Cập nhật tin tức nóng hổi

Mỹ ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston

Vào ngày thứ Ba, 21/7/2020, Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc có 72 giờ để đóng cửa Tổng lãnh sự của mình tại thành phố Houston, Texas.
Mỹ ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston
Ảnh xe cứu hỏa đến bên ngoài tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston khi sở cứu hỏa được báo có mùi cháy bay ra.

Trả lời báo chí tại Đan Mạch, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Mike Pompeo nói rằng đó là một hành động để bảo vệ tài sản trí tuệ của công dân Mỹ. Trước đó tòa án Mỹ đã ra cáo trạng đối với hai công dân Hoa lục có hành động đánh cắp các bí mật công nghệ, khoa học của Mỹ, trong đó có các nghiên cứu điều chế vaccine chống COVID-19. Tuy nhiên ông Pompeo không nói rõ chi tiết.

Thượng nghị sĩ của Florida, ông Marco Rubio nói rằng Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston không phải là một cơ quan ngoại giao mà là một ổ gián điệp.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc giận dữ lên tiếng vào ngày thứ Tư, 22/7. rằng họ sẽ trả đũa.

Báo chí địa phương của Mỹ tại Houston cho biết là có vẻ như người Trung Quốc đang đốt các giấy tờ của họ bên trong tòa nhà Tổng lãnh sự, vì có mùi giấy cháy bay ra ngoài.

Trung Quốc có các tòa tổng lãnh sự tại Houston, San Francisco, Los Angeles, New York và Chicago.

Mỹ có các tổng lãnh sự tại Thượng Hải, Thành Đô, Vũ Hán, Quảng Châu, và Sơn Dương.

Nguồn AP.
,

Sốc: Vợ Việt bị chồng Tây giết rồi chặt xác, lên Facebook kêu cứu lại bị vu cố tình câu view

Chị Liên từng kêu cứu nhiều lần, nhưng chính vì thường xuyên đăng ảnh gia đình hạnh phúc lên Facebook nên nhiều người không tin chị gặp nạn.

Theo ABC13 đăng ngày 17/7, cách đây hơn 2 tháng, vào ngày 5/5, Curtis Allen Holliday bị cảnh sát Mỹ bắt giữ ngay sau khi phát hiện thi thể chị Lê Thị Liên (vợ anh ta) trong tủ đông một khách sạn – cũng là nơi ở của Holliday tại Houstion, bang Texas, Mỹ. Ngay lập tức, Holliday bị buộc tội giết người. Anh ta bị giam giữ và không được phép biện hộ.

Trước đó, Holliday từng có hành vi hành hung vợ vào các ngày 28/11 và 25/12 năm ngoái, sau đó bị buộc tội bạo hành. Theo thông tin, chị Liên (29 tuổi) là du học sinh người Việt, sau đó lấy chồng nước ngoài và định cư tại Mỹ. Chị mất tích từ ngày 3/4 năm nay, mọi người trong gia đình không ai có thể liên lạc được với chị.
Sốc: Vợ Việt bị chồng Tây giết rồi chặt xác, lên Facebook kêu cứu lại bị vu cố tình câu view
Bức ảnh hạnh phúc của gia đình chị Liên được chị đăng tải trước khi bị sát hại. Nguồn Yeah1

Ngay sau khi công bố, vụ án đã khiến cư dân mạng xôn xao. Nhiều người cho biết chị Liên từng nhiều lần lên Facebook kêu cứu nhưng hầu hết người đọc đều cho rằng đó là hình thức “câu like”. Bởi lẽ trước đó, cũng trên Facebook cá nhân, chị Liên thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc nên chẳng ai nghĩ người chồng vốn được tô vẽ là tuyệt vời đó lại dám  giết vợ mình.
Sốc: Vợ Việt bị chồng Tây giết rồi chặt xác, lên Facebook kêu cứu lại bị vu cố tình câu view
Comment của cư dân mạng cho biết từng đọc được lời cầu cứu của chị Liên, nhưng chính vì thường xuyên nhìn thấy những bức ảnh hạnh phúc chị đăng trước đó trên Facebook nên không tin.
, ,

Giải cứu cô gái sắp ‘thoát y’ trước cửa quán bar ở Sài Gòn

Thấy cô gái đứng trước cửa quán bar đang tự cởi quần áo và bị người đàn ông ôm ghì và cố lôi lại, một người đi đường đã đứng ra giúp đỡ nạn nhân.

Sau khi được người đi đường cứu và chở về nhà trọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 1, quận 3, TP.HCM) an toàn, cô gái 23 tuổi liến thoắng cảm ơn người đàn ông tốt bụng.

Khi tỉnh táo cô gái này cho biết, tên Lê Vy, đã tốt nghiệp đại học ở Tây Nguyên được 3 năm. Muốn tìm cơ hội việc làm ở nơi phố thị, mới đây Vy xuống TP.HCM xin việc làm.

Đang trong thời gian xin việc, cô lên mạng chat và có quen với một nhóm bạn ở Sài Gòn.

Vào buổi tối giữa tháng 8, Vy được nhóm bạn này rủ đến một quán bar trên đường Hồ Hướng Nghiệp, phường Bến Nghé, quận 1 để dự sinh nhật một người bạn trong nhóm.
Giải cứu cô gái sắp ‘thoát y’ trước cửa quán bar ở Sài Gòn
Chân dung cô gái được người đi đường giải cứu khi chuẩn bị “thoát y” trước cửa quán bar ở Sài Gòn.

Trong lúc lắc lư nhảy theo các điệu nhạc để góp vui bữa tiệc sinh nhật bạn, Vy gặp một thanh niên tên Hùng. Người này tự giới thiệu đang là nhân viên ngân hàng. Trong suốt buổi tiệc, người đàn ông này thường tới gạ gẫm làm quen và có nhiều cử chỉ đụng chạm vào người cô.

Lợi dụng lúc Vy đi vào nhà vệ sinh thì ở ngoài anh chàng này đã lén bỏ một loại thuốc vào ly nước và mời cô uống ngay khi vừa trở ra.

“Vừa uống ly nước, em thấy đầu óc quay cuồng, toàn cơ thể nóng bừng như lửa đốt. Mất kiểm soát, em lao ra trước cửa quán bar, nhưng không hiểu sao lúc đó em chỉ muốn cởi hết quần áo ra khỏi người. Em càng muốn chạy khỏi nơi đó thì người thanh niên tên Hùng cứ ôm ghì và cố lôi em lại”, Vy nhớ lại.

Phát hiện một cô gái đang chuẩn bị thoát y và giằng co với chàng trai, một người đi đường tiến lại gần truy hỏi. Thấy bị can thiệp gay gắt, gã trai thả cô gái rồi lủi vào phía trong quán bar.

Cho rằng cô gái có thể bị chuốc say rượu hoặc uống phải thứ thuốc kích thích nào đó, người đi đường đã mua nước suối lạnh cho cô gái uống. Sau hơn một giờ đồng hồ thì cô gái tỉnh táo và lấy lại được cân bằng.

Hỏi được địa chỉ, nam thanh niên đã đưa Vy về tận nhà, giao cho người thân.

“Nếu lúc đó, không được người đi đường giúp đỡ, không biết em sẽ như thế nào”, Vy nói với giọng cảm kích.
,

Cục Trẻ em vào cuộc xác minh loạt clip người phụ nữ để các bé trai, bé gái đụng chạm “nơi nhạy cảm”

Trước thông tin xôn xao những ngày gần đây về loạt clip người phụ nữ để trẻ em đụng chạm vùng “nơi nhạy cảm”, Cục Trẻ em đã vào cuộc.

Sự việc gây hoang mang dư luận gần đây liên quan 1 loạt clip ghi lại sự việc người phụ nữ để trẻ em đụng chạm vào vùng nhạy cảm. Mặc dù những đoạn clip này được cho là bị hack từ camera gắn trong nhà riêng, tuy nhiên ngay khi sự việc được lan truyền, cộng đồng đã lên án gay gắt những hành động của người phụ nữ.

Trước những thông tin này, ngày 22-7, ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) đã chính thức trả lời về việc Cục trẻ em sẽ phối hợp cùng các cơ quan có chức năng và tiến hành xác minh sự việc này.

“Cục đang phối hợp với các cơ quan chức năng như an ninh mạng, hình sự để làm theo đúng quy định của pháp luật. Khi có kết quả sẽ thông tin” ông Nam nói.
Cục Trẻ em vào cuộc xác minh loạt clip người phụ nữ để các bé trai, bé gái đụng chạm “nơi nhạy cảm”
Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em.

Liên quan đến sự việc đang gây bức xúc này, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, vị luật sư luôn đứng lên bảo vệ trẻ em và trừng trị “yêu râu xanh” đã cho biết quan điểm của bà.

Hành vi của người phụ nữ này có thể coi là hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Ngoài ra, người này còn vi phạm 1 trong 15 hành vi nghiêm cấm quy định tại Luật trẻ em.

Như đã thông tin, thời gian gần đây trên MXH xuất hiện loạt clip ghi lại cảnh nhạy cảm trên giường của một phụ nữ với các bé trai, bé gái khiến dân mạng đặc biệt phẫn nộ.

Trong một đoạn clip được chia sẻ, người phụ nữ nằm trên giường trong tình trạng bán khỏa thân (không mặc quần), trong khi 2 bé trai nằm bên cạnh. Trong khoảng thời gian hơn 4 phút, người phụ nữ này để 2 bé trai thoải mái đụng chạm chỗ nhạy cảm trong khi vẫn điềm nhiên bấm điện thoại.

