Cập nhật tin tức nóng hổi

Mỗi ngày mất 6 tỉ tiền lãi đó từ đâu ra?

Cực kỳ quan ngại xen lẫn xúc động bức xúc tự hào trước khả năng đóng thuế vô bờ bến của chính mình.

Nhiệt điện Thái Bình 2 đang phải trả lãi 6 tỉ đồng mỗi ngày chậm tiến độ. Tiền đó lấy từ đâu ra: Từ PVN.

PVN là gì? Là quả đấm thép kinh doanh bằng tiền thuế của dân, bằng tiền từ việc “đào lên và bán”.
Mỗi ngày mất 6 tỉ tiền lãi đó từ đâu ra?
Được phê duyệt ban đầu với 31.000 tỉ cho 2 tổ máy công xuất 1.200 MW, nhưng giờ đây Dự án này đang đắp chiếu toàn thân. Tổng vốn đầu tư bị đội lên 42.000 tỉ, tức là tăng thêm 11.000 tỉ.

Nhiệt điện Thái Bình 2 đúng là miếng cân kê nuốt vào không nổi, nhả ra không xong.

Bởi nếu “nhả”, sẽ phải bán thanh lý 31.000 tỉ đồng sắt vụn và đứng trước nguy cơ mỗi năm, từ ngay sang năm (2020)- tốn 35.000 tỉ để chạy dầu bù sản lượng điện.

Nếu “nuốt” sẽ phải thêm vào đó 10.000 tỉ để có thêm 7 tỉ kWh tránh nguy cơ thiếu điện.

Chẳng hạn nếu chỉ đơn giản là nhả hay nuốt như thế có lẽ đã đơn giản.

Hãy chú ý đến phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước Nguyễn Hoàng Anh, đại ý: Ừ thì thêm 10.000 tỉ, nhưng 31.000 làm được gì rồi cần xem lại. “Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 42 ngàn tỉ. Nếu đánh giá không hiệu quả, bây giờ chúng ta dừng lại chỉ mất 32 ngàn tỉ, nhưng nếu tiếp tục sẽ mất thêm 10 ngàn tỉ đồng nữa”.

Có nghĩa là nếu “nuốt” giờ cũng không biết nó là gân gà hay thuốc độc nữa.

Phải các cụ, các cụ sẽ nhả hay nuốt?

Theo FB Đào Tuấn , ,

No comments:

Post a Comment