Cập nhật tin tức nóng hổi

Đàn ông, đừng bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ khác tốt hơn vợ của mình

"Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ngoại tình?" Cuộc trò chuyện của một cặp đôi... đã khiến cho họ càng thêm trân trọng...
Đàn ông, đừng bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ khác tốt hơn vợ của mình
Để có được loại hạnh phúc này, kỳ thực cũng không phải là quá khó. Chỉ là hãy biết trân trọng! (Ảnh: Shutterstock)

Một ngày nọ, người chồng đi làm về, thấy vợ đang ở dưới bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối, mắt vẫn chưa nhìn thấy chồng nhưng đã thúc giục: “Anh nhanh rửa tay rồi bê thức ăn ra bàn”.

Người chồng từ lâu đã nghe những lời như vậy hàng ngày, cũng cảm thấy buồn mấy hôm nay rồi. 

Kết hôn đã được 5 năm, những lời ngọt ngào của hai người dần dần bị thay thế bởi những chuyện vụn vặt của cuộc sống.

Nghĩ về cuộc sống trong tương lai ư? Căn bản là không có tương lai nào cả.
Đàn ông, đừng bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ khác tốt hơn vợ của mình
Những lời ngọt ngào của hai người dần dần bị thay thế bởi những chuyện vụn vặt của cuộc sống. (Ảnh: Shutterstock)

“Ông chủ có một cô tình nhân rất xinh đẹp …”, người chồng nói

Khi hai người bắt đầu ăn, người chồng bất ngờ nói: “Sếp của anh có một cô tình nhân rất xinh đẹp, nghe nói là do vợ của ông ấy trước sau thờ ơ nên mới như vậy. Nghĩ cũng phải thôi, hàng ngày chỉ là mấy chuyện củi gạo, dầu muối, tương dấm, trà... đàn ông ai chẳng chán!”.

Sau khi nghe xong, cô biết chồng mình đang ám chỉ.

Cô đặt bát xuống và nói: “Đừng vội. Chúng ta hãy nói chuyện. Nếu một ngày có một cô gái xinh đẹp mời anh đi xem phim, và anh thực sự muốn đi. Vậy anh có thể nhờ cô ấy đến chăm sóc con trai của chúng ta, và sau đó em mời anh đi xem phim?”.

Chồng im lặng không nói gì.

Người vợ nói tiếp: “Nếu một ngày nào đó anh đang đi trên đường, trông thấy một cô gái với dáng vẻ mà anh rất thích. Anh nghĩ vợ mình không đủ xinh đẹp. Anh hãy đi hỏi cô ấy về chi phí chăm sóc da mỗi tháng, chi phí chăm sóc cơ thể và chi phí mua quần áo. Sau đó, anh cho em tiền mỗi tháng. Em cũng có thể làm được”.

Người chồng vẫn im lặng không nói gì.

Người vợ nói thêm: “Nếu anh muốn ngoại tình, cảm thấy mình thực sự bị quyến rũ và muốn cưới cô ấy. Vậy thì tôi và con trai sẽ dọn ra ngoài sống, còn anh đón cô ấy về nhà ở. Cô ấy phải chăm sóc bố mẹ anh, phải sống đủ 5 năm. Xem xem cô ấy có thể kiên trì hay không?”.

Lúc này người chồng mới bẽn lẽn nói: “Là anh chỉ đùa thôi …”.

***

Sau Tết Nguyên đán, cô gợi ý với chồng:

“Sắp tới là ngày lễ tình nhân, em muốn đi du lịch cùng anh, muốn được cùng nhau đi tham quan thắng cảnh, đi xem phim… Nhưng tốt nhất vẫn cần người chăm sóc con trai ở nhà để chúng ta có thể thoải mái tự do tận hưởng. Nếu không phải biếu tiền cha mẹ, thì chúng ta còn có thể xuất ngoại, ăn uống, đây đó khắp nơi, rất là vui vẻ vậy!”...

Người chồng cuối cùng không thể nhịn được, bèn nói: “Loại điều kiện này, ai mà làm được?”
Đàn ông, đừng bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ khác tốt hơn vợ của mình
Em muốn đi du lịch cùng anh, muốn được cùng nhau đi tham quan thắng cảnh, đi xem phim… (Ảnh: Shutterstock)

Thứ còn thiếu không phải là người thứ ba, mà là “người hầu”...

Người vợ nói: “Đúng vậy! Thứ anh thiếu nhất không phải là vợ bé, mà là một người hầu có thể đến chia sẻ công việc vất vả cực nhọc của em. Để em có thời gian vui vẻ với anh. Nếu làm được điều này, em sẽ là tình nhân suốt đời của anh. Còn nếu anh vẫn không thể làm điều đó, thì em cũng chỉ có thể là một phụ nữ luống tuổi đã có chồng, làm trâu làm ngựa cho gia đình này”.

Chồng vẫn không phục, hỏi: “Vậy nếu em ngoại tình thì sao?”

Nhìn vẻ mặt của chồng, người vợ mỉm cười: “Em có thể nói với anh một cách chắc chắn rằng, cả đời sẽ chăm sóc gia đình này. Một lần là đủ rồi, nếu có gặp ai đó ở ngoài thì cũng chỉ coi như là bạn bè, không thể kết hôn”.

Cả đời chăm sóc gia đình, một lần trong đời là đủ

Người chồng vội vàng ôm vợ vào lòng và khẽ nói: “Không! Sẽ không bao giờ, chúng ta phải cùng nhau đi đến đầu bạc! Vợ ơi, sau này anh sẽ không nói những điều ngốc nghếch như vậy nữa”.

Đôi điều nhắn gửi cánh đàn ông

Đàn ông, đừng bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ khác tốt hơn vợ của mình. Bởi vì cô ta dù sao cũng không phải là vợ của bạn, nếu có thực sự tốt thì bạn cũng không được hưởng.

Hãy trân trọng người vợ bên cạnh mình!

Trong hôn nhân, hai bên hãy học cách thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Có thể chia sẻ nhiều hơn một chút, phàn nàn bớt đi một chút, như vậy sẽ ít đi những mâu thuẫn và những sự không hài lòng về nhau.

Để có được loại hạnh phúc này, kỳ thực cũng không phải là quá khó. Chỉ là hãy biết trân trọng!

Vân Hà/NTDVN

No comments:

Post a Comment