Cập nhật tin tức nóng hổi

Khởi tố 2 Chi cục trưởng thi hành án tại Phú Thọ tham nhũng

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan điều tra VKSND dân tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với 2 đối tượng:

– Phạm Thanh Đoan, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP.Việt Trì;

– Nguyễn Thị Bích Lương, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phù Ninh.
Khởi tố 2 Chi cục trưởng thi hành án tại Phú Thọ tham nhũng
Chi cục THADS TP.Việt Trì – nơi ông Phạm Thanh Đoan công tác. Ảnh: Ngô Hùng

Trước đó, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1304/QĐ-CTHADS về việc xử lý kỷ luật ông Phạm Thanh Đoan và Quyết định số 1305/QĐ-CTHADS về việc xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Bích Lương với hình thức Cảnh cáo do để xảy ra tham nhũng tại đơn vị mình quản lý. Đồng thời thông báo với cấp ủy địa phương để thực hiện xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Đoan và bà Lương theo quy định.

Trước đó, Cục trưởng Cục THADS tỉnh này đã ban hành quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Thanh Đoan và bà Nguyễn Thị Bích Lương với hình thức cảnh cáo do trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại đơn vị mình quản lý.

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Cục THADS tỉnh Phú Thọ,Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã ban hành quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS đối với ông Đoan và bà Lương.

Tiếp đến, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát tối cao ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Đoan và bà Nguyễn Thị Bích Lương về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Khởi tố 2 Chi cục trưởng thi hành án tại Phú Thọ tham nhũng ảnh 2
Liên quan đến vụ việc, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trần Thị Thanh Hòa – kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP.Việt Trì.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành tạm giữ Trần Thị Thanh Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2015 đến tháng 8/2018, Trần Thị Thanh Hòa đã lập 34 chứng từ khống và giả mạo chữ ký để rút hơn 5 tỷ đồng từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ và một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Khởi tố 2 Chi cục trưởng thi hành án tại Phú Thọ tham nhũng ảnh 3
Số tiền này là tiền gửi thi hành án, tạm giữ chờ xử lý của Chi cục Thi hành án dân sự TP.Việt Trì, gồm tiền bồi thường, tiền tạm giữ, tạm thu, tiền tang vật vụ án…

Số tiền rút ra, Hòa chuyển vào tài khoản cá nhân và nhiều tài khoản khác của bạn bè, người thân. Sau đó, Hòa rút số tiền nêu trên để sử dụng vào mục đích cá nhân.
,

Cán bộ hải quan ngang nhiên tiếp tay cho buôn lậu 100.000 tấn xăng dầu, đút túi hơn 2.000 tỉ

Vụ buôn lậu xăng dầu “khủng” hơn 2.000 tỉ đồng của Công ty Dương Đông Hòa Phú trót lọt là nhờ có sự tiếp tay của nhiều cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Bình Thuận.

Tàu BTS Christina khi bị phát hiện vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và bị tạm giữ vào đầu năm 2016

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án “buôn lậu”, “đưa – nhận hối lộ”… xảy ra tại Bình Thuận.

Đây là vụ án buôn lậu xăng dầu được xem là lớn nhất từ trước đến nay. Số xăng dầu buôn lậu lên đến cả trăm ngàn tấn, với tổng số tiền hơn 2.000 tỉ đồng. Hiện hồ sơ vụ án đã được bàn giao cho TAND tỉnh Bình Thuận để chuẩn bị xét xử.

Đường dây buôn lậu khủng

Theo hồ sơ, ngày 29-1-2016, đoàn kiểm tra liên ngành do Cơ quan CSĐT (C46) Bộ Công an chủ trì kiểm tra tàu BTS Christina (Công ty BTS Tankers – Singapore) do ông Romels Pagente Aleria (quốc tịch Philippines) làm thuyền trưởng, đang bơm xăng A92 từ tàu lên bồn chứa của Công ty Dương Đông Hòa Phú tại Tuy Phong (Bình Thuận).
Bị can Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú
Bị can Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Qua kiểm tra phát hiện, Công ty Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo hải quan nhập về hơn 1.800 tấn xăng nhưng trên thực tế, tàu BTS Christina đang chở đến 9.300 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, đã có hơn 3.200 tấn xăng được bơm ra khỏi tàu. Từ đây, C46 xác định Công ty Dương Đông Hòa Phú đã buôn lậu hơn 7.200 tấn xăng A92, tương đương 155 tỉ đồng.

Tiếp tục lục lại hồ sơ nhập khẩu xăng của Công ty Dương Đông Hòa Phú và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã làm rõ ra đường dây buôn lậu xăng dầu khủng.

Cụ thể, từ tháng 10-2015 đến ngày 18-1-2016, công ty này đã buôn lậu trót lọt 11 chuyến với khoảng 100.000 tấn, tổng trị giá hơn 2.000 tỉ đồng. Trong số xăng dầu lậu này, Công ty Dương Đông Hòa Phú đã tiêu thụ được hơn 120 triệu lít xăng dầu, thu về hơn 1.300 tỉ đồng.

Từ điều tra trên, cơ quan tiến hành tố tụng xác định trong vụ án này, Nguyễn Đức Mạnh – chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú – là người chỉ đạo điều hành của công ty và trực tiếp ký toàn bộ các thủ tục, chứng từ liên quan đến nhập khẩu xăng dầu.

Đối với ba bị can là những người của công ty giám định và đại lý hàng hải, cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định dù những người này biết rõ số lượng xăng dầu Công ty Dương Đông Hòa Phú nhập về thực tế cao hơn nhiều lần so với khai báo, nhưng vẫn cấp chứng thư để công ty này hoàn thành thủ tục nhập khẩu.

Tổng cộng, Công ty cổ phần giám định World Control đã 10 lần cấp chứng thư cho Công ty Dương Đông Hòa Phú.

C46 xác định Đàm Văn Dương (nguyên giám đốc Công ty cổ phần giám định World Control) đã tạo điều kiện, giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh buôn lậu trót lọt 10 chuyến với tổng giá trị hơn 1.500 tỉ đồng.
Cán bộ hải quan ngang nhiên tiếp tay cho buôn lậu 100.000 tấn xăng dầu, đút túi hơn 2.000 tỉ
Đáng chú ý, Nguyễn Đức Mạnh thỏa thuận trả cho Đàm Văn Dương 70.000 đồng/tấn xăng, dầu không cấp giám định thư. Tổng cộng, Mạnh đã đưa cho Dương 2,2 tỉ đồng.

Mỗi lần ký mua hàng, bị can Mạnh ký hai hợp đồng với bên bán hàng ở Singapore: một hợp đồng ghi số lượng ít dùng để khai báo hải quan, hợp đồng còn lại có số lượng lớn gấp 5-6 lần để “buôn lậu

(Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao)

Kho xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú ở Bình Thuận
Hải quan tiếp tay cho buôn lậu!

Hành vi buôn lậu của Công ty Dương Đông Hòa Phú trót lọt là nhờ có sự tiếp tay của cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Bình Thuận.

Cụ thể, Viện KSND tối cao đã truy tố Đinh Hữu Thùy – người có nhiệm vụ kiểm hóa, giám sát hàng nhập khẩu của Công ty Dương Đông Hòa Phú – về tội “nhận hối lộ”. Đồng nghiệp của Thùy là Lê Văn Vinh bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, Đinh Hữu Thùy khai nhận mỗi lần đi kiểm hóa, Thùy “ngó lơ” thì được Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Công ty Dương Đông Hòa Phú, bị truy tố tội đưa hối lộ trong vụ án này – PV) đưa cho một phong bì 12 triệu đồng.
Cán bộ hải quan ngang nhiên tiếp tay cho buôn lậu 100.000 tấn xăng dầu, đút túi hơn 2.000 tỉ ảnh 2
Thùy giữ lại 3 triệu đồng, đưa cho bị can Vinh 3 triệu đồng. 6 triệu đồng còn lại nộp cho đội nghiệp vụ của chi cục. Tổng cộng, Thùy đã nhận hối lộ từ Tuấn Anh gần 150 triệu đồng.

