Cập nhật tin tức nóng hổi

Đoạn clip hot nhất ngày: Người Nghệ An phải nhờ “phiên dịch” tiếng Nghệ An

Đến cả nhiều người Nghệ An chính gốc cũng hoàn toàn ngơ ngác và bối rối trước cuộc hội thoại trong clip.
Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh vài người phụ nữ thảnh thơi ngồi trò chuyện đang được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội. Đây là hình ảnh được ghi lại tại Nghệ An và được đăng lên với tiêu đề: “Đỉnh cao tiếng Nghệ”.
Bà Phương

Nói thế là bởi có khá nhiều người Nghệ An cũng không thể hiểu được những người phụ nữ kia đang nói câu chuyện gì. Âm điệu, giọng nói của họ khá khó nghe khiến cho người ta phải thấy bối rối. Hóa ra, những người này đang nói đến việc nên uống nước mát hay nước lạnh. Họ đã có một cuộc tranh cãi nho nhỏ.

Được biết, đoạn clip được quay tại Nghi Lộc, Nghệ An.

Người Nghệ An và đoạn nói chuyện cần đến phiên dịch

Dưới đây là phần phiên dịch của đoạn clip đang được chia sẻ rất nhiều trên:
“- Uống nước sôi mà không chịu hâm nước sôi thì làm sao, nó cũng không đến nỗi đâu mà. Nước sôi ở trong xoong rồi, trong phích nữa, có phích mà.

– Tranh thủ đỡ phải nấu nươc sôi như nhà tôi có ấm nấu nước đổ trong phích 540 nghìn ấy.

– Ờ, đi xuống nhà tôi này, tôi đi dắt con bò quay trở lại thấy bà kêu: “không vào chơi nữa uống nước nữa đâu” xong lấy cái cốc bữa trước chó gặm cầm ra cổng uống.

– Ai?

– Bà Phương khi sáng đó.

– Bà Phương thì khi nào cũng thế.

– Đây là tôi nói thế chứ, nước chè là phải có ít nước sôi pha chứ đêm nào uống nước cũng lạnh buốt. Tôi không làm ăn được kiểu như thế đâu.

– Nước là phải uống nước lọc ấy.

– Hả?

– Nước lọc ấy.

– Hả, đêm hôm dậy uống nước lọc.

– Nước lọc trong bình ấy.

– Thì nước lọc, trời mùa hạ thì được chứ nửa đêm trời lạnh dậy uống nước cả đêm thì sao?

– Nhà tôi khi nào cũng phải chuẩn bị một phích nước sôi, khi nào uống thì pha cho ấm ấm. Mùa đông cũng như mùa hè. Sớm mai dậy á, uống 1 cốc rưỡi, nhưng mà phải pha cho ấm chứ còn không uống lạnh.

– Vài bữa thì quen cả mà.

– Uống xong là quen”.

Nguồn Soha
,

No comments:

Post a Comment