Theo luật sư, hành vi của người phụ nữ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều không thể chấp nhận về mặt đạo đức và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đặc biệt ở đoạn clip khác, còn có sự xuất hiện của một bé gái cùng những hành động tương tự như vừa mô tả ở trên.

Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc của đoạn clip này và sự việc xảy ra ở đâu, tuy nhiên dựa vào dòng chữ ‘phong khach’ trong đoạn clip, nhiều người nhận định clip được ghi nhận tại Việt Nam. Hành động của người phụ nữ khiến dân mạng chỉ trích thậm tệ.
, , ,

Sau đường dây bán dâm nghìn đô của “tú ông” thì một người đẹp cũng bị tố là “tú bà hạng sang”?

Những thông tin về người đẹp này đang được bàn tán xôn xao.
Sau đường dây bán dâm nghìn đô của “tú ông” thì một người đẹp cũng bị tố là “tú bà hạng sang”?
Mới đây, thông tin về một người đẹp là “tú bà” đang được lan truyền rộng rãi, gây xôn xao dư luận. Một trong những thông tin hiếm hoi người ta nói về người đẹp này đã kết hôn.

Người ta đồn cô này không đơn thuần thực hiện hành vi điều phối bán dâm thông thường mà hoạt động cực kỳ tinh vi, “dắt gái” quanh năm cho người mua dâm dưới dạng ký hợp đồng làm việc hoặc làm tình nhân, mang vỏ bọc của một việc làm đàng hoàng, không vi phạm pháp luật.

Được biết, món lời mà “tú bà siêu hạng” này nhận lại không chỉ là tiền mà là các mối quan hệ có lợi cho việc làm ăn “quang minh chính đại” của cô.

Tuy nhiên, hiện tại những thông tin này vẫn chỉ là tiết lộ chưa được xác minh. Thực hư ra sao có lẽ vẫn cần thêm thời gian và chứng cứ xác thực hơn.

Trước đó, đường dây bán dâm 30.000 USD do Lục Triều Vỹ cầm đầu bị phanh phui cũng gây nên cơn chấn động trong showbiz.

Đường dây này được cho biết là gồm nhiều Hoa hậu, người mẫu và có 1 Hoa hậu người Việt tại nước ngoài bị bắt quả tang. Tuy nhiên, đến nay danh tính chính xác của Hoa hậu này vẫn chưa được tiết lộ.

Theo 13hit
, ,

Cuộc sống bên trong căn nhà 100 phòng của cụ ông lấy 39 vợ, một gia đình lớn nhất thế giới

Đây được xem là đại gia đình lớn nhất thế giới với số lượng thành viên kỷ lục. Đối với nhiều người, việc kết hôn và sinh con đẻ cái là chuyện trọng đại nhất cuộc đời đánh dấu một bước ngoặt mới để trưởng thành hơn cho gia đình mới.

Trong khi hầu hết những quốc gia trên thế giới đều tuân theo hôn nhân một vợ một chồng, hoặc chỉ có một số bộ lạc còn duy trì chế độ đa phu, đa thê nhưng số lượng vợ chồng cũng chỉ khoảng 4-5 người, thì tại Ấn Độ có một người đàn ông có tới 39 người vợ.

Đó là câu chuyện kỳ lạ của ông Ziona Chana đến từ làng Bakwang (Ấn Độ), ngay sát biên giới với Bangladesh và My an M.
Cuộc sống bên trong căn nhà 100 phòng của cụ ông lấy 39 vợ, một gia đình lớn nhất thế giới
Theo số liệu xuất hiện trên báo chí hồi năm 2011, ông Ziona có đến 39 người vợ, 94 con và 33 cháu. Từ đó đến nay, không có số liệu cập nhật về việc “sinh sôi nảy nở” của đại gia đình đông đúc nhất thế giới này.
Cuộc sống bên trong căn nhà 100 phòng của cụ ông lấy 39 vợ, một gia đình lớn nhất thế giới
Năm 2011, câu chuyện của gia đình ông Ziona lọt top 11 câu chuyện kỳ lạ nhất năm. Năm đó nhiều tờ báo ở Ấn Độ và nhiều quốc gia khác đã đồng loạt đăng tải câu chuyện kỳ lạ của gia đình ông Ziona.
Cuộc sống bên trong căn nhà 100 phòng của cụ ông lấy 39 vợ, một gia đình lớn nhất thế giới
Nơi ở của đại gia đình ông Ziona gần giống như một khu ký túc xá dành cho sinh viên. Một ngôi nhà 4 tầng với 100 phòng được đặt tên là “Chhuanthar Run” – “House of the new Generation”

Chỉ có ông Ziona là được nằm giường đôi còn các con cháu đều phải dùng giường đơn để tiết kiệm diện tích.

Các bà vợ muốn ngủ với chồng đều phải tuân theo lịch đã được sắp xếp.
Cuộc sống bên trong căn nhà 100 phòng của cụ ông lấy 39 vợ, một gia đình lớn nhất thế giới
Ông Ziona bắt đầu lấy vợ từ năm 17 tuổi. Người vợ cả trong gia đình là bà Zathiangi được giao toàn quyền quán xuyến công việc trong gia đình.

Bà trực tiếp chỉ đạo và phân chia các việc cần làm cho những người vợ lẽ như nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, trồng trọt, chăn nuôi… Một bữa tối của đại gia đình gần 200 thành viên sẽ cần đến 30 con gà, hơn 45kg khoai tây và hơn 100 kg gạo.

“Tôi tự thấy mình là một người đàn ông may mắn khi trở thành chồng của 39 bà vợ và là người đứng đầu gia đình lớn nhất thế giới”, ông Ziona chia sẻ với tờ The Sun vào năm 2011.

Được biết Ziona Chana là người đứng đầu của một giáo phái tại Ấn Độ cho phép các thành viên lấy nhiều vợ tùy ý.

Chế độ đa thê là một thực tế khá phổ biến ở nhiều nơi, trong đó một người đàn ông có thể lấy được nhiều người vợ cùng một lúc. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự Ấn Độ năm 1860 đã cấm chế độ đa thê.
Cuộc sống bên trong căn nhà 100 phòng của cụ ông lấy 39 vợ, một gia đình lớn nhất thế giới
Năm 1955, Đạo luật Hôn nhân Ấn giáo đã được soạn thảo, trong đó một người đàn ông theo đạo Hindu được lấy thêm vợ nếu người vợ hiện tại vẫn còn sống.

Đến năm 1956, chế độ đa thê chính thức trở thành bất hợp pháp ở Ấn Độ, luật này áp dụng cho tất cả các công dân của này, ngoại trừ người Hồi giáo, những người được phép có 4 người vợ và người Ấn giáo ở Goa và dọc theo bờ biển phía Tây Ấn Độ.
Cuộc sống bên trong căn nhà 100 phòng của cụ ông lấy 39 vợ, một gia đình lớn nhất thế giới
Cô Rinkmini (44 tuổi), một trong những người vợ của ông Ziona, cho hay: “Chúng tôi luôn ở quanh ông ấy vì ông ấy là người quan trọng nhất trong gia đình. Ông ấy là người đẹp trai nhất làng”.
Cuộc sống bên trong căn nhà 100 phòng của cụ ông lấy 39 vợ, một gia đình lớn nhất thế giới
Rinkmini cũng cho biết vào năm 1993, ông Ziona đã để mắt đến cô trong một buổi sáng đang đi dạo trên đường làng. Sau đó, ông đã viết thư cầu hôn cô.
Cuộc sống bên trong căn nhà 100 phòng của cụ ông lấy 39 vợ, một gia đình lớn nhất thế giới
Một người vợ khác của ông Ziona có tên Huntharnghanki, cho biết cả gia đình rất hòa hợp với nhau. Mọi người sống hòa thuận được là nhờ tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau.
Cuộc sống bên trong căn nhà 100 phòng của cụ ông lấy 39 vợ, một gia đình lớn nhất thế giới
Một trong số những người con trai của ông Ziona cho biết, ông nội của ông Ziona cũng từng kết hôn với rất nhiều người phụ nữ nhưng mục đích không phải để có nhiều vợ hay mở rộng giáo phái mà chỉ đơn giản mà muốn giúp những người phụ nữ nghèo trong làng có một mái ấm và một nơi để nương tựa.
Cuộc sống bên trong căn nhà 100 phòng của cụ ông lấy 39 vợ, một gia đình lớn nhất thế giới
Cảnh các bà vợ lo việc bếp núc và những đứa cháu chắt của ông Ziona.
Cuộc sống bên trong căn nhà 100 phòng của cụ ông lấy 39 vợ, một gia đình lớn nhất thế giới
, ,

Mở “Phố đèn đỏ” ở Đà Nẵng, liệu có nên đánh thuế tiêu dùng với các hoạt động “mua bán dâm”?

“Đà Nẵng cần có ý tưởng và đề xuất đột phá về việc thí điểm triển khai loại hình “Phố đèn đỏ” có quản lý chặt chẽ”. Xuất phát điểm là vì “nhu cầu không thể thiếu của khách du lịch, nhất là khách quốc tế hiện nay trên thế giới”

Tại hội thảo kinh tế đêm ở Đà Nẵng một cách hoàn toàn nghiêm túc, với một tham luận bằng văn bản, việc thí điểm “Phố đèn đỏ” đã được đề xuất bởi Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam Lê Thanh Tùng. Và trích đoạn trên là ý ông Tùng nhấn mạnh.
Mở “Phố đèn đỏ” ở Đà Nẵng, liệu có nên đánh thuế tiêu dùng với các hoạt động “mua bán dâm”?
Ảnh minh họa

Cụ thể hơn, ông Tùng đề xuất mô hình “Phố đèn đỏ” tại khu du lịch/resort khép kín. Học tập cách làm của Singapore, tức đội ngũ phục vụ không phải là người Việt Nam, được cấp phép hành nghề, khám sức khỏe và đánh thuế tiêu dùng đặc biệt thật cao”.
Mở “Phố đèn đỏ” ở Đà Nẵng, liệu có nên đánh thuế tiêu dùng với các hoạt động “mua bán dâm”?
Hội An

Và ông Tùng coi đây sẽ là một đột phá về sản phẩm dịch vụ giải trí đêm phục vụ cho phát triển du lịch Đà Nẵng.
Mở “Phố đèn đỏ” ở Đà Nẵng, liệu có nên đánh thuế tiêu dùng với các hoạt động “mua bán dâm”?
Ảnh minh họa

Đề xuất “Phố đèn đỏ”- mô hình “xưa như trái đất”, không mới cũng chẳng lạ.