C46 cũng xác định đối với các ông Võ Văn Toàn (chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bình Thuận), Tạ Hùng Dũng (phó chi cục trưởng) và Lưu Trọng Vũ (đội trưởng đội nghiệp vụ) đã thiếu sự giám sát, kiểm tra cấp dưới nhưng không có căn cứ xác định bao che hay nhận tiền từ công ty buôn lậu.

Do đó, đề nghị cấp trên của những ông này xử lý hành chính nghiêm khắc.

Tuy nhiên, cáo trạng cũng xác định quá trình đấu tranh tại tòa nếu làm rõ được hành vi phạm tội của những người này thì HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Đã có hơn 100.000 tấn xăng, dầu được nhập lậu trong 11 chuyến – Đồ họa: T.ĐẠT
Truy tố một người nước ngoài

Viện KSND tối cao cũng truy tố ông Romels Pagente Aleria (quốc tịch Philippines) – thuyền trưởng tàu BTS Christina – về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Cáo trạng của cơ quan này khẳng định đủ cơ sở xác định ông Romels Pagente Aleria đã vận chuyển hơn 7.200 tấn xăng A92 trị giá gần 155 tỉ đồng không đúng với nội dung nhập cảnh, giấy tờ hàng hóa vào Việt Nam.

Bị can này bị bắt tạm giam vào tháng 2-2016 đến tha'ng 10-2016, bị can đặt tiền để được thay thế biện pháp tạm giam.

Đây được coi là lần đầu tiên trong ngành tố tụng, một người nước ngoài bị khởi tố, truy tố về hành vi vận chuyển xăng dầu trái phép qua biên giới.

http://dantri.com.vn/phap-luat/duong-day-buon-lau-xang-dau-khung-duoc-nhieu-can-bo-hai-quan-bao-ke-20180409151337135.htm
, ,

Nào, cùng ngắm dinh thự tráng lệ triệu đô la của Chủ tịch Bình Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung được xác định là người đã có bút phê gây thiệt hại tiền tỷ cho ngân sách. Ông Cung cũng là chủ nhân của một dinh thự tráng lệ trị giá hàng chục tỷ đồng và sở hữu 100ha đất trồng cây cao su rất cao.

Từ Đại lộ Bình Dương rẽ vào đường ĐX81 thuộc KP2, phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khoảng 100m sẽ rất dễ để tìm ra nhà ông Lê Thanh Cung –  Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Bởi lẽ, ngay mặt tiền đường là một dinh thự “khủng” nằm “khoe” thân cạnh những ngôi nhà dân nhỏ thó.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung

Dinh thự này rộng khoảng 1.000 m2, được bao bọc bởi tường rào kiên cố. Những ai đi ngang qua đường ĐX81 không khỏi trầm trồ về sự “hoành tráng” của dinh thự do  Chủ tịch tỉnh sở hữu. Bên trong tường rào dinh thự chứa hàng trăm cây kiểng quý hiếm giá trị lớn.

Dinh thụ được thiết kế theo kiểu hiện đại với nhiều phòng. Phía sau dinh thự là một căn nhà gỗ với kiến trúc độc đáo, toàn gỗ quý. Những người làm trong ngành xây dựng cho rằng, không tính giá trị đất, chỉ tính giá trị dinh thự, nhà gỗ, vườn kiểng lên đến hàng chục tỷ đồng.
Toàn cảnh dinh thự Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
Toàn cảnh dinh thự Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Đặc biệt, để vào được dinh thự ông Cung không hề dễ dàng. Bởi vì, cổng chính rất kiên cố, hiện đại và được điều khiển mở đóng tự động. Trong khi đó, tường rào cao bằng hai người đứng và được gắn camera an ninh xung quanh dinh thự. Được biết, không chỉ sở hữu dinh thự tráng lệ, ông Cung còn được người dân địa phương đặc biệt “quan tâm” vì là chủ nhân của khoảng 100ha đất trồng cây cao su tại ấp 8, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Theo hồ sơ, nguồn gốc đất của ông Cung được nhà nước giao khi còn là cán bộ lãnh đạo huyện Bến Cát cũ (trước đây, xã Long Nguyên thuộc huyện Bến Cát).

Vào tháng 9/2003, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản cho phép giao hơn 320 ha đất, (thuộc ấp 8, Lâm trường Long Nguyên trước đây) từ Sobexco về UBND huyện Bến Cát quản lý và xem xét giao đất sản xuất nông nghiệp cho dân có nhu cầu. Sau đó, UBND huyện Bến Cát đã giao đất, cấp sổ đỏ 320 ha đất cho 112 hộ dân, trong đó ông Cung được giao đất “khủng” 100ha.
Dinh thự gồm nhiều phòng ốc hiện đại
Dinh thự gồm nhiều phòng ốc hiện đại

Thời ông Cung còn là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, trước khối tài sản lớn của ông Cung, cử tri nơi đây đã nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng kiểm kê tài sản ông này. Tuy nhiên, cho đến khi ông Cung nhận quyê't định nghỉ hưu vào đầu năm 2015, nguyện vọng của cử tri vẫn chưa được thực hiện.

Những tưởng sau khi về hưu sẽ không còn ai nhắc đến ông Cung nữa. Thế nhưng, đến nay ông Cung lại được xác định có bút phê gây thất thoát tiền tỷ ngân sách liên quan đến vụ án Út “trọc”. Cụ thể, ngày 23/6/2014, Đội kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Dương kiểm tra cửa hàng xăng dầu Thái Sơn (thuộc Cty Hải Hà, đơn vị hợp tác với “Út Trọc”).

Tại đây, Đội kiểm tra đã lập biên bản về thiếu giấy chứng nhận đo lường cột bơm, thiếu hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu và lấy mẫu kiểm tra chất lương.
Tường rào kiên cố của dinh thự
Tường rào kiên cố của dinh thự

Ngày 2/7/2014, Đội kiểm tra thông báo có trên 20 ngàn lít xăng tồn kho không đạt tiêu chuẩn chất lượng nên đã niêm phong cột bơm và yêu cầu cung cấp tài liệu giải trình. Ông Đinh Ngọc Hệ đã liên lạc với ông Lê Thanh Cung (lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), đồng thời chỉ đạo Trần Văn Lâm làm văn bản mạo nhận hoạt động kinh doanh xăng dầu của cửa hàng phục vụ kinh tế ngành, xin miễn phạt.
Xung quanh dinh thự được gắn nhiều camera an ninh
Xung quanh dinh thự được gắn nhiều camera an ninh

Sau khi ông Lê Thanh Cung bút phê ý kiến vào tài liệu xin không bị phạt của phía ông Hệ, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương không phạt số xăng kém chất lượng nói trên.

Theo tài liệu thu thập trong vụ án, mức phạt trên 20 ngàn lít xăng này là trên 1,4 tỷ đồng. Theo VKS, cán bộ Đội kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Dương đã không truy xuất nguồn gốc xăng kém chất lượng, chưa làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến không phát hiện hành vi vi phạm.
Phía sau dinh thự được gắn nhiều camera an ninh
Phía sau dinh thự được gắn nhiều camera an ninh

Nguyên nhân một phần có ý kiến bút phê của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Lê Thanh Cung nên không đủ yếu tố xử lý hình sự.

Nguồn https://www.tienphong.vn/dia-oc/dinh-thu-trang-le-cua-cuu-chu-tich-but-phe-gay-that-thoat-tien-ty-1304208.tpo
,

Sóc Trăng: Bắt hiệu trưởng Trường mầm non tham ô 600 triệu tiền ăn trưa của trẻ

Theo cơ quan chức năng, trong hai năm học 2015 – 2016 và 2016 – 2017, hiệu trưởng lợi dụng chức danh hiệu trưởng để chiếm đoạt tiền hỗ trợ ăn trưa và chi phí học tập của trẻ với số tiền trên 571 triệu đồng.

Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam bà Thạch Thị Pha Ni,  hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 2, thị xã Vĩnh Châu về vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại

Theo cơ quan chức năng, trong hai năm học 2015 – 2016 và 2016 – 2017, bà Ni lợi dụng chức hiệu trưởng để chiếm đoạt tiền hỗ trợ ăn trưa và chi phí học tập của trẻ với số tiền trên 571 triệu đồng. Sau khi có kết luận thanh tra, ngành gia'o dục thị xã Vĩnh Châu đã cách chức bà Ni.

Phóng viên Zing.vn đến nhà bà Ni để tìm hiểu vụ việc nhưng cửa khóa.
Trường Mầm non Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Trường Mầm non Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Ảnh: Zing

Trước đó, từng có hiệu trưởng mầm non ăn chặn gần 200 triệu đồng ở Đà Nẵng. Trong thời gian bà Ngô Thị Hòa làm Hiệu trưởngtrường Mầm non Tuổi Ngọc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), một số phụ huynh phản ánh, tố các các sai phạm liên quan đến thu chi tài chính, bổ nhiệm cán bộ, khen thưởng, kỷ luật… của bà Hòa và tại nhà trường.
Sóc Trăng: Bắt hiệu trưởng Trường mầm non tham ô 600 triệu tiền ăn trưa của trẻ
Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo Thanh tra quận tiến hành xác minh. Kết quả cho thấy bà Ngọc có nhiều vi phạm về thu chi tài chính như: hợp thức hóa chứng từ tiền ăn trưa, tiền sữa, tiền học năng khiếu; chi không đúng mục đích; chi không có hóa đơn chứng từ, không mở sổ theo dõi,… gần 630 triệu đồng; trong đó bà Hòa chiếm đoạt cá nhân gần 200 triệu đồng.

Ngoài ra, ngành thanh tra cũng làm rõ, trong bổ nhiệm cán bộ, nhân viên, bà Hòa cũng không thực hiện đúng quy trình, quy định về bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trong trường. Tháng 1/2017, UBND quận Liên Chiểu đã đình chỉ chức vụ đối với bà Hòa.

http://doisongvietnam.vn/nu-hieu-truong-chiem-doat-hon-500-trieu-tien-an-trua-cua-tre-57176-3.html
, ,

Tướng lĩnh, quan chức vướng lao lý, đâu phải tại Vũ “nhôm”

Cách đây 4 tháng khi trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vụ liên quan tới Vũ “nhôm”, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã thẳng thắn nói, vụ Vũ “nhôm” là bài học đắt giá trong công tác cán bộ.
Ông Phạm Văn Hòa
Ông Phạm Văn Hòa (ảnh VPQH).

Nhìn nhận về việc Bộ Công an khi mở rộng điều tra vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) đã khởi tố hai ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành (cả hai từng là Thứ trưởng Bộ Công an, khi khởi tố đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân) để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Phạm Văn Hòa, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Tháp cho rằng, ông rất hoan nghênh tinh thần xử lý quyết liệt, làm đến cùng của Bộ Công an khi cán bộ trong ngành vi phạm.

“Trước đó cả ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành đều bị xử lý kỷ luật Đảng nghiêm khắc, rồi xử lý hành chính, tuy nhiên khi xét thấy hành vi vi phạm pháp luật của hai ông này phải xử lý hình sự, Cơ quan điều tra đã khởi tố. Việc xử lý như vậy đúng với chủ trương của Đảng là xử lý sai phạm không có vùng cấm. Vấn đề thứ hai là giữ kỷ luật, kỷ cương của ngành Công an, đảm bảo lực lượng trong sạch để thực hiện chức trách tốt hơn, lấy lại uy tín với người dân”, ông Hòa nói.
Ông Lưu Bình Nhưỡng
Ông Lưu Bình Nhưỡng (ảnh VPQH).

Là người từng chất vấn Bộ trưởng Công an tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xung quanh vụ Vũ “nhôm”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện cho biết: Chúng ta nhớ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói, xử lý tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm, làm đến đâu chắc tới đó, dù là cán bộ cấp cao hay cán bộ của cơ quan bảo vệ pháp luật khi có sai phạm vẫn phải xử lý nghiêm. Qua việc khởi tố ông Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành cho thấy ngành Công an không hề xử lý xuê xoa với vi phạm của cán bộ trong ngành. Việc xử lý này càng tạo thêm uy tín cho ngành Công an.

“Đây là quyết tâm rất cao, việc làm này nhiều người vẫn ví kiểu như lấy đá ghè vào chân mình. Nhưng nếu không làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước nói chung, của cơ quan bảo vệ pháp luật nói riêng thì không thể thực hiện mục tiêu chính trị đã đặt ra”, ông Nhưỡng nói.

Theo ông Nhưỡng, khi Vũ “nhôm” bị bắt để điều tra, thời gian đã có nhiều cán bộ rồi tướng lĩnh của lực lượng Công an bị vạch trần vi phạm rồi bị xử lý hình sự. Có ý kiến cho rằng, tại Vũ “nhôm” các cán bộ trong đó có cả diện trung, cao cấp bị vướng vào lao lý. “Nói như vậy là nhận thức không đúng, bởi cá nhân Vũ “nhôm” chỉ là người bình thường làm sao chi phối, điều khiển được các cán bộ, tướng lĩnh. Nếu không có sự “hà hơi” tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn thì làm sao Vũ “nhôm” tạo ra kết cục như ngày hôm nay”, ông Lưu Bình Nhưỡng nói.

Vị đại biểu này cho biết, cử tri rất mong muốn, nhiều đại biểu Quốc hội cũng mong muốn không bao giờ được phép xảy ra vụ việc như Vũ “nhôm”, bởi nó sẽ phá từ bên trong phá ra cực kỳ nguy hiểm.

Theo ông Phạm Văn Hòa, việc xử lý nghiêm những cán bộ từng công tác trong ngành khi vi phạm là rất cần thiết. Nhưng để xảy ra sai phạm đến mức phải xử lý hình sự thì đó bài học đắt giá không chỉ đối với ngành Công an nói riêng mà còn là ở các ngành, các lĩnh vực khác. Việc quản lý cán bộ không tốt, khi họ có những biểu hiện tiêu cực đã không được ngăn chặn kịp thời, khi vi phạm, khuyết điểm nặng đến mức phải xử lý là rất đáng tiếc.

Trở lại với việc trả lời chất vấn của Bộ trưởng Công an cách đây 4 tháng, chính ông cũng thừa nhận, vụ Vũ “nhôm” là bài học rất lớn trong công tác quản lý cán bộ, công tác xử lý những vụ liên quan đến lợi dụng việc hình thành các tổ chức bình phong, được điều kiện thuận lợi để vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng khẳng định, Bộ Công an đã có các giải pháp để rà soát, chấn chỉnh, không để xảy ra những vụ tương tự như Vũ “nhôm”.

Nguồn :http://danviet.vn/tin-tuc/tuong-linh-quan-chuc-vuong-lao-ly-dau-phai-tai-vu-nhom-939826.html
, ,

Quảng Ninh cử 20 cán bộ đi Singapore học quản lý casino

Quảng Ninh cử 20 cán bộ đi Singapore học quản lý casino
Dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn đang được Tập Đoàn Sun Group xây dựng. (Hình: Lao Động)

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Dự trù vào chiều 17 Tháng Mười Hai, 2018, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh gồm 20 cán bộ sẽ sang Singapore để tham gia lớp học “Thiết lập thể chế và kinh nghiệm quản lý nhà nước về casino.”

Nói với báo Tuổi Trẻ ngày 15 Tháng Mười Hai, 2018, ông Trần Văn Hà, phó giám đốc Sở Xây Dựng Quảng Ninh, xác nhận về việc tỉnh cử người qua Singapore để học quản lý casino và cho biết mình được phân công làm trưởng đoàn tham gia lớp học về casino-sòng bạc.

Theo ông Hà, đoàn gồm 20 cán bộ được cử sang Singapore để tham gia “lớp bồi dưỡng” mà theo kế hoạch, chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 30 Tháng Mười Hai, nhằm “giúp các cán bộ được cử đi nắm bắt cách thức quản lý hoạt động casino sau khi chính phủ cho phép xây dựng mô hình này tại khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh và cho phép cả người Việt vào chơi.”

