Cập nhật tin tức nóng hổi

Tiếng kêu cứu của vườn quốc gia Tam Đảo

Một dự án xây dựng quy mô lớn đã được khởi công và tiến hành ngay giữa vùng lõi của vườn Quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc), nguy cơ hàng ngàn cây gỗ rừng nguyên sinh bị chặt hạ, đất đá bị đào bới, nguồn nước tự nhiên bị cạn kiệt, thảm họa lũ bùn, lũ đá rình rập cuộc sống của hàng trăm hộ dân sống dưới chân núi.
Tiếng kêu cứu của vườn quốc gia Tam Đảo
Cây rừng trên Tam Đảo bị đốn là để làm dự án du lịch

Gần 2 năm trở lại đây hành trình chinh phục Rừng Ma - Ao Dứa xuyên màn đêm của những người thích khám phá cánh rừng nguyên sinh này trong bóng đêm, hay chinh phục ba đỉnh núi mệnh danh của Tam Đảo là Thiên Nhị, Thạch Bàn và Phù Nghĩa đã không còn đi được nữa. Cánh cửa rừng khai thác du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Tam Đảo đóng lại mà không một lời giải thích có lý nào của cán bộ kiểm lâm!

Vì tò mò, chúng tôi đã tìm đường mòn vào rừng từ dưới chân núi, sau hơn 6 giờ trên đường dốc và rậm rạp, chúng tôi cũng đến được chùa Địa Ngục lúc 16h chiều, xin ở lại qua đêm tại chùa, chúng tôi được người quản Chùa cho biết “Ở đây họ đang chuẩn bị xây dựng một dự án khách sạn nhà nghỉ to lắm”. Quả thực trên đường đi chúng tôi cũng thấy rất nhiều cột mốc, điểm tọa độ, dây chăng khắp nơi, hố chân cáp treo đã được đào lên.

Nhìn những cây rừng nguyên sinh đến vài trăm năm tuổi, rêu phong khắp thân cây nằm ngổn ngang để dọn dẹp cho việc mở đường xuyên qua rừng mà đau xót, không mấy chốc cả cánh rừng gỗ quý và rừng cây Sạt (một loại tre) chỉ có ở rừng Tam Đảo sẽ bị chặt hạ để thay thế cho những căn biệt thự, sòng bài, nhà hàng, khu vui chơi giải trí...

Trở về bằng lối mòn cũ, ngắm nhìn những thân cây sồi, cây pơ mu, cây giẻ to lớn và hiên ngang giữ trời đất, chúng là những cây rừng nguyên sinh, còn dưới chân là những cành hoa trà mi trắng xóa mà lòng không khỏi trắc ẩn, sớm muộn Vườn Quốc gia Tam Đảo cũng lại chung số phận như khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, Sơn Trà, vườn Quốc gia Cát Bà, Vịnh Hạ Long, Hòn Tre….

Hãy cứu lấy cây! hãy cứu lấy rừng! chúng ta không thể để mất thêm một cánh rừng nguyên sinh quý giá như thế này nữa, Cát Bà, Bà Nà, Phú Quốc đã là quá đủ.

TAM DAO NATIONAL PARK IS CRYING FOR HELP

A large-scale construction project has been carried out in the middle of Tam Dao National Park’s core zone (Vinh Phuc). This can lead to many risks, which are deforestation, soil destruction, running out of natural water resources, flood and landslide, threatening the lives of many people who live at the foot of the mountain.
------
In the last 2 years, the journey of people who like to explore the Rung Ma – Ao Dua or to trek up the famous three mountain peaks named Thien Nhi, Thach Ban and Phu Nghia in Tam Dao, has no longer continues. The entrance into the eco-tourism forest in Tam Dao National Park was closed without any reasonable explanation from the ranger.

We decided to look for a clear answer. We followed the trail from the foot of the mountain, and after 6 hours of steep road, we finally arrived at Dia Nguc Temple at 4 pm. While staying overnight at the temple, we received a straight answer. “They are preparing a plan to build large motels and hotels here”, told the temple administrator. As a matter of fact, we saw lots of milestones, coordinate points, wires, even holes that had already dug up for cable car pole.

Painfully, the hundreds-year trees in the primary forest were turned into mossy tree trunks laying down on the ground. Sooner or later, the precious wood forest and the forest of “Cây Sạt” (a type of bamboo) only in Tam Dao will be cut down and be replaced with villas, casinos, restaurants, entertainment areas, etc.

Returning to the old path, watching the stunning big oak trees and fokienia trees overhang the sky, and white camellia flowers under the feet, we lumped in our throat. Does Tam Dao National Park also share the same fate as Ba Na Nature Reserve – Nui Chua, Son Tra, Cat Ba National Park, Ha Long Bay or Hon Tre?

Please save the trees and the forest! Tam Dao National Park cannot be destroyed as Cat Ba, Ba Na or Phu Quoc.

Nguồn FB
,

No comments:

Post a Comment