Năm 2013, một Phó Chủ tịch Thành phố đáng sống từng nói rất thật: Với một thành phố Du lịch như Đà Nẵng, tôi cho rằng không thể không có MD.
Mở “Phố đèn đỏ” ở Đà Nẵng, liệu có nên đánh thuế tiêu dùng với các hoạt động “mua bán dâm”?
Cầu Vàng

Xuất phát điểm khi ấy không chỉ là nhu cầu có thật mà cũng từ hiện trạng “không phải không có” mà “không chừa hang cùng, ngõ hẻm nào”. Thậm chí, có ở ngay trong những bản làng “phải đi mất 3 giờ, đồi núi cao lắm, chỉ có sóng điện thoại của Lào”. Có ở ngay những xã vùng xa cả năm thu ngân sách được có 3 triệu đồng.
Mở “Phố đèn đỏ” ở Đà Nẵng, liệu có nên đánh thuế tiêu dùng với các hoạt động “mua bán dâm”?
Ảnh minh họa

MD là một nhu cầu thực tế dù có công nhận nó hay không. Có người mua, có người bán, và việc “không công nhận” chẳng những đẩy khoảng 200.000 người bán dâm ra đường mà còn khiến một nhu cầu thực tế trở thành phạm pháp, thành vô đạo đức.
Mở “Phố đèn đỏ” ở Đà Nẵng, liệu có nên đánh thuế tiêu dùng với các hoạt động “mua bán dâm”?
Ảnh minh họa

Có lẽ, đã đến lúc bắt đầu, dẫu chỉ là một mô hình thí điểm. Để ít nhất, số tiền bán dâm, hàng triệu đồng, hàng chục ngàn USD- như vụ việc đang thời sự- không lọt cả vào tay ma cô, tú ông tú bà, giang hồ xã hội đen.

Để ít nhất, những người bán dâm- một bộ phận dưới đáy xã hội- được bảo vệ, được gìn giữ nhân phẩm mà không phải chui lủi, bị bóc lột, chà đạp.

Nên chăng, đã đến lúc cần nghiên cứu nghiêm túc đề xuất trên. Đừng mặc kệ như không biết, không thấy nữa.

Theo Lao Động
, ,

Clip cô gái chê đàn ông Việt “non kém sex, đa phần không làm được chuyện chăn gối” trên sóng truyền hình

Tham gia một chương trình hẹn hò với vai trò ‘khách VIP’, Michiyo Phạm Ngà tiếp tục gây sốc khi nói trước dàn khách mời ‘đàn ông Việt Nam đa phần rất non kém, ích kỷ, không tôn trọng phụ nữ so với phương Tây. Về chuyện chăn gối thì đa phần không làm được’.
Clip cô gái chê đàn ông Việt “non kém sex, đa phần không làm được chuyện chăn gối” trên sóng truyền hình
Michiyo Phạm Ngà cho hay đến giờ này chưa lấy chồng vì chưa tìm được đàn ông đẹp trai 6 múi khỏe mạnh, chiều vợ, chăm việc nhà, biết kiếm tiền lo cho gia đình và phải chung thủy.

Michiyo Phạm Ngà được giới thiệu là một diễn viên múa người Việt sống tại Nhật Bản. Nắm trong tay một số giải thưởng danh giá ở nước ngoài dù tuổi còn khá trẻ, tuy nhiên cô được truyền thông Việt chú ý khi phát ngôn chê bai trai Việt Nam không biết yêu chiều phụ nữ, thiếu văn minh, bảo thủ, ít hiểu biết mà chỉ giống như “ếch ngồi đáy giếng”. Đặc biệt, nghệ sĩ múa sống ở Nhật còn thẳng thừng nhận xét: “Khả năng sex của trai Việt cực kỳ kém và non nớt, ích kỷ, chỉ hưởng sướng phần mình, còn không quan tâm đến cảm giác của người phụ nữ đến đâu, như nào… Nếu phụ nữ Việt lỡ gặp một anh Tây rồi chắc sẽ bỏ luôn trai Việt mà theo anh Tây suốt đời”. Phát ngôn này của Michiyo Phạm Ngà đã khiến dư luận “dậy sóng” trong một thời gian dài.

Hôm 19.7, Michiyo Phạm Ngà bất ngờ xuất hiện trong show Hành lý tình yêu tìm bạn trai. Trong chương trình, các chàng trai đến chinh phục người phụ nữ có cá tính mạnh này gồm Hoài Thương, Duy Sơn, Tiến Nguyễn. Ngay từ những giây đầu tiên xuất hiện, Michiyo Phạm Ngà đã “gây bão” khi thẳng thừng nhận xét: “Đàn ông Việt Nam đa phần non kém, ích kỷ, không tôn trọng phụ nữ bằng phương Tây. Chuyện chăn gối là yếu tố quan trọng giúp xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thế nhưng đàn ông Việt Nam đa phần không làm được việc đó”. Cô cũng không ngại “show” cho mọi người thấy gu chọn đàn ông của mình: body 6 múi, khỏe mạnh, biết chơi các loại thể thao bạo lực như MMA, võ thuật… biết yêu chiều phụ nữ, chung thủy, chân thành và chăm chỉ, kiếm được tiền và chăm được vợ.
Nghe gu chọn người yêu của Michiyo Phạm Ngà, Hari Won hài hước đáp lời: “Chỉ có ở trong phim mới có nhân vật như thế này thôi”, còn đạo diễn Lê Hoàng thì cho rằng: “Mạnh mồm chưa chắc cá tính. Trong tình yêu đừng đưa ra khẩu hiệu cương quyết, nếu bạn gặp một người đàn ông không có những phẩm chất ấy nhưng ý chí cao có thể sẽ khiến bạn thay đổi”. Còn Võ Hoàng Yến phát biểu: “Tình yêu như trận mưa rào, thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu”.
Clip cô gái chê đàn ông Việt “non kém sex, đa phần không làm được chuyện chăn gối” trên sóng truyền hình
Hari Won cho rằng người yêu theo tiêu chuẩn của Michiyo chỉ có trên phim

Là một phụ nữ nước ngoài lấy trai Việt, khi được Thành Trung hỏi quan điểm về đàn ông, Hari Won cũng thẳng thắn chia sẻ: “Khi nhìn đàn ông, em hay nhìn cái đầu của người đó. Ai mà ngu hơn em, em không chơi được. Thật ra em thấy đàn ông ở đâu cũng vậy, dù là Việt hay Hàn thì đa số đều ích kỷ hết, chỉ là ích kỷ nhiều hay ít. Còn ai ích kỷ ít nhất thì mình lấy người đó”.

Tiến Nguyễn, chàng trai xứ Huế với những quan điểm truyền thống, thích mẫu phụ nữ truyền thống, muốn người yêu phải “công dung ngôn hạnh” bị nữ chính loại trong tập này. Michiyo không ngần ngại nhận xét Tiến Nguyễn “là một chàng trai bảo thủ, gia trưởng, ích kỷ, non nớt, trai làng, anh như ở thế kỷ nào lạc về đây”.
Ảo thuật gia Hoài Thương khiến các khách mời xót xa khi tiết lộ nỗi đau từng bị cắm 4 cái sừng nên sợ phụ nữ. Chia sẻ trong nước mắt, Hoài Thương cho biết từng chứng kiến người yêu đi chơi trên chiếc xe máy với một người đàn ông khác, còn anh đạp xe đạp theo sau đi tìm trong vô vọng hàng giờ liền. Đó là một nỗi đau, một sự tổn thương mà anh không thể nào quên được. Nghe Hoài Thương chia sẻ câu chuyện của mình, Michiyo cũng thú nhận, cô cũng từng “cắm sừng” người yêu vì thế cô hiểu nỗi đau mà Hoài Thương đã chịu. Thừa nhận bản thân có nhiều thiếu sót, thế nhưng Michiyo nhận thấy không phải ai cũng có khả năng sửa lỗi sai của mình. Nếu gặp một người làm cho cô tâm phục khẩu phục, cô hoàn toàn sẽ vì người đó mà sửa tất cả các lỗi sai của mình.
Clip cô gái chê đàn ông Việt “non kém sex, đa phần không làm được chuyện chăn gối” trên sóng truyền hình
Dàn khách mời nhiều lần sửng sốt trước cá tính mạnh của nữ chính
Clip cô gái chê đàn ông Việt “non kém sex, đa phần không làm được chuyện chăn gối” trên sóng truyền hình
Michiyo thừa nhận từng bắt cá nhiều tay và cho biết “mỗi một giai đoạn em sẽ thích kiểu đàn ông khác nhau”

Chàng trai chiếm “spotlight” trong tập này là Duy Sơn, từng học luật và giờ là tư vấn viên, rất giỏi lập luận. Bí mật đầu tiên của Duy Sơn đã khiến Michiyo dè chừng: “Anh từng suýt mất mạng vì nhìn phụ nữ ngoài đường”. Duy Sơn cũng không ngại thừa nhận mình mê phụ nữ đẹp và luôn nhìn ngắm phụ nữ đẹp khi đi ngoài đường. Là một người có tính sở hữu cực kỳ cao, Michiyo cho biết cô không thích người yêu của mình “ngắm nhìn, liếc ngang liếc dọc bất kỳ người phụ nữ nào, đặc biệt em không chấp nhận những mối quan hệ như em nuôi, chị nuôi, cô nuôi… thậm chí đồng nghiệp, bạn bè hay người yêu cũ”.