Tin cho biết, trong thông báo về thực hiện tham gia lớp học, toàn bộ kinh phí để tổ chức lớp bồi dưỡng sẽ do ngân sách tỉnh chi trả từ nguồn kinh phí dành cho kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh năm 2018, nhưng chưa cho biết cụ thể con số bao nhiêu.

Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Văn Đọc, bí thư Tỉnh Ủy, chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh, đề nghị báo chí liên lạc với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh “để nắm cụ thể.”

Tuy nhiên, lãnh đạo Văn Phòng Ủy Ban tỉnh Quảng Ninh chỉ xác nhận “có việc đoàn gồm 20 cán bộ sẽ tham gia lớp học nói trên nhưng không nắm rõ cụ thể kế hoạch chương trình này.”

Trước đó, ủy ban tỉnh có văn bản đề nghị Tập Đoàn Sun Group “phối hợp chặt chẽ” với tỉnh để triển khai Dự Án Khu Phức Hợp Nghỉ Dưỡng Giải Trí Cao Cấp (có casino) tại Khu kinh tế Vân Đồn.

Văn bản nêu rõ: “Theo quy hoạch chung xây dựng được thủ tướng phê duyệt, Khu Kinh Tế Vân Đồn chỉ có một khu nghỉ dưỡng phức hợp và công viên chuyên đề tại xã Vạn Yên là Dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn có hoạt động kinh doanh casino.” (Tr.N)

Nguồn Người Việt
,

Con gái ông Trần Bắc Hà bị phong tỏa tài khoản tại BIDV

Con gái ông Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch HĐQT BIDV cùng 3 cổ đông sáng lập Công ty CP chăn nuôi Bình Hà đã bị phong tỏa tài khoản cá nhân tại BIDV.

Ngày 15-12, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phong tỏa tài khoản cá nhân của con gái ông Trần Bắc Hà là bà Trần Lan Phương tại ngân hàng này.

Bà Phương hiện có hộ khẩu thường trú tại TP HCM. Trước đó, năm 2014, bà Phương thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng (trụ sở tại địa chỉ 01 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) với số vốn điều lệ 300 tỉ đồng. Đến cuối năm 2017, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng và Công ty CP Tập đoàn An Phú (do con trai ông Trần Bắc Hà là ông Trần Duy Tùng sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT) cùng một doanh nghiệp khác được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng.
 Con gái ông Trần Bắc Hà bị phong tỏa tài khoản tại BIDV
Dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng 2.900 tỉ đồng của 2 con ông Trần Bắc Hà đã bị thu hồi

Theo đó, dự án được thực hiện tại khu "đất vàng" K200 thuộc Khu đô thị, thương mại, dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn với diện tích đất khoảng 10.840 m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án này sau đó đã bị UBND tỉnh Bình Định thu hồi do chậm triển khai so với cam kết.

Cũng trong đợt này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản của 3 cá nhân khác, gồm: Thái Thành Vinh (33 tuổi; ngụ quận Tân Bình, TP HCM), Trần Anh Quang (36 tuổi; ngụ huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) và Đinh Văn Dũng (53 tuổi; ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đây là những cổ đông góp vốn sáng lập 2 doanh nghiệp cùng mang tên Công ty CP chăn nuôi Bình Hà ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Định. Cụ thể, ông Vinh góp 60 tỉ đồng (30% tổng vốn của công ty), ông Quang góp 50 tỉ đồng (25% vốn) và ông Dũng góp 90 tỉ (45% vốn).

Trước đó, cách đây vài ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cũng đã phong tỏa tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà và ông Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV tại địa phương này theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Các tài sản bị phong tỏa gồm 1 nhà riêng của vợ chồng ông Trần Lục Lang tại TP Quy Nhơn; Công ty CP Tập đoàn An Phú và Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn – sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn, trước đây do vợ ông Trần Bắc Hà là bà Ngô Kim Lan làm chủ sở hữu, đến cuối năm 2017 chuyển nhượng cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh (ngụ tại TP HCM).
Resort Hoàng Gia Quy Nhơn của vợ ông Trần Bắc Hà
Resort Hoàng Gia Quy Nhơn của vợ ông Trần Bắc Hà đã được chuyển nhượng lại cho em ruột cách đây 1 năm

Như đã thông tin, ngày 29-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với các bị can gồm: ông Trần Bắc Hà , nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV; Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng thực hiện lệnh khám xét các nơi ở của ông Hà và ông Lang tại Bình Định.

Riêng bị can Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả 4 bị can cùng bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", theo quy định tại điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Theo Đức Anh
, ,

Việt Nam vô địch sau 10 năm: Qúa tuyệt vời

Bàn thắng của chân sút 33 tuổi giúp Việt Nam có lợi thế lớn lên ngôi vô địch sau hiệp một chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Từ 17h chiều nay 15/12, sân Mỹ Đình và hàng loạt tụ điểm trên cả nước đã được người hâm mộ “nhuộm đỏ” để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia.

Vài giờ trước trận đấu, nhiều bạn trẻ ở Cần Thơ đến công viên Lưu Hữu Phước để chờ theo dõi trận đấu qua màn hình 75 m2. Thái Sơn cùng nhóm bạn chuẩn bị sẵn cờ, cup để mừng chiến thắng của đội nhà. “Em tin Việt Nam sẽ vô địch”, Sơn nói.
Ba du khách Hàn Quốc ở khu vực gần Hồ Gươm
Ba du khách Hàn Quốc ở khu vực gần Hồ Gươm. Ảnh: Tất Định

Tại Hà Nội, một nhóm du khách Hàn Quốc mang theo cúp vàng để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Quảng Ngãi đang có mưa, đường phố ướt nhẹp nhưng không khí cổ vũ đội tuyển vẫn cuồng nhiệt. Trên các tuyến đường, nhiều bạn trẻ dựng sạp bán cờ, kèn, ruy băng. Bạn Huỳnh Bá Đạt cho biết đã bán được 200 kèn, 80 áo và 100 băng dán trong ngày. “Em không có cửa hàng nhưng đợt này em tranh thủ lấy về bán để đáp ứng nhu cầu người hâm mộ”, Đạt nói.

Một nhóm tiểu thương ở chợ Quảng Ngãi đã nhuộm đỏ góc chợ bằng áo và cờ tổ quốc. “Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng”, các tiểu thương tụ tập hô vang. Chị Nguyễn Thị Lan cho biết, chị cùng các cô đã chuẩn bị áo và miếng dán hình cờ đỏ sao vàng trước chung kết lượt về để vừa bán vừa cổ vũ.
Việt Nam vô địch sau 10 năm: Qúa tuyệt vời
Thượng tá Hồ Văn Thư – Trưởng phòng cảnh sát giao thông, Công an Quảng ngãi cho biết, đơn vị huy động toàn bộ chiến sĩ để đảm bảo trật tự trong và sau trận chung kết. “Sau hiệp một kết thúc, chúng tôi sẽ lập chốt ở Bầu Giang, đường Lê Trung Đình, đường Lê ThánhTôn và đường Bà Triệu để ngăn dòng xe cộ xuống quốc lộ gây ách tắc”, ông Thư nói.
Việt Nam vô địch sau 10 năm: Qúa tuyệt vời ảnh 2
Ngoài ra, cảnh sát cũng lập hai tổ tuần lưu từ TP Quảng Ngãi đến huyện Đức Phổ và từ TP Quảng Ngãi đến huyện Bình Sơn. “Người dân đi xe thành dòng để thể hiện niềm vui chúng tôi sẽ bảo vệ nhưng khi có vi phạm thì cương quyết xử lý”, Trưởng phòng CSGT cho biết.
Việt Nam vô địch sau 10 năm: Qúa tuyệt vời ảnh 4

Việt Nam vô địch sau 10 năm: Qúa tuyệt vời ảnh 5

Việt Nam vô địch sau 10 năm: Qúa tuyệt vời ảnh 6
Người Sài Gòn mang cup khổng lồ đến phố đi bộ

Tại Đà Nẵng, gia đình anh Khanh trên đường Nguyễn Hữu Thận, quận Thanh Khê, mặc áo đỏ sao vàng chờ giờ bóng lăn. “Tôi dự đoán Việt Nam thắng 3-1” , anh Khanh nói.
Việt Nam vô địch sau 10 năm: Qúa tuyệt vời ảnh 7

Việt Nam vô địch sau 10 năm: Qúa tuyệt vời ảnh 8

Việt Nam vô địch sau 10 năm: Qúa tuyệt vời ảnh 9
Tại Hà Nội, nhiều khách Tây hào hứng với không khí bóng đá cuồng nhiệt trên đường phố.

