Cập nhật tin tức nóng hổi

Sân Mỹ Đình ‘cắt cổ - chặt chém’: nước suối 30.000 đồng, gửi ôtô 400.000 đồng

Hàng ngàn CĐV đến SVĐ Mỹ Đình tối 14-11 bức xúc khi phải mua đồ ăn, thức uống trong sân với giá đắt gấp 5-6 lần bên ngoài: nước suối 30.000 đồng/chai, giá gửi ôtô 300.000-400.000 đồng. Và đây không phải lần đầu…

Đây không phải lần đầu tiên các CĐV đến sân Mỹ Đình phải trả giá đắt cắt cổ cho những dịch vụ bên trong và ngoài SVĐ mỗi khi đến đây cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Tình trạng này diễn ra phổ biến trong tất cả các trận đấu của đội tuyển tại đây.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Minh Anh – một CĐV đến sân tối 14-11 xem trận Việt Nam – UAE – cho biết anh phải trả 350.000 đồng cho việc gửi ôtô bên ngoài SVĐ. Anh đã phải đến sân sớm 2 tiếng trước giờ bóng lăn mới có chỗ để xe, nếu không chắc phải quay xe ra về.
Sân Mỹ Đình ‘cắt cổ - chặt chém’: nước suối 30.000 đồng, gửi ôtô 400.000 đồng
Một quầy bán đồ ăn, đồ uống tại sảnh khán đài A sân Mỹ Đình với giá đắt gấp nhiều lần giá bên ngoài thị trường

Theo các nhân viên giữ xe quanh khu vực SVĐ Mỹ Đình, giá gửi xe là tùy vào loại xe và “tùy người”. Có xe chỉ mất 100.000 đồng nhưng có xe lên tới 400.000 đồng. Với xe máy, CĐV phải trả trung bình 30.000-50.000 đồng, thậm chí 100.000 đồng cho một chỗ gửi xe.

Bên trong khu vực hành lang các khán đài, BQL Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình bố trí rất nhiều quầy hàng để bán cho CĐV mang vào sân như nước suối, bim bim, xúc xích, bánh mì… Giá trung bình cho 1 chai nước suối là 20.000-40.000 đồng, 50.000 đồng cho một chiếc bánh mì kẹp xúc xích, 20.000-30.000 đồng/gói bim bim.

Chị Hoàng Anh dắt con trai nhỏ ra khu vực tầng 2 khán đài A mua 1 chai nước suối và 1 gói bim bim và phải trả đến 70.000 đồng. Vì vội vào xem bóng đá nên dù thấy giá quá “chát”, chị cũng không mặc cả. Một CĐV khác mua 2 chai nước suối và 2 cái bánh mì kẹp xúc xích phải trả đến 170.000 đồng.
Sân Mỹ Đình ‘cắt cổ - chặt chém’: nước suối 30.000 đồng, gửi ôtô 400.000 đồng
CĐV áo đỏ phải mua chai nước suối với giá 30.000 đồng tại tầng 2 khán đài A SVĐ Mỹ Đình

Giá bán ở các quầy hàng này cũng vô tội vạ như giá gửi xe, có CĐV phải trả 40.000 đồng/chai nước, có người chỉ phải trả nửa giá đó.

Khi thấy một nhân viên của BTC trận đấu đeo thẻ đến mua nước, một người bán hàng nói nhỏ với người đeo thẻ: “Em lấy anh 10.000 đồng/chai, xúc xích cũng chỉ lấy 10.000 đồng/cái, còn giá cho CĐV thì 30.000-40.000 đồng tùy người chứ giá không áp dụng đồng nhất cho tất cả mọi người”.

Trên mạng xã hội tối 14-11, nhiều người dùng cũng chia sẻ chuyện bị chặt chém khi gửi xe, mua hàng trong và ngoài SVĐ Mỹ Đình khi đến cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Được biết tất cả các quầy hàng trong khu vực khán đài SVĐ Mỹ Đình đều do BQL Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình khai thác kinh doanh.

Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với lãnh đạo Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình để tìm câu trả lời về cách bán hàng “chặt chém” người hâm mộ tại đây nhưng chưa kết nối được.

Khương Xuân/ Tuổi Trẻ
,

No comments:

Post a Comment