Mong muốn đưa ra những gì thật nhất, trần trụi nhất đúng với format của chương trình, Duy Sơn đã gây sốc khi tiết lộ một “bí mật động trời”: “Anh từng bắt cá 6 tay” khiến các thành viên ban cố vấn phải “há hốc mồm” vì kinh ngạc. Giải thích bí mật này, Duy Sơn cho biết ở thời điểm đó anh không quan tâm yêu hay không yêu mà ai anh cũng muốn quen, muốn tìm hiểu. Những người bạn gái này của anh cũng có một mối quan hệ khác, có người yêu khác. Là một người có tư tưởng hiện đại, đạo diễn Lê Hoàng cảm thấy bí mật này không quá “chướng” vì “bạn chưa lấy vợ, cuộc sống có nhiều điều hấp dẫn, lại còn đẹp trai, miễn không làm cho ai tổn thương thì không vấn đề gì”.

Về phía nữ chính, cô cho rằng đây là cách sống hiện đại, phương Tây và phù hợp với giới trẻ bây giờ, vì “đa số bạn trẻ bây giờ đều sống như thế, không chỉ một mình Duy Sơn”. Tuy nhiên, cô vẫn e ngại vì khi Duy Sơn tạo những mối quan hệ dễ dãi như vậy thì anh sẽ tạo cho mình thói quen, sẽ không “cai” được và sẽ tiếp tục có những mối quan hệ không tên, không ràng buộc sau lưng vợ mình, người yêu mình. Tuy nhiên, Duy Sơn tin là sau thời gian đánh mất giá trị bản thân vì những điều này, anh đã rút ra được kinh nghiệm cho mình: “Anh chia sẻ mọi thứ vì anh không muốn lặp lại điều đó một lần nào nữa, vì vậy, anh thật lòng với em”.

Nhận thấy nhiều sự đồng cảm và phù hợp, Michiyo loại Hoài Thương và trao một chiếc chìa khóa cơ hội cho Duy Sơn. Trên YouTube, nhiều dân mạng để lại bình luận: “Tôi là hành khách mà nhìn thấy “khách VIP”, tôi bỏ trốn bay luôn”, “Chàng trai nào bị loại là chàng trai đấy may mắn”, “Hari nói chuẩn quá, nhân vật nữ chính muốn thì chỉ có trong phim thôi. Trên đời làm gì có người hoàn hảo và chưa chắc bản thân mình đã đủ hoàn hảo để tìm được người như thế”...
,

Nóng: Clip đánh ghen nóng nhất ngày hôm nay

Phụ nữ dù có cần đàn ông đến mấy cũng đừng bao giờ  ngu mà vướng vào thằng đàn ông đã có gia đình. Dại quá dại.
Nóng: Clip đánh ghen nóng nhất ngày hôm nay

Nóng: Clip đánh ghen nóng nhất ngày hôm nay
Con giáp thứ 13
Clip vụ việc

5 nghìn một bát canh cua
Vợ chồng xương máu vẫn thua cái ***
Ông bà ta có câu Làm đ*** 8 phương cũng không bằng giựt chồng thiên hạ...
Nóng: Clip đánh ghen nóng nhất ngày hôm nay
Anh chồng trong vụ việc

Biết người ta có vợ có con bu dô giành .sắm cái mặt cho đẹp,cái thân cho múp rồi đi giành chồnggiành cha người khác, người ta cảnh cáo mấy lần,bắt tại trận mấy lần không làm gì nên thấy hiền làm tới hay gì.đánh cho ra bã mới tởn...

Biến đánh ghen ở An Nhơn

“Gã chồng thật đốn mạt. Vợ con bắt quả tang cặp bồ mà còn lớn tiếng quát rồi khăng khăng bảo vệ nhân tình. Hình như đàn ông ai cũng vậy hay sao ý? Anh rể mình cũng vậy!”, nickname Ngọc Hoa bức xúc.

“Tôi biết việc người chồng có bồ nhí là sai trái nhưng cách hành xử của người vợ và cô con gái cũng không hề đúng. Thay vì chửi bới, đôi co ngoài đường thì họ có thể về nhà hoặc vào quán cà phê nói chuyện đàng hoàng. Tôi nghĩ lúc đó chắc chắn cô nhân tình sẽ thấy ngượng ngùng và nhận ra lỗi của mình mà rút lui. Người chồng cũng sẽ nhận ra giá trị của gia đình”, thành viên Lê Mai bày tỏ.
, ,

Triệt phá ‘xưởng’ làm súng quy mô lớn ở Hải Phòng

Các nghi phạm khai nhận mở một xưởng sản xuất, chế tạo trái phép các loại súng dạng súng quân dụng như súng K54, K59 để mang đi bán ở Quảng Ninh, Hải Phòng và nhiều tỉnh lân cận.
Triệt phá ‘xưởng’ làm súng quy mô lớn ở Hải Phòng
Ban chuyên án khám xét “xưởng” sản xuất súng vừa bị triệt phá – Ảnh: CA cung cấp

Ngày 20-7, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị này vừa phát hiện, triệt phá một xưởng sản xuất súng với quy mô lớn.

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự phát hiện Trần Quốc Tân (40 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tân bán cho những người ở Quảng Ninh, Hải Phòng và một số tỉnh lân cận các loại súng như K54, K59, Shotgun và các loại súng có tính sát thương tương tự.

Sau một thời gian theo dõi, trinh sát phát hiện Tân còn có biểu hiện chế tạo trái phép các loại súng dạng súng quân dụng. Phòng cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để triệt phá “xưởng” sản xuất và đường dây buôn bán súng do Tân cầm đầu.
Triệt phá ‘xưởng’ làm súng quy mô lớn ở Hải Phòng
Cơ quan công an thu giữ rất nhiều chi tiết của súng đang được các nghi phạm làm dở cùng thiết bị máy móc chế tạo súng – Ảnh: CA cung cấp

Ngày 17-7, các chiến sĩ trong ban chuyên án đã bất ngờ đột nhập vào “xưởng” sản xuất súng của Tân và bắt giữ nghi phạm này cùng một người khác đang giấu 2 khẩu súng trong bao tải và một số viên đạn chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Khám xét tại “xưởng” sản xuất súng này, công an thu giữ 1 máy hàn, máy làm lũa và đầu mài, eto bằng kim loại, nhiều thanh sắt dạng hộp, nhiều ống inox hình tròn, 2 thùng sơn bên trong chứa máy mài và nhiều lưỡi mài… dùng để chế tạo súng. Cơ quan công an thu giữ rất nhiều chi tiết của súng đang được các nghi phạm làm dở cùng thiết bị máy móc chế tạo súng.

Ngoài ra, công an còn thu giữ tại bãi đất trống gần xưởng sản xuất súng này một bao tải bên trong chứa nhiều thanh kim loại, lò xo, mảnh kim loại có hình dạng kích thước khác nhau.
Triệt phá ‘xưởng’ làm súng quy mô lớn ở Hải Phòng
Hai khẩu súng ngắn chuẩn bị được mang đi tiêu thụ bị bắt giữ – Ảnh: CA cung cấp

Trưng cầu giám định đối với 2 khẩu súng thu giữ được, kết quả sơ bộ từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định: đây là súng ngắn sử dụng đạn của loại súng K59.

Kết quả đấu tranh ban đầu, Tân khai đã lên YouTube tìm kiếm và xem các video dạy chế tạo súng. Tân đã rủ Phạm Văn Hữu (trú tại quận Lê Chân) cùng tham gia chế tạo súng.

Hai nghi phạm đã vẽ mô hình súng ra giấy và miếng Inox theo hình vẽ tạo các phôi rồi ráp lại các vật liệu chế tác thành cấu tạo khẩu súng. Quá trình chế tạo, các nghi phạm thuê xưởng cơ khí khác để tiện nòng súng. Mỗi khẩu súng được các nghi phạm bán với giá 6-7 triệu đồng.
,

“Tình già” nợ 17 triệu không trả, phi công trẻ ra tay sát hại

Cho tình già mượn 17 triệu, sau khi chia tay phi công đến đòi lại những máy bay không trả hắn ra tay sát hại.

Đối tượng dùng dao đâm người tình tử vong là Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, trú H. Tây Sơn, Bình Định). Nạn nhân là chị Đỗ Thị Thu (48 tuổi, trú xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định.

Theo đó Hoàng và chị Thu có quan hệ tình cảm từ năm 2009. Chị Thu đã có một đời chồng và Hoàng đã có vợ. Đến đầu năm 2020, tình cảm của cả hai lạnh nhạt và chị Thu mệt mỏi với mối quan hệ kiểu “phi công- máy bay” này nên không còn mặn nồng như trước. Nghĩ chị Thu có người khác, Trần Ngọc Hoàng ghen tuông, nhiều lần nhắn tin hăm dọa.
“Tình già” nợ 17 triệu không trả, phi công trẻ ra tay sát hại
Ảnh minh họa

Theo lời Hoàng, chị Thu có nợ Hoàng 17 triệu đồng không chịu trả nhưng theo chị Thu số tiền này hai người hùn vào chi trả cho sinh hoạt thời gian có tình cảm không ai nợ ai. Tuy nhiên khi tình cảm không còn thì Hoàng đòi lại số tiền đã đưa trước đó.