Nha Trang (Khánh Hòa) trời có mưa nhỏ. Tuy nhiên, trên các tuyến đường trung tâm thành phố vẫn náo nhiệt. Các quán cà phê ở phố Tây đã đông nghịt người. Họ đến sớm hơn, mong muốn tìm một vị trí đẹp.
Việt Nam vô địch sau 10 năm: Qúa tuyệt vời ảnh 10
Tại đường Lê Thánh Tôn, nhiều cửa hàng tấp nập người kéo tới mua băng rôn, cờ, áo… Chủ cửa hàng cho hay đã nhập hàng về từ những hôm trước với hàng trăm chiếc để bán cho khách nhưng không đủ bán. “Áo có giá 70.000 đồng , cờ 40.000 đồng”, chủ cửa hàng nói.

TP Cà Mau, bất chấp những cơn mưa rào đổ xuống, từ 16h, nhiều bạn trẻ đã đổ về Quảng trường Trung tâm hội nghị ở phường 9 – nơi bố trí màng hình LED 50 m2, với sức chứa hơn 10.000 người để chờ theo dõi trận đấu. “Nhà tôi ở huyện Thới Bình, hôm nay cuối tuần trùng với trận đấu của đội tuyển, nên tôi chở vợ con ra thành phố, cách nhà hơn 20 km để cổ vũ cho đội bóng”, anh Lương Chí Nguyện nói và tin tưởng vào chiến thắng của đội chủ nhà.

Nhiều quán cà phê trên các trục đường chính như Phan Ngọc Hiển, Trần Hưng Đạo… tăng cường thêm các mành ảnh, tivi cỡ lớn để trình chiếu.
Người hâm mộ Cà Mau trước giờ bóng lăn
Người hâm mộ Cà Mau trước giờ bóng lăn. Ảnh: Phúc Hưng.

Đại tá Đỗ Chí Công, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cảnh sát được huy động 100% lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện cho người dân cổ vũ trận chung kê't lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia. “CSGT kết hợp với cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự 113… đã sẵn sàng làm nhiệm vụ trên trên các tuyến đường trong nội ô thành phố”, ông Công nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu thủ trưởng các cơ quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia cổ vũ, ủng hộ đội tuyển quốc gia với khí thế vui tươi, phấn khởi và có văn hóa.
,

Lửa đã thắp, cháy lên Việt Nam ơi!

Chúng ta đã chờ đủ lâu, thất vọng đủ nhiều để lại được sung sướng một lần nữa, bùng nổ một lần nữa. Tất cả đã sẵn sàng cho một đêm rực cháy, khi Việt Nam sẽ trở thành nhà vô địch. Không thể khác được!

10 năm mới lại có ngày…Mưa. Rét. Nhưng vậy thì sao chứ? Không ai còn muốn ở nhà. Đi bão. Và hàng vạn người Việt lại đổ ra đường.
Lửa đã thắp, cháy lên Việt Nam ơi!
Gió táp chỉ khiến những lá cờ thêm lộng lẫy. Dưới màn mưa và sự cộng hưởng của ánh đèn, chúng như được dát vàng, lấp lánh và huyền ảo. Không ai cảm thấy lạnh, bởi trong tim người hâm mộ đã có lửa. Được thắp lên bởi những chàng trai của tuyển Việt Nam.

Đó là những gì đã diễn ra vào đêm thứ Ba. Và những người nước ngoài hẳn sẽ ngạc nhiên lắm, bởi đây mới chỉ là trận chung kết lượt đi, và Việt Nam đã không chiến thắng.

Nhưng vậy thì sao chứ? “Đi bão”, người Việt đâu cần lý do. Nó giống như khi chúng ta yêu, đừng bao giờ cố giải thích tại sao. Việc của chúng ta chỉ là yêu thôi. Và trong tình yêu, ngoài đam mê còn có sự ngây thơ, và cả dại khờ.

Vì vậy, chỉ cần đội tuyển Việt Nam ra sân, người hâm mộ lập tức ra đường. Để các cầu thủ biết rằng, 95 triệu người dân Việt Nam yêu họ thế nào. Đặc biệt khi “Những ngôi sao Vàng” chưa bao giờ lung linh đến thế, để đưa người hâm mộ vào giấc mơ huyền diệu mà không ai muốn thoát ra.

Chúng ta, một trong những đất nước cuồng nhiệt nhất thế giới, đã phải chờ đợi 10 năm mới lại được sống trong giấc mơ ấy. Quá lâu rồi phải không, từ năm 2008, khi Michael Jackson vẫn sống, iPhone còn chưa trang bị camera trước, Playstation 4 đang được thai nghén, bom tấn Avatar trong giai đoạn xử lý hậu kỳ và Sơn Tùng M-TP còn là cậu học sinh trung học…

Đêm đó trời cũng mưa, và rét. Nhưng hàng vạn người vẫn ních chặt mọi ngả đường, cùng cờ, băng rôn kèm câu thần chú “Việt Nam vô địch”. Họ đã lo lắng, đã đau khổ nhưng cú đánh đầu ngược của Lê Công Vinh khiến cả nước Việt Nam rung chuyển, rồi rực sáng.
Lửa đã thắp, cháy lên Việt Nam ơi! ảnh 2
Đồ họa: Quý Sáng.

Những “chuyên gia ăn mừng”Việt Nam không phải cường quốc bóng đá. Asian Cup là một mục tiêu xa vời và World Cup là cái gì đó không thể với tới. Nhưng tình yêu bóng đá ở đất nước này khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Sau đó thừa nhận, người dân ở đây rất biết cách để ăn mừng. Sự sôi động mà họ tạo ra làm thế giới cũng phải nhún nhảy theo, rồi ao ước trở thành một phần của cuộc vui.

Điều phiền muộn là xứ sở này không có nhiều dịp để làm điều đó. Trước thời điểm đăng quang AFF Cup 2008, lần gần nhất dải đất hình chữ S sục sôi vì bóng đá là năm 1998. Một lần nữa, khoảng cách là 10 năm, hay một thập kỷ, hoặc một phần mười thế kỷ.

Vào năm đó khái niệm “đi bão” vẫn chưa hình thành bởi xe máy còn hạn chế. Thay vào đó là các cuộc diễu hành, phát ra từ các ký túc xá sinh viên. Đầu tiên là màn hành hạ xoong chậu, nồi niêu hay bất cứ thứ gì có thể phát ra tiếng động. Sau đó, họ đốt quần áo, dát giường và chiếu.

Khi những đống lửa chưa tàn, tất cả cuồn cuộn ra đường. Từ khu Kiến Trúc đến Mễ Trì, sang Bách Khoa, Xây Dựng hoặc ở Thương Mại, Giao Thông kéo lên, những đoàn người hòa làm một, hát vang quốc ca, huơ quốc kỳ hoặc những bảng gỗ tự chế, trên là những khẩu hiệu viết vội vàng bằng sơn, mực, hay một cái gì mà chính họ cũng không biết.

Thật không may, Việt Nam đã không thể lên ngôi. Thất bại trước Singapore, chính xác là cái vai của Sasikumar, khiến hàng triệu người chết lặng, từ hạnh phúc tột cùng rơi xuống đau khổ tột cùng.