Khoảng 16 giờ ngày 2/2/2020, tại đường ĐT636B (địa phận xã Bình Nghi, H. Tây Sơn), Hoàng chuẩn bị sẵn dao rồi chặn đường chị Thu để đòi nợ. Trong lúc hai bên cự cãi, Hoàng đã dùng dao đâm chị Thu nhiều nhát khiến nạn nhân từ vong. Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn trên núi cao nhiều ngày sau thì bị người dân phát hiện báo Công an bắt giữ.

Hậu quả của hành vi trên, Hoàng bị TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Một vụ việc ghen tuông rồi làm hại người tình cũng xảy ra ở Bình Định vào tháng 6/2020. Nạn nhân là chị P.T.G. (trú xã Mỹ Đức, H. Phù Mỹ, Bình Định).

Theo đó chị G lấy nước từ bình lọc nước của gia đình để uống thì đầu lưỡi bị tê, nước có mùi khó chịu nên kiểm tra và cảnh báo mọi người.

Sau đó chị G cảm thấy người mệt, khó thở nên được gia đình đưa vào TTYT huyện Phù Mỹ điều trị, sau đó chị G. được chuyển vào BVĐK tỉnh Bình Định cấp cứu. Sự việc được gia đình báo cho công an huyện Phù Mỹ.

Sau khi điều tra, công an xác định ối tượng bỏ thuốc độc xuống giếng là L.Tr.C. (trú xã Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn). C. và chị G. có quan hệ tình cảm, tuy nhiên thời gian gần đây hai người thường xảy ra mâu thuẫn.

C. nghi chị G. có người khác nên không còn tình cảm với mình. Vì vậy đã mua thuốc sâu bỏ xuống giếng gia đình người yêu để đầu độc

Lược theo CAĐN
, ,

Bé gái nguy kịch sau khi mua nước uống ở cổng trường bị người bán hàng đưa nhầm chai axit

Sau gần 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé gái 11 tuổi vẫn trong tình trạng viêm loét dạ dày rất nặng.

Tai nạn xảy ra với bệnh nhi D.L (11 tuổi, trú tại Quảng Ninh) vào sáng 26/6 khi cháu bé mua nước uống ở cổng trường sau bữa ăn sáng.

Gia đình chia sẻ, con trai của người bán hàng làm nghề sửa chữa máy nổ, máy bơm nên có tích trữ axit sulfuric trong chai lavie để ở trong nhà. Đó chính là nguyên nhân gây ra sự nhầm lẫn tai hại, khiến người bán hàng đưa nhầm axit thành nước uống cho trẻ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cấp cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau khi tiếp nhận trường hợp này, các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu chống độc đã tiến hành thăm khám và chỉ định bệnh nhi nội soi tai mũi họng, soi hóa cấp cứu. Kết quả cho thấy, bé 11 tuổi bị loét dạ dày hành tá tràng mức độ 3a. Bệnh nhi được đặt sonde dạ dày và chuyển điều trị tiếp tại chuyên Khoa Tiêu hóa.

Theo bác sĩ Đặng Thúy Hà, Phó trưởng Khoa Tiêu hóa, Trung tâm Tiêu hóa – Dinh dưỡng – Gan mật, do vùng miệng của bệnh nhi bị tổn thương khá nặng, không thể ăn uống như bình thường, các bác sĩ phải đặt đường truyền nuôi dưỡng cho bệnh nhi kết hợp tiêm kháng sinh.
Bé gái nguy kịch sau khi mua nước uống ở cổng trường bị người bán hàng đưa nhầm chai axit
Bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Sau khi nhập viện 10 ngày, bệnh nhi liên tục đau bụng, nôn. 4 ngày tiếp theo, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi tạm thời ổn định. Tuy nhiên, 5 ngày sau lại sốt cao 39 – 40 độ.

Sau gần 1 tháng điều trị tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi vẫn rất nặng. Bệnh nhi bị viêm phúc mạc, tiên lượng xa có thể hẹp dạ dày môn vị, không thể ăn uống bằng đường miệng.

Theo bác sĩ Hà, tai nạn uống nhầm axit là một trong những tai nạn sinh hoạt để lại hậu quả nghiêm trọng. Trong trường hợp này, tác nhân gây bỏng là axit sunfuric (H2SO4). Do tính chất oxy hóa mạnh nên khi tác động lên cơ thể, axit phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ… gây hoại tử từ ngoài vào trong theo cơ chế đông vón protein của cơ thể.

Các bác sĩ khuyến cáo nếu trót uống hóa chất này thì người bệnh cần uống càng nhiều nước lọc càng tốt. Việc pha loãng axit trong dạ dày là rất quan trọng giúp tránh tổn thương ở mức độ nặng tại cơ quan này.

Để phòng tránh những tác hại của hóa chất với trẻ em, đặc biệt là axit, người lớn cần phải biết cách phòng hộ và bảo quản axit, tránh những nơi dễ đổ vỡ hoặc bay mùi.
, ,

Hà Nội: Chủ phòng vé ‘bốc hơi’ sau khi bán được hàng chục tỷ tiền combo du lịch giá rẻ

Mấy ngày nay trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện về một phòng vé bán combo du lịch nghỉ dưỡng với giá rẻ bất ngờ, sau đó người chủ ôm hàng chục tỷ bỏ trốn.
Hà Nội: Chủ phòng vé ‘bốc hơi’ sau khi bán được hàng chục tỷ tiền combo du lịch giá rẻ
Hà Nội: Chủ phòng vé ‘bốc hơi’ sau khi bán được hàng chục tỷ tiền combo du lịch giá rẻ

Theo thông tin chia sẻ, phòng vé nói trên có địa chỉ tại số 66X ngõ Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Chiều 19/7, chúng tôi tìm đến nhưng cửa hàng này đã đóng cửa, toàn bộ thông tin quảng cáo, biển hiệu đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Chủ phòng vé mất tích, cộng tác viên lĩnh đủ

Trao đổi với chúng tôi, một người dân ở gần cho biết, vài hôm nay thi thoảng lại có người đứng lại ngó nghiêng, sau đó lại đi.

“Có một số người nói với nhau rằng, lần trước đến vẫn còn bán tour, bán quần áo nhưng bất ngờ đóng cửa thế này thì chấp nhận bị lừa. Mấy hôm nay tôi thấy nhiều người đến hỏi thăm, không rõ là bị lừa cái gì đó”, một người dân sống gần địa chỉ nói trên cho hay.
Hà Nội: Chủ phòng vé ‘bốc hơi’ sau khi bán được hàng chục tỷ tiền combo du lịch giá rẻ
Phòng vé đã tháo hoàn toàn biển quảng cáo

Trở lại với câu chuyện trên, theo thông từ một khách hàng ở quận Thanh Xuân, mới đây sau khi tìm hiểu về combo du lịch Hà Nội – Nha Trang thấy giá rẻ, thông qua ứng dụng, chị P. đã đặt luôn tour Hà Nội – Nha Trang 4 ngày 3 đêm (lịch trình từ 20-23/7) với giá 2 triệu đồng/người cho 4 thành viên trong gia đình.

Cùng lúc này, chị P, chuyển khoản cho chủ tài khoản đứng tên N.T.D. tại ngân hàng Techcombank với tổng số tiền là 8 triệu đồng.
Hà Nội: Chủ phòng vé ‘bốc hơi’ sau khi bán được hàng chục tỷ tiền combo du lịch giá rẻ
Thông tin quảng cáo của phòng vé Anh Anh

Tuy nhiên, ngày 15/7 chị P. không thấy đại lý thông báo chương trình cụ thể nên liên lạc lại thì phía phòng vé cho hay, chủ phòng vé Anh Anh đã bỏ trốn, ôm theo tất cả tiền bán combo của các cộng tác viên.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cũng với thông tin quảng cáo combo du lịch giá rẻ bất ngờ trên, phòng vé Anh Anh đã thu hút được hàng trăm cộng tác viên và đã thu tiền của nhiều khách hàng. Số tiền chủ phòng vé Anh Anh đã thu của khách hàng vào khoảng 10 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin từ một số nhân viên, để bán được tour, chủ phòng vé Anh Anh đã tuyển đội ngũ cộng tác viên bán hàng.Sau đó chính các CTV này bán lại “combo” cho khách để ăn phần trăm và nộp tiền gốc về cho chủ.

Kinh doanh tour du lịch theo kiểu đa cấp?

Hà Nội: Chủ phòng vé ‘bốc hơi’ sau khi bán được hàng chục tỷ tiền combo du lịch giá rẻ
Một cộng tác viên mắc nợ vì tin vào phòng vé

Để tạo niềm tin cho những cộng tác viên bán combo du lịch giá rẻ, Phòng vé Anh Anh đã tổ chức cho nhiều đoàn khách đi du lịch với giá rất rẻ, tạo được hiệu ứng và đánh giá tốt trên fanpage Facebook có tên “Phòng vé Anh Anh”.

“Em bắt đầu bán combo từ đầu tháng 6 với số lượng khách và giao dịch khá lớn. Từ đầu tháng 6 đến ngày 9/7, khách vẫn đi bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng từ 10/7 đến nay thì tất cả các combo đều không thực hiện được, bản thân vợ chồng chủ phòng vé Anh Anh cũng biến mất”- nhân viên tên H. chia sẻ với báo chí.
Hà Nội: Chủ phòng vé ‘bốc hơi’ sau khi bán được hàng chục tỷ tiền combo du lịch giá rẻ
Một số bình luận “vạch mặt” chiêu trò của phòng vé

Đáng nói, sau khi xây dựng được đội ngũ tiếp thị, các cộng tác viên “bán lại” combo du lịch cho khách của mình (theo dạng đa cấp). Sau khi chủ phòng vé mất tích, một số nhân viên ở đây ngậm đắng vì món nợ do khách đã đặt tour và gửi tiền về thẳng tài khoản cho chủ phòng vé Anh Anh.

Hiện tại sự việc trên đang được chia sẻ lại trên các trang mạng xã hội, rất nhiều bình luận xác nhận từng bị lừa cùng với chiêu giới thiệu combo du lịch giá rẻ nói trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin về vụ việc này.

Nguồn 13hit
, ,

Bé gái 10 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi trong nhà, đối tượng chuẩn bị sẵn dụng cụ dây thừng, băng keo

Đang ngồi chơi một mình trong nhà, bé T. bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt xông vào khống chế đưa đi.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h20 ngày 17.7, tại nhà chị Chu Thị L. (SN 1983, ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Con gái chị L. là T. (SN 2010) đang chơi một mình trong nhà thì bị 1 thanh niên lạ mặt vào nhà bịt miệng, ôm và bế đi.

Lúc này, cháu gái tên Đinh Như Quỳnh Linh (SN 2006) đến chơi, phát hiện sự việc đã hô hoán mọi người giúp đỡ. Bị người dân xung quanh truy đuổi, Đàm Tiến H. bỏ xe máy, chạy theo đường ruộng tẩu thoát.
Bé gái 10 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi trong nhà, đối tượng chuẩn bị sẵn dụng cụ dây thừng, băng keo
Đối tượng Đàm Tiến H. bị Công an huyện Đại Từ bắt giữ. Ảnh: CA

Nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng Công an xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã xuống hiện trường xác minh sự việc.

Theo ghi nhận của Công an xã Bản Ngoại, phát hiện 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius mang BKS 20F1 – 566.34 vô chủ, bị bỏ lại cách nhà chị L. khoảng 40m. Trong xe có chứa dây thừng, băng dính và một vài vật dụng khác. Nghi vấn là xe của kẻ lạ mặt đã bỏ lại, nên đã thu giữ mang về trụ sở công an.

Sáng hôm sau (18.7), Công an huyện Đại Từ đã bắt giữ được nghi phạm là Đàm Tiến H. (sinh năm 1987, trú tại xóm 8, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Trong quá trình điều tra, Đàm Tiến H. khai nhận động cơ bắt cóc là hiếp dâm.

Hiện tại, Công an huyện Đại Từ đang tạm giữ hình sự và tiếp tục điều tra với đối tượng này do có hành vi xâm hại tình dục với người dưới 16 tuổi.
, ,

Sốc: Nhân viên nhà xác từng ‘quan hệ’ với hơn 100 thi thể

Một nhân viên trông coi nhà xác tại bang Ohio (Mỹ) thừa nhận từng quan hệ với hơn 100 xác nạn nhân nữ.
Sốc: Nhân viên nhà xác từng ‘quan hệ’ với hơn 100 thi thể
Nhân viên nhà xác từng ‘quan hệ’ với hơn 100 thi thể

Đứng trước tòa quận Hamilton, Kenneth Douglas khai đã thực hiện hành vi bỉ ổi này chủ yếu từ năm 1976 – 1992 khi làm công việc trông coi nhà xác.

Hắn còn thản nhiên nói rằng mỗi khi uống rượu, hút ma túy, hắn thường tiến đến nạn nhân để thỏa mãn dục vọng. Thậm chí gã còn đánh đập cả xác chết.

Vợ của “kẻ bệnh hoạn hiếp dâm xác chết” này phàn nàn rằng hắn sặc mùi sex mỗi khi trở về nhà sau ca làm. Cô từng cảnh báo với cấp quản lý nhà xác về tình trạng trên nhưng không có bất kì một hành động ngăn chặn nào được đưa ra.
Sốc: Nhân viên nhà xác từng ‘quan hệ’ với hơn 100 thi thể
Kenneth Douglas

Trong số các nạn nhân của Kenneth có Charlene Appaling (23 tuổi), người mà hắn quan hệ đúng hôm cô bị bóp cổ tới chết và đang mang thai 6 tháng. Một người khác là cô gái 19 tuổi tên Karen Range nhưng lần này hắn bị bắt quả tang.

Tuy nhiên, tội của Kenneth chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi David Steffen – người bị cho đã giết Range, kháng cáo bản án khép y tội giết người và hiếp dâm.

Từ đây, nhà chức trách lật lại vụ án và xét nghiệm ADN họ thu được kết quả cho thấy trên xác của Range có tinh dịch của Kenneth.

Thể thao hàng ngày đưa tin, sau khi có kết quả xét nghiệm ADN trên, năm 2008 Douglas cúi đầu nhận tội và phải thụ án 3 năm tù. Tuy nhiên, mãn hạn tù, tên này vẫn chứng nào tật ấy, hắn tiếp tục thực hiện 2 vụ hiếp xác ngay trong năm 2012. Lần này, hắn cũng không thoát được pháp luật khi người nhà các nạn nhân quyết đi đến cùng vụ việc.
, ,

Nhiếp ảnh gia – người mẫu nude: Quanh đi quẩn lại cũng là... lừa nhau?

Nhiếp ảnh là một ngành nghệ thuật đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng, sự đam mê, hy sinh. Giờ, địa hạt “nhiếp ảnh” dường như đã bị thị trường hóa dần. Các nhóm, hội nhiếp ảnh tự phát có, tổ chức có, đua nhau ra đời. Chưa khi nào người ta thấy lực lượng “nhiếp ảnh gia” nhan nhản đến như vậy: nhiếp ảnh gia sinh viên, những anh công chức tập tọe chụp hay chàng công tử đua đòi mua máy cho bằng bạn bằng bè cũng trở thành “nhiếp ảnh gia” vậy.

Xung quanh sự hào nhoáng của danh xưng này là hàng trăm câu chuyện bi hài mà cay đắng! Thế nên, người ta mới có câu cửa miệng cho quan hệ của đám nhiếp ảnh gia “láo nháo” và các mẫu nude “nửa mùa” là: Quanh đi quẩn lại cũng là… lừa nhau!
Nhiếp ảnh gia – người mẫu nude: Quanh đi quẩn lại cũng là... lừa nhau?
Hậu trường chụp ảnh nude của người mẫu Andrea.

Nhiếp ảnh gia “đội lốt” và 1.001 chiêu lừa...

Hẳn cư dân xung quanh quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vẫn chưa quên vụ việc đình đám khoảng chục năm trước đây. Đó là ông trùm chơi ảnh Ly Sơn (tên thật là: Lê Đình Trường) lợi dụng mác “nhiếp ảnh gia” chuyên chụp ảnh khỏa thân để dụ dỗ các cô gái trẻ. Với ngoại hình tay chơi, mặc dù tuổi đã ngót nghét 70, “nhiếp ảnh gia” trụy lạc này vẫn gạ gẫm được nhiều cô gái còn trong độ tuổi vị thành niên đồng ý cởi đồ để gã chụp từng ngóc ngách cơ thể. Và cuối cùng là sà vào móng vuốt của gã.
Nhiếp ảnh gia – người mẫu nude: Quanh đi quẩn lại cũng là... lừa nhau?
Có những thiếu nữ chưa kịp trưởng thành đã bị gã biến thành đàn bà. Thời điểm đó, chụp ảnh nude chưa trở thành “mốt” như bây giờ. Hành vi của Ly Sơn bị giới chơi ảnh chân chính coi như một hành động “phỉ báng, bôi nhọ” nghệ thuật nhiếp ảnh.

Hiện nay xuất hiện rất nhiều “Ly Sơn”. Ngày càng nhiều kẻ lợi dụng cái mác “nhiếp ảnh gia” để lừa đảo, phục vụ cho những mục đích cá nhân. Nhiều đến nỗi thật khó phân biệt đâu là vàng, đâu là thau!

Đánh vào tâm lý thích được chụp ảnh, thích trở thành người nổi tiếng của nhiều thiếu nữ. Th. – một “nhiếp ảnh gia” nổi như cồn trong giới nhiếp ảnh chẳng phải vì năng khiếu chụp ảnh xuất thần gì. Hắn nổi tiếng vì khả năng “chăn gái”, thay bồ như thay áo, mà em bồ nào cũng chân dài, dáng chuẩn, mặt xinh… lại còn là gái trong độ tuổi teen.

Th. đã có vợ và hai con, ngoại hình không có gì hấp dẫn, ngoài bộ râu rậm có vẻ nam tính. Bù lại hắn rất khéo miệng và nhiều chiêu trò. Th. rất tự hào, hắn vẫn thường khoe bí kíp “chăn rau” (cách gọi tắt của: săn gái teen) với bạn bè thân: “Thời buổi này chỉ cần có xe tay ga, có ví tiền dày, điện thoại iPhone, ngoại hình bóng bẩy là dễ dàng khiến các em đổ như… chuối. Nhưng nếu không có điều kiện để trang bị những thứ đó, thì hãy cố gắng sắm một chiếc máy ảnh thật “khủng” và chỉ cần dẻo miệng. Gặp em nào xinh xinh, “hot hot”, một tí thì chỉ cần ca tụng, bốc em ấy lên tận mây xanh. Rồi gạ gẫm chụp ảnh sexy, ảnh nude.