Những con người thuộc thế hệ ấy nay đã già, và trong suốt nhiều năm buộc phải sống chung với vết sẹo Tiger Cup 98, chỉ chực nhói lên mỗi khi nhớ về. Một chiến tích 2008 là không đủ để họ nguôi ngoai, nhất là khi 10 năm sau đó lại tiếp tục là một khoảng trống mênh mông.
Lửa đã thắp, cháy lên Việt Nam ơi! ảnh 3
Đồ họa: Quý Sáng.

Cơn cuồng phong màu đỏVậy thì tại sao phải ngăn niềm vui sướng được ra đường vào bây giờ? Chúng ta đã chờ đủ lâu, thất vọng đủ nhiều để lại được sung sướng một lần nữa, bùng nổ một lần nữa.

Từ trận gặp Lào, “bão” đã hình thành. Ban đầu chỉ là cơn lốc nhỏ, rồi sau một tháng, cuộn lên thành trận cuồng phong. Cuồng phong màu đỏ, dữ dội và lộng lẫy với âm thanh huyên náo, cờ hoa rợp trời.

Bất cứ đâu người ta cũng thấy sự hiện diện của quốc kỳ cùng thầy trò Park Hang-seo, từ ô tô, xe máy, quán café, nhà hàng, siêu thị hay cao ốc. Và câu thần chú “Việt Nam vô địch” lại vang lên, ở những cậu bé con trên đường tới trường, các thanh niên mới lớn chưa từng sống qua khoảnh khắc vinh quang 2008 và những người từng nếm trải vị đắng 1998.

Quên đi mọi lo toan cuộc sống, về xăng tăng, về mưa lũ, về rét đậm rét hại… tất cả sống và thở cùng bóng đá và đội tuyển. Khắp mọi nơi, bạn sẽ chỉ thấy những gương mặt rạng rỡ, cùng ánh mắt rực sáng niềm tin chiến thắng.

Việt Nam vẫn chưa phải những nhà vô địch. Nhưng chúng ta sẽ là nhà vô địch, trong đêm nay ở Mỹ Đình. Không thể khác được.

Vì các cầu thủ xứng đáng với điều đó. Bởi đây là một thế hệ ưu tú được sản sinh ra sau 10 năm. Và bởi những gì họ đã thể hiện, với ý chí chiến đấu cao ngất, với sự quả cảm, dám ước mơ và đầy khát khao chiếm lĩnh đỉnh cao.

Và 95 triệu người dân cũng xứng đáng với điều đó, sau thời gian dài mỏi mòn chờ đợi, với con tim bị kềm thúc cùng tình yêu dồn nén. Nhưng họ đã không bao giờ ngã lòng, kiên định vào một ngày mai rực rỡ.

Giờ là lúc để tất cả bung ra, vỡ òa, sau đó tự hào chúng ta là những nhà vô địch.
Lửa đã thắp, cháy lên Việt Nam ơi! ảnh 4

Lửa đã thắp, cháy lên Việt Nam ơi! ảnh 5

Lửa đã thắp, cháy lên Việt Nam ơi!

Nguồn http://kenh14.vn/lua-da-thap-chay-len-viet-nam-oi-20181215174503711.chn
,

Mưa tiền thưởng chờ ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam sẽ nhận được rất nhiều tiền thưởng từ các doanh nghiệp nếu lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Với kết quả thuận lợi sau trận lượt đi (hòa 2-2), ĐT Việt Nam đang nắm cơ hội tốt để giải cơn khát vô địch ở AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Ngoài quyết tâm, thầy trò Park Hang-Seo còn được tiếp thêm động lực bởi những khoản thưởng lớn về vật chất.
Mưa tiền thưởng chờ ĐT Việt Nam
Trên trang Facebook, ông Nguyễn Một, Giám đốc truyền thông của Trương Hải (THACO) tuyên bố sẽ thưởng ĐT Việt Nam 1 tỷ đồng và HLV Park Hang-Seo 50 nghìn USD (tương đương 1,16 tỷ đồng) nếu giành chức vô địch AFF Cup.

Mới đây, ngân hàng TPBank cũng tuyên bố sẽ trao 1 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam bất kể kết quả trận chung kết lượt về với Malaysia tới đây trên sân Mỹ Đình như thế nào. Đồng thời, TPBank cũng sẽ thưởng thêm 1 tỷ đồng nếu đội tuyển giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Ngoài ra, một doanh nghiệp khác là Euro Window đã hứa thưởng thêm cho các cầu thủ số tiền 800 triệu đồng. Tổng cộng, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được số tiền thưởng là 1,8 tỷ đồng.

Cách đây 2 ngày, tập đoàn APEC cũng ra thông báo tặng phần thưởng trị giá 4,2 tỷ đồng cho ĐT Việt Nam. Tập đoàn này còn “chơi trội” khi quyết định thưởng lớn tất cả các cầu thủ ghi bàn trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 mỗi cầu thủ 1 căn hộ nghỉ dưỡng biển cao cấp trị giá 1,2 tỷ đồng. Như vậy, nếu Việt Nam ghi 2 bàn trong trận chung kết, tổng phần thưởng có thể lên đến 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo quy định của Nhà nước, nếu ĐT Việt Nam giành chức vô địch, mỗi cầu thủ sẽ nhận được khoản tiền thưởng khoảng 45 triệu Đồng; HLV trưởng, HLV phó cũng được thưởng số tiền tương đương từ ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, nếu đăng quang, ĐT Việt Nam sẽ nhận được số tiền 300.000 USD (khoảng 7 tỷ Đồng) từ BTC.

Như vậy, tổng tiền thưởng ĐT Việt Nam có thể được nhận sau trận chung kết là khoảng 21,6 tỷ, bằng 1/2 kỷ lục hồi đầu năm của U23 Việt Nam sau khi giành ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á.

Chắc chắn số mức tiền thưởng sẽ không dừng lại nếu thầy trò Park Hang-Seo đáp ứng được sự kì vọng của NHM. Rất nhiều doanh nghiệp và mạnh thường quân đã sẵn sàng rút thêm hầu bao vì ĐT Việt Nam.

Nguồn Bongdaso
,

Giá gạo của Việt Nam giảm liên tục do Trung Quốc siết chặt quy định nhập khẩu gạo

Giá gạo của Việt Nam giảm liên tục do Trung Quốc siết chặt quy định nhập khẩu gạo
Hình minh họa. Hình chụp hôm 26/5/2017: thu hoạch lúa ở ngoại thành Hà Nội

Giá gạo của Việt Nam giảm 4 tuần liên tiếp do những quy định mới thắt chặt việc nhập khẩu gạo từ Việt Nam của Trung Quốc.

Việt Nam hiện là nhà xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới. Giá gạo với 5% tấm của Việt Nam hiện đã giảm xuống còn 395 đô la một tấn, so với giá 400 đô la một tấn vào tuần trước.

Theo Bộ Công thương, gạo xuất từ Việt Nam sang Trung Quốc trong 10 tháng qua đã giảm hơn 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo Diễn đàn doanh nghiệp, việc thay đổi trong chính sách nhập khẩu gạo của Trung Quốc được bắt đầu từ năm 2017. Theo đó, chỉ có 22 doanh nghiệp trong tổng số hơn 150 doanh nghiệp có giấy phép xuất khẩu gạo của Việt Nam được Trung Quốc cấp phép nhập khẩu sau khi thanh tra thực tế tại Việt Nam. Đến đầu năm 2018, đã có 3 trên 22 doanh nghệp bị Trung Quốc rút giấy phép do vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật.

Ngoài ảnh hưởng của thị trường lớn Trung Quốc, giá gạo Việt Nam còn bị ảnh hưởng bởi giá gạo từ Thái Lan và Ấn Độ là hai thị trường xuất khẩu gạo lớn khác. Giá gạo với 5% tấm của Thái Lan hiện có mức chào bán từ 385 đến 393 đô la một tấn và hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Thái Lan sẽ ký thêm những hợp đồng xuất khẩu mới.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ với tỷ lệ 5% tấm hiện cũng ở mức không thay đổi từ tuần trước là 364 đến 368 đô la một tấn.