Các em “teen” bây giờ có tâm lý, đẹp là muốn khoe, muốn phô ra trên Facebook để thiên hạ đổ xô vào like. Mà nói thật, khoảng cách từ “cởi đồ” đến “lên giường” là quá ngắn ngủi! Chỉ cần biết cách khiêu khích, động chạm là các em sẵn sàng “mời anh xơi miếng cơm lam của em cô gái áo chàm ngay! Chịu khó dãi nắng dầm mưa tặng các em một bộ ảnh lung linh chút, quà tặng thu được thì vô cùng hấp dẫn và hứa hẹn”. Th. kết thúc câu chuyện bằng điệu cười khả ố.

Thế nên, thật dễ hiểu khi càng ngày càng có nhiều anh chàng bỗng dưng đổ xô đi mua các loại máy ảnh xịn, giá cũng ngót nghét vài chục triệu trong khi chưa hề có kiến thức chụp ảnh, cũng chẳng xuất phát từ đam mê gì. Mà khi mua máy ảnh về, anh nào cũng chăm chăm muốn thực hành trên cơ thể các… nữ người mẫu. Có lẽ, chính mục đích dung tục của một bộ phận nhiếp ảnh gia mà nghệ thuật nhiếp ảnh ngày càng trở nên méo mó trong mắt người ngoại giới.
Nhiếp ảnh gia – người mẫu nude: Quanh đi quẩn lại cũng là... lừa nhau?
Phạm Hồng Sơn – kẻ chuyên núp bóng “nhiếp ảnh gia” để đi lừa đảo tài sản các cô gái trẻ nhẹ dạ.

Ngoài “nhiếp ảnh gia” chuyên lừa đảo các thiếu nữ tuổi teen, trên diễn đàn nhiếp ảnh còn xuất hiện thêm các vụ lùm xùm liên quan đến lừa đảo tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt gần đây nhất, và gây xôn xao dư luận nhất là vụ nhiếp ảnh gia “rởm” Phạm Hồng Sơn (34 tuổi, ở Hạ Long, Quảng Ninh) bị Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thủ đoạn của kẻ lừa đảo núp bóng nhiếp ảnh gia này là hàng ngày ăn mặc bảnh bao, cưỡi SH lòng vòng trên phố. Hễ thấy cô gái nào đi xe tay ga đắt tiền, mặt mũi xinh xắn là Sơn lân la làm quen, khoe mình là nhiếp ảnh gia có ảnh viện lớn, chuyên chụp cho người mẫu nổi tiếng. Sau đó, Sơn xin số điện thoại mời cộng tác làm mẫu ảnh, và lăng xê cho các cô gái này trở thành các “hot girl” nổi tiếng.

Chỉ vì cả tin vào cái mác nhiếp ảnh gia với ngoại hình bóng bẩy, cộng với tâm lý thích được nổi tiếng, nhiều cô gái trẻ vội vã tự nguyện biến mình thành con mồi của Sơn. Sơn thường lấy cớ mượn xe, mượn điện thoại của các “mẫu” nữ, rồi sau đó chuồn luôn. Đến khi nạn nhân phát hiện ra, thì “nhiếp ảnh gia rởm” này đã lặn không sủi tăm. Với cách thức như trên, Sơn đã gây ra 8 vụ lừa đảo xe máy và điện thoại đắt tiền của các thiếu nữ nhẹ dạ.

Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các cô gái trẻ ham nổi tiếngå, ưa hình thức. Rất nhiều cô gái vẫn tin vào mô-tip chuyện cổ tích “lọ lem”: bỗng dưng một ngày đẹp trời, một anh chàng đạo diễn XYZ hào hoa nào đó sẽ nhận ra nét đẹp tiềm ẩn của mình và sẽ khai thác, lăng xê mình thành một “ngôi sao”.

Giống như tự truyện của nhiều cô diễn viên, người mẫu nổi tiếng gieo rắc vào lòng fans hâm mộ. Giấc mơ “ngôi sao” đâu chẳng thấy, chỉ thấy ngày càng xanh xao vì lo chạy đôn chạy đáo tìm lại tài sản bị mất!

“Nhiếp ảnh gia” bị mắc bẫy

Không chỉ xuất hiện một bộ phận “nhiếp ảnh gia rởm”, gần đây, qua phản ánh của một số thành viên của các diễn đàn chụp ảnh. Còn xuất hiện thêm cả bộ phận “mẫu rởm”. Nghe thì có vẻ hài hước và nực cười. Nhưng, sau khi tìm hiểu thực tế, thì tôi mới phát hiện ra đây chính là một thủ đoạn lừa đảo mới và tinh vi vô cùng.
Nhiếp ảnh gia – người mẫu nude: Quanh đi quẩn lại cũng là... lừa nhau?
Anh B. (nick name: Dragon…) là nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới về tài năng “bồi da đắp thịt” cho các mẫu nữ của mình. Ảnh chụp phụ nữ gợi cảm của anh thường được đánh giá rất cao, sexy nhưng không dung tục. Người mẫu qua ống kính anh đều trở nên lung linh hơn so với thực tế rất nhiều. Thế nên không lạ khi mỗi ngày, Facebook của B. có tới hàng trăm lời mời kết bạn của các “chân dài” xinh đẹp và cũng tương đương số tin nhắn tới inbox đặt lịch chụp hình.

Để phục vụ cho công việc của mình sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, B. không ngại đầu tư những thiết bị chụp hình hiện đại, những bộ lens máy ảnh trị giá hàng trăm triệu đồng. Một hôm, gặp B. thấy anh gầy đi nhiều, khuôn mặt trũng sâu khắc khổ, trên cổ không còn lủng lẳng chiếc máy ảnh quen thuộc nữa. Gặng hỏi B, anh lắc đầu: “Trần đời, dính quả lừa này là đau nhất. Bị lừa mà vẫn không nghĩ là nó dám lừa mình trắng trợn đến thế!”.

Rồi B. dốc bầu tâm sự, số là một hôm B. nhận được một cuộc điện thoại đặt hàng của một em mẫu chụp kiểu “indoor” (kiểu chụp sexy, hở hang hoặc chụp khỏa thân ở phòng kín). Địa điểm chụp là khách sạn Inter Continental tại Hồ Tây. Đây là một khách sạn 5 sao khá sang trọng, B. tưởng rằng mình đã vớ được một em khách sộp chịu chi nên vội gác lịch để ưu tiên ngay.

Đến ngày hẹn chụp, B. tha lôi những thiết bị đắt tiền, tốt nhất của mình đi chụp. Lúc hẹn gặp, nhìn cô người mẫu cũng có vẻ hiền lành, nhỏ nhẹ và rất thoải mái về khoản giá cả. Sau khi đặt một phòng hạng sang, cô gái ngỏ ý rủ B. xuống sảnh khách sạn để uống cà phê, ăn sáng. Không mảy may nghi ngờ, B. đặt đồ nghề tại phòng rồi đi theo “người mẫu”. Nào ngờ, trong lúc đó, đồng bọn của cô người mẫu này đã chờ sẵn và quơ hết toàn bộ đồ nghề “kiếm cơm” của nhiếp ảnh gia, trị giá gần trăm triệu đồng. Cô người mẫu đang uống cà phê với B., sau khi lấy cớ nghe cuộc điện thoại gọi đến, chạy ra chỗ khuất rồi lẩn mất.

Sau đó, B. có kể lại câu chuyện mình bị lừa trên một số diễn đàn nhằm cảnh báo và tới Cơ quan Công an để trình báo. Có điều, với một nhiếp ảnh gia, thì mất đồ nghề chẳng khác nào mất đi cánh tay phải. B. gặp ai cũng than thở, anh kêu: “Chắc từ nay phải thuê bảo vệ theo trông đồ mỗi khi đi chụp ảnh quá!”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, không chỉ có B mà có rất nhiều nhiếp ảnh gia bị “người mẫu” cho ăn “quả lừa to tướng” như thế này. Trong đó, có Linh (nick name: Ball…), chuyện của Linh cũng bi đát chẳng kém gì B. Nhận được một đơn hàng đặt chụp ảnh cưới tận Mộc Châu. Linh và hai cộng sự nữa khệ nệ tay xách nách mang đồ nghề cùng “cặp vợ chồng” bắt xe chạy đêm từ Hà Nội lên Mộc Châu cho tiết kiệm chi phí, thay vì thuê xe. Ê kip chụp ảnh cưới đòi hỏi máy móc chụp phải thật tốt, khác với chụp ảnh thời trang. Đi xe đêm không quen, ba thầy trò nhiếp ảnh gia lăn ra ngủ, đồ nghề máy móc để cả ở ngăn để đồ trên xe.

Lúc xe dừng lại nghỉ giữa chặng, trong khi ba thầy trò vẫn say sưa giấc nồng thì “cặp vợ chồng sắp cưới” vô cùng chuyên nghiệp “nẫng” hết mấy con máy ảnh “khủng”, các loại chân máy, ống kính xịn, lặng lẽ xuống xe. Cho đến tận sáng hôm sau, khi xe đến điểm dừng, Linh và hai người bạn tỉnh giấc, ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy “khách hàng” đâu, sờ đến đồ đạc thì không còn gì cả. Cay đắng, hoảng hốt nhận ra mình bị lừa! Hai nhiếp ảnh gia và một chuyên gia trang điểm cực chẳng đã lại lủi thủi bắt xe trở về, tiền mất, tật mang…

Từng được ca tụng là một một môn nghệ thuật tao nhã, giới chơi ảnh – cụ thể là các nhiếp ảnh gia từng rất được trọng vọng. Vậy mà liên tiếp nhiều vụ lùm xùm, trong đó nhiếp ảnh lúc thì làm nạn nhân, lúc lại bị tố lừa đảo, đã khiến nhiều người phải băn khoăn về sự an toàn trong bộ môn nghệ thuật này. Mặc dầu vậy, đâu đó trong giới chơi ảnh, còn nhiều nhiếp ảnh gia chân chính vẫn đứng ngoài cơn lốc “thị trường” ấy. Họ ngày đêm chắt chiu, lặng lẽ cống hiến cho đam mê của mình.

Chúng tôi vẫn luôn tin “điều gì xuất phát từ trái tim, điều ấy bền”. Những kẻ tìm đến ảnh như một công cụ nhằm phục vụ cho nhu cầu cá nhân của mình, sớm muộn gì cũng phải trả giá.
, ,

Từ 1/9, ‘thách cưới’ quá cao bị phạt bao nhiêu tiền?

Hiện nay, trên thực tế có nhiều phong tục, tập quán phù hợp với quy định của pháp luật được nhà nước khuyến khích áp dụng như việc nam nữ tự do tìm hiểu, tự do lựa chọn người bạn đời; hoặc sau khi kết hôn, tùy theo sự sắp xếp, thỏa thuận giữa hai gia đình, vợ, chồng có thể cư trú ở nhà vợ hoặc ở nhà chồng;….
Từ 1/9, ‘thách cưới’ quá cao bị phạt bao nhiêu tiền?
Từ 1/9, ‘thách cưới’ quá cao bị phạt bao nhiêu tiền? – Hình minh họa

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những tập tục lạc hậu như ‘thách cưới’. Thông thường, lễ vật thách cưới là do nhà gái quy định, nhà gái sẽ đề ra một số yêu cầu về lễ vật và nhà trai phải đáp ứng đủ mới được đón dâu.

Ngày 15/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 82/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 110 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nghị định 82 có hiệu lực từ ngày 1/9/2020.

Theo đó, đối với hành vi ‘cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn’, Nghị định 82 quy định mức phạt từ 3 – 5 triệu đồng.

Theo cách giải thích của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì: Yêu sách của cải trong kết hôn là việc đòi hỏi về vật chất một cách quá đáng và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự nguyện của nam, nữ.

Có nghĩa là không phải cứ thách cưới sẽ bị phạt mà chỉ thách cưới quá đáng và nhằm mục đích cản trở việc kết hôn tự nguyện của nam nữ thì mới bị xử phạt.

Trước đây Nghị định 110/2013/NĐ-CP không quy định phạt đối với hành vi này; Nghị định 167/2013 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 – 300.000 đồng nếu cản trở người khác kết hôn bằng cách đưa ra yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác.
, ,

Nở rộ dịch vụ “bán dâm” qua mạng XH zalo: chơi theo giờ và chiều hết cỡ, hứa cho trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn

Không cần “đứng đường” chèo kéo, giới mại dâm hiện nay “tận dụng” tối đa sự phát triển của công nghệ để khoe thân và “giao dịch” với “khách làng chơi” thông qua mạng xã hội Zalo.

Đủ kiểu “tiếp thị”

Hiện nay, người dùng mạng xã hội Zalo chỉ cần lướt một vòng có thể nhận thấy, nhiều nick name đăng hình sexy, mời chào mại dâm công khai, kèm theo đó là số điện thoại để liên lạc và cả địa chỉ nhà nghỉ nếu muốn “tới bến”. Hoặc các cô gái bán dâm chủ động kết bạn rồi “mời chào”.

“Em nhận đi ks (khách sạn) 300k 1s (1 lần quan hệ). 600k 1h. Anh nào có nhu cầu thì alo e 01262790xxx. E nhiệt tình zui ze ok lắm ah nha”. Đây là lời mời chào được nick name có tên Mai Trang KS đăng trên mạng xã hội Zalo.
Nở rộ dịch vụ “bán dâm” qua mạng XH zalo: chơi theo giờ và chiều hết cỡ, hứa cho trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn
Nick zalo Em Sinh Vien đăng hình ảnh sexy, giá cả và số điện thoại để khách làng chơi liên hệ

“Em còn phải đi học nên phải che mặt mong mấy anh thông cảm”, nick name Em Sinh Vien đăng trên trang Zalo của mình kèm với những hình ảnh hở hang để “mời gọi”.

Khác với 2 nick name trên, nick name Vy Vy “chào giá” cao hơn và cho biết luôn địa chỉ để “tới bến”. Người dùng tài khoản này rao: “Em đi 700k 1s à, nếu anh muốn đi – Anh à, anh qua hẻm 71 Nguyễn Trãi, Q.1. Trong hẻm có rất nhiều khách sạn . Anh vào khách sạn nào nhắn tin cho em, 10 phút em tới á”. Người này không quên để lại số điện thoại 0934596xxx và thông báo không nhắn tin qua Zalo.

Tương tự, nick name Như Ý cho biết bán dâm chỉ là công việc làm thêm, giá mỗi lần đi khách sạn là 700.000 đồng. Sau khi kết bạn, nick name không ngần ngại gửi luôn tin nhắn “chào hàng”: “Anh à, em làm thêm đi khách sạn khi nào đi thì đến 120 Lê Lai, Q.1 vào trong hẻm khách sạn nhiều anh lấy cái nào được rồi alo cho em, 5 phút em qua”.

‘Qua đêm, chơi theo giờ và chiều hết cỡ’

Chủ động nhắn tin kết bạn với K., nick Phút Nồng Say liền gửi một đoạn tin nhắn giới thiệu đầy đủ về công việc bán dâm của mình. Theo đó, nếu là khách quen, người này cho biết sẵn sàng tới nhà hoặc nhà nghỉ để qua đêm và hứa sẽ phục vụ tận tình, chu đáo.
Nở rộ dịch vụ “bán dâm” qua mạng XH zalo: chơi theo giờ và chiều hết cỡ, hứa cho trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn
Hiện nay, việc tạo nick zalo với mục đích bán dâm quá dễ dàng và rất khó kiểm soát

Khi được hỏi hình ảnh có thật như đăng trên trang Zalo hay không thì người khẳng định chắc nịch 100% và cho luôn địa chỉ khách sạn B.T nằm trên đường số 7, khu Trung Sơn, Q.8.

“Em nhận đi khách 400k/cái, phục vụ vui vẻ nhiệt tình, không phục vụ với người bạo dâm! (Đi qua đêm và theo giờ với khách đi quen, giá cả thỏa thuận) phục vụ chu đáo với khách tình cảm! Em chỉ nghe máy từ 11h trưa tới 2h sáng ah, em là người trong hình nhé nên mong anh giữ kín dùm em, em có bạn cùng làm nên em sẽ giới thiệu bạn em cho bạn anh nhé! Lưu số em vào nha, sẽ có ngày anh cần em!… nếu em không trả lời tin nhắn zalo được anh gọi vào di động cho em nha”, nick name Nhớ Thương gửi tin nhắn “tiếp thị”.

Bán dâm kiêm “má mì” trên mạng Zalo

Không có việc làm ổn định và để có tiền sinh hoạt, từ năm 2015, Lương Thị Mai (19 tuổi, quê Thanh Hóa) thuê trọ tại phường Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) và cho gái bán dâm N.T.T. và L.T.X. đến ở cùng. Hằng ngày, Mai sử dụng mạng xã hội Zalo với nick “Linh Cun” quảng cáo bán dâm và đưa hình ảnh của T. làm ảnh đại diện.

“Má mì” này đăng số điện thoại của mình và giá tiền bán dâm 400.000 đồng/lần rồi đợi khách mua dâm gọi liện hệ. Khi “khách làng chơi” gọi đến, Mai sẽ thỏa thuận việc mua bán dâm với khách. Sau đó, điều T. và X. đi bán dâm. Số tiền kiếm được, T. và X. phải chia đôi với Mai.

Ngoài ra, Mai còn kiêm nhiệm vụ lo cơm nước cho gái bán dâm và khi khách yêu cầu cô cũng thành “món hàng” để khách mua vui… Hoạt động đến đầu tháng 1-2016, đường dây mại dâm của Mai bị Công an Q.Tây Hồ triệt phá.
Nở rộ dịch vụ “bán dâm” qua mạng XH zalo: chơi theo giờ và chiều hết cỡ, hứa cho trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn
Để “hút khách” gái bán dâm thường đăng hình ảnh sexy và những lời mời chào “có cánh”

Với cách thức hoạt động như trên, Nguyễn Thị Hà (23 tuổi, quê Nghệ An) vào mạng Internet, sử dụng điện thoại để lập nick zalo, đưa ảnh của mình lên chào mời khách mua dâm. Theo Hà, từ khi đăng quảng cáo bán dâm trên mạng xã hội Zalo cô rất “đắt khách”, nhiều đến nỗi Hà không nhớ rõ thời gian.

Mỗi lần có khách, Hà gọi điện thoại cho gái bán dâm Đ.T.T. tham gia, với giá 1 triệu đồng/lượt. Số tiền có được từ “vốn tự có”, Hà mua sắm hàng hiệu, đi spa tân trang nhan sắc để câu khách.

Quy mô hơn, Ngô Thúy Hằng (28 tuổi, quê Nam Định) còn thiết lập đường dây mại dâm cao cấp tại các nhà nghỉ, khách sạn lớn trên địa bàn TP.Hà Nội.

Để “câu khách” “má mì” này đưa hình ảnh khỏa thân của mình đăng lên các diễn đàn sex hoặc trên Zalo, Viber với nhiều tên gọi khác nhau. “Khách làng chơi” có nhu cầu mua dâm, Hằng thỏa thuận giá cả rồi điều gái bán dâm đi tiếp khách.

Khách trả tiền cho Hằng bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản. Số tiền này Hằng và gái bán dâm chia đôi.
, ,