Mặt khác, mùa thu hoạch vào tháng 12 và tháng 1 cũng làm nguồn cung gạo tăng lên dần và điều này cũng làm ảnh hưởng đến giá gạo.

Nguồn RFA
,

Công ty Tân Thuận bị phát hiện thêm sai phạm

Công ty Tân Thuận bị phát hiện thêm sai phạm
Đất dự án khu chức năng số 4 của khu đô thị mới Nam Sài Gòn, thuộc phường Tân Phong.

Thêm sai phạm của Công ty Tân Thuận, một doanh nghiệp Nhà nước do UBND thành phố Hồ Chí Minh lập ra, bị phát hiện chuyển cơ quan điều tra hôm 14 tháng 12 năm 2018.

Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày.

Cụ thể sai phạm mới phát hiện của Công ty Tân Thuận là việc chuyển nhượng dự án ở khu dân cư ven sông tại phường Tân Phong, quận 7 và sai phạm trong vụ bán cổ phần làm giảm tỉ lệ vốn góp của Công ty Tân Thuận, cũng như sai phạm trong việc thẩm định giá của các đơn vị liên quan.

Trong sai phạm bán đất dự án, Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư dự án khu dân cư ven sông rộng hơn 25ha nằm trong khu chức năng số 4 của khu đô thị mới Nam Sài Gòn, thuộc phường Tân Phong.

Tuy nhiên Công ty Tân Thuận không thực hiện dự án ở phần 11.967m2 trong khu 4, mà bán cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai và một công ty khác. Sau đó toàn bộ khu đất cũng về tay Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Vụ việc Công ty Tân Thuận không thực hiện dự án mà xin chuyển nhượng đã được được Văn phòng Thành ủy đồng ý.

Ngoài ra, trước đó, công ty này cũng bị chuyển cơ quan điều tra hồ sơ sai phạm trong việc bán 32ha đất ở Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng trong năm 2017, Công ty Tân Thuận tham gia phát hành cổ phiếu và bán chỉ định 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim, làm giảm tỉ lệ vốn góp tại Sadeco, là doanh nghiệp do các cổ đông nhà nước nắm quyền chi phối.

Theo thanh tra TPHCM, khi đó nếu chỉ căn cứ vào giá cổ phiếu đã giao dịch thành thì thiệt hại thấp nhất cũng đã là 153 tỉ đồng.

Kết luận của Thanh tra thành phố trước đó cũng chỉ ra các sai phạm mà công ty Tân Thuận thực hiện là theo chỉ đạo của ông Tất Thành Cang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Theo đề án tái cơ cấu, công ty Tân Thuận sở hữu 44% cổ phần không cần giảm thêm tại Công ty Sadeco, đặc biệt là trong bối cảnh công ty này đang có lợi nhuận rất cao.

Ngoài vụ việc này, ông Tất Thành Cang trong thời gian giữ cương vị giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM, ông Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai trong việc ký quyết định phê duyệt dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bốn tuyến đường chính này dài gần 12 kilomet và khoản kinh phí đầu tư lên đến 12 ngàn tỷ đồng.

Ông Tất Thành Cang là một quan chức Thành phố Hồ Chí Minh đang chờ kỷ luật; ngoài ra một nhân vật cao cấp hơn cũng được giới quan sát nhắc đến là ông cựu bí thư Lê Thanh Hải.
, ,

Mỹ có thể cấm nhập cảnh các quan chức Trung Quốc đặc trách Tây Tạng

Mỹ có thể cấm nhập cảnh các quan chức Trung Quốc đặc trách Tây Tạng
Người Tây Tạng làm lễ ở bên ngoài tu viện Jokhang, nhân dịp Năm Mới Tây Tạng, tại Lhasa, vùng tự trị Tây Tạng.

Theo hãng tin AFP hôm qua, 13/12/2018, Quốc Hội Hoa Kỳ trong tuần này đã thông qua một dự luật yêu cầu Bắc Kinh để cho các nhà ngoại giao, nhà báo và du khách Mỹ đến vùng Tây Tạng, nếu không, các quan chức Trung Quốc đặc trách chính sách Tây Tạng sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ.

Dự luật đã được thông qua tại Thượng Viện, sau khi đã thu được đa số phiếu ở Hạ Viện và bây giờ chỉ chờ tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Cho tới nay, người nước ngoài phải có giấy phép đặc biệt mới có thể đi vào vùng Tây Tạng, có đa số dân theo Phật Giáo và là nơi mà chính quyền Bắc Kinh vẫn bị lên án vì các vụ vi phạm nhân quyền.

Theo dự luật vừa được Quốc Hội lưỡng viện thông qua, hàng năm, bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ kiểm tra xem chính quyền Trung Quốc có cho phép các nhà ngoại giao, nhà báo và du khách đến Tây Tạng giống như đến các vùng khác của Trung Quốc hay không. Nếu các công dân Mỹ vẫn bị hạn chế khi xin đến vùng Tây Tạng, bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ ra quyết định cấm nhập cảnh đối với những quan chức Trung Quốc đặc trách chính sách Tây Tạng.

Hôm qua, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố dự luật nói trên là một « sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc » và kêu gọi Hoa Kỳ không ban hành luật này để tránh làm tổn hại quan hệ giữa hai nước.

Cũng về Tây Tạng, hôm qua, chính quyền Bắc Kinh, thông qua một tờ báo chính thức ở Tây Tạng, đã cảnh cáo người dân vùng này không được tham gia lễ kỷ niệm 60 năm ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma chạy sang Ấn Độ sống lưu vong sau cuộc nổi dậy bất thành của dân Tây Tạng năm 1959 chống ách thống trị của Trung Quốc. Tờ Tây Tạng Nhật Báo khẳng định rằng lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng vẫn chưa từ bỏ ý định giành lại độc lập cho vùng tự trị này.

Nguồn RFI
,

Cách chức Chủ tịch phường cho vợ vay vốn thoát nghèo

Chủ tịch phường cùng Phó bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình bị cách chức vì vay, duyệt vay vốn thoát nghèo sai đối tượng.

UB Kiểm tra Thành ủy Thái Bình hôm nay cho biết, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc kỷ luật các cá nhân có sai phạm trong việc lợi dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ dành cho các hộ nghèo, cận nghèo và một số đối tượng thuộc diện chính sách khác… tại phường Lê Hồng Phong.

Chủ tịch phường Lê Hồng Phong Đặng Xuân Hậu, người ký duyệt hồ sơ vay vốn thoát nghèo sai đối tượng, trong đó có vợ ông, bị cách chức và điều chuyển công tác.
Cách chức Chủ tịch phường cho vợ vay vốn thoát nghèo
UBND phường Lê Hồng PhongBà Đặng Thị Kim Thoa, Phó bí thư Đảng ủy phường, người cũng được vay vốn ưu đãi, bị cách chức, điều chuyển công tác.

Các công chức của phường: Vũ Thị Thắm, Đặng Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Thanh Phương, Bùi Thị Phương có sai phạm trong việc vay vốn thoát nghèo chịu hình thức cảnh cáo.
Cách chức Chủ tịch phường cho vợ vay vốn thoát nghèo ảnh 2
Ông Đặng Xuân Hậu (phải)Bà Vũ Thị Ánh Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường, người lập danh sách các hộ vay vốn cũng bị kỷ luật cảnh cáo.

Nguồn :http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/cach-chuc-chu-tich-phuong-cho-vo-vay-von-thoat-ngheo-494592.html
,

Công an Phú Thọ vào cuộc điều tra Hiệu trưởng xâm hại tình dục hàng chục học sinh

Công an Phú Thọ vào cuộc điều tra Hiệu trưởng xâm hại tình dục hàng chục học sinh
Trước thông tin hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) xâm hại tình dục nhiều học sinh nam, nữ công an đã vào cuộc điều tra.

Đề cập đến thông tin tố giác nam hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) xâm hại tình dục nhiều học sinh nam, nữ ông Nguyễn Văn Mạnh chủ tịch huyện này cho biết sự việc bắt nguồn từ mạng xã hội.

“Chúng tôi không nhận được đơn nào của phụ huynh học sinh, cũng không có thông tin gì từ cơ sở gửi lên”, ông Mạnh nói và cho biết, lãnh đạo UBND đã giao công an huyện xác minh.

Theo vị chủ tịch, các hoạt động ở trường trên vẫn diễn ra bình thường. Trước đây, hiệu trưởng trường này chưa có điều tiếng gì.
Công an Phú Thọ vào cuộc điều tra Hiệu trưởng xâm hại tình dục hàng chục học sinh ảnh 2
Một người từng học ở trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn kể lại sự việc với phóng viên. Ảnh: Cắt từ clip VTV24.

Sáng 14/12, bà Vương Thị Bẩy – Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, khẳng định lãnh đạo tỉnh đã nắm bắt vụ việc.

Theo bà Bẩy, thông tin tố hiệu trưởng lạm dụng tình dục nhiều nam, nữ sinh rất nhạy cảm, liên quan đến giáo viên, học sinh và uy tín của ngành giáo dục.

“Sự việc này phải thận trọng, trên mạng tràn ngập thông tin nhưng chúng tôi không biết chính xác bắt nguồn từ đâu”, Chánh văn phòng nói.

Phóng viên nhiều lần liên lạc với hiệu trưởng bị tố nhưng điện thoại của ông đã tắt máy.
Công an Phú Thọ vào cuộc điều tra Hiệu trưởng xâm hại tình dục hàng chục học sinh ảnh 3
Trước đó, bản tin tối 13/12 của VTV24 cho hay thông tin được phản ánh từ chính các học sinh nam, nữ được cho là nạn nhân trong vụ việc, đang học hoặc đã ra trường.

Trong đó, một số nam, nữ sinh kể đã nhiều lần được hiệu trưởng gọi lên phòng nói chuyện. Sau đó, người này yêu cầu các em thực hiện một số hành vi lạm dụng tình dục, mỗi lần hiệu trưởng gọi lên phòng sẽ cho kẹo và tiền từ 20.000 – 30.000 đồng. Vì tâm lý ngại ngùng, lo sợ nên không ai dám tiết lộ câu chuyện.

Một học sinh khác nói số lần lên phục vụ nhu cầu tình dục cho hiệu trưởng nhiều không nhớ nổi. “Khoảng mười mấy lần, em đồng ý vì chưa nhận thức được”, một nam sinh trong clip chia sẻ.
Công an Phú Thọ vào cuộc điều tra Hiệu trưởng xâm hại tình dục hàng chục học sinh ảnh 4
Chia sẻ với Báo Dân trí, một nữ sinh của trường chia sẻ “thầy Đinh Bằng My thường xuyên yêu cầu các bạn nữ sinh lên phòng làm việc của Thầy để rót nước, dọn vệ sinh phòng làm việc cho thầy, nhưng tại đây thầy hay gạ gẫm, trêu ghẹo các bạn, thậm chí còn chạm vào các số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể”, “chúng em rất sợ, nhưng không làm gì được”.

Theo thông tin từ đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, ông Đinh Bằng My làm công tác quản lý đã nhiều năm. Mọi việc điều hành, quản lý diễn ra bình thường.

Theo giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ Nguyễn Minh Tường thì Sở đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn Đinh Bằng My 01  tháng để phục vụ công tác xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Trong thời gian này, bà Trần Thị Kim Nụ, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ phụ trách công tác quản lý.

Được biết, hiện nay Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn là ông Đinh Bằng My.
Công an Phú Thọ vào cuộc điều tra Hiệu trưởng xâm hại tình dục hàng chục học sinh ảnh 6
Ngày sinh: 07/05/1961
Trình độ: Đại học
Địa chỉ: Hạ Sơn – TT Thanh Sơn – Thanh Sơn – Phú Thọ
Điện thoại: 0913063119
Công an Phú Thọ vào cuộc điều tra Hiệu trưởng xâm hại tình dục hàng chục học sinh ảnh 7
Trường được cho xảy ra vụ việc cách TP Việt Trì hơn 30 km. Ảnh: Google Maps.

Bình luận của nhà báo Anh Tuấn, một pho'ng viên điều tra của Đài truyền hình Việt Nam

Rời Phú Thọ, tôi ám ảnh bởi những ánh mắt lúc nào cũng buồn rười rượi, những khuôn mặt chỉ trực lảng tránh ánh mắt của người lạ khi nhắc đến chuyện về ông My của những đứa trẻ. Ghê tởm là những từ mà bọn trẻ nhắc đến nhiều nhất trong những lần nói chuyện với chúng tôi.

Chúng muốn quên đi những ngày tháng khủng khiếp ở trường. Chúng sống trong nỗi sợ hãi dày vò. Sợ bị ông My phạt, đuổi học nếu không đồng ý. Sợ bạn bè, người thân biết chuyện. Có đứa có người yêu thì sợ người yêu rời bỏ. Bi kịch hơn giờ có đứa còn đang ý định tử tự. Tuổi 15, 16- tâm hồn và thể xác của các em như tờ giấy trắng. Vậy mà bị vấy bẩn, hủy hoại bởi sự bẩn thỉu đê tiện của người mà chúng hằng ngày vẫn phải gọi là thầy hiệu trưởng.
Công an Phú Thọ vào cuộc điều tra Hiệu trưởng xâm hại tình dục hàng chục học sinh ảnh 8
Đứa nào ngoan ngoãn sẽ được gọi lên đều đặn. Chúng kể, có đứa bị ông My bắt phục vụ nhu cầu tình dục từ khi mới lên lớp 7 rồi phục vụ ông miếttt cho đến suốt quãng thời gian học cấp 2. “Đứa nào to cao thì đều bị ông My gọi lên phòng hỏi chuyện rồi yêu cầu chúng làm đủ kiểu. . …

“Thằng M. ông ấy còn gọi lên để ngủ qua đêm nữa cơ”. Rồi chúng kể, ông đưa cả đi uống rượu cho say rồi mới về ngủ… Lớp này ra trường thì lại có lớp sau. Phổ biến là học sinh lớp 8, lớp 9. Vì lũ trẻ bảo nhau rằng, tuổi đó cơ thể mới phát triển hoàn thiện. “Để dạy tụi em, thầy còn quay lại video những anh trước rồi mở cho xem để làm theo”- chúng kể tiếp…
Công an Phú Thọ vào cuộc điều tra Hiệu trưởng xâm hại tình dục hàng chục học sinh ảnh 9
Nơi diễn ra những trò đồi bại ấy lại chính làm phòng làm việc của ông. Trong đó có chiếc giường nhưng được quây kín tứ phía bằng rèm, che kín mít. Đưa vào xong ông đều khóa chặt cửa. Xong xuôi được cho kẹo, cho dăm ba chục cầm về. “Bất kể lúc nào ông hứng thì lại gọi tụi em lên.

Sợ nhất là đang đi ở sân trường xong ông cũng kéo kéo lên phòng. Nhiều đứa thì ông nhờ thầy cô hoặc các bạn khác gọi lên. Có lần về lớp thầy cô còn hỏi trêu hôm nay lên trường có được thầy My cho ăn kẹo mút không”?- Tôi không tin vào tai mình đang nghe những câu chuyện chua xót mà chính các em là những người trong cuộc chia sẻ.
Công an Phú Thọ vào cuộc điều tra Hiệu trưởng xâm hại tình dục hàng chục học sinh ảnh 11
Sự việc tồn tại cả chục năm nay nhưng gần như không ai lên tiếng. Một sự câm lặng đáng sợ. Hậu quả là nạn nhân ở từng lứa từng lớp phải hứng chịu. Cứ thế tiếp diễn qua tháng qua ngày. Không thể biết đã có bao nhiêu em học sinh từng trải qua những tha'ng ngày dơ bẩn này.

Công an Phú Thọ đang vào cuộc xác minh. Chúng tôi sẽ theo sát diễn biễn của cuộc điều tra này. Sớm đưa sự việc ra ánh sáng.
, ,