Cập nhật tin tức nóng hổi

Chân dung nhân viên giật chồng chị chủ shop quần áo “Chị nuôi ong tay áo rồi”

Tao xem nhiều phim, đọc nhiều phốt mà chưa bao giờ tao nghĩ chính em là nhân vật chính trong cái drama này. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.

3 năm trước nó bỏ chồng, biết tao có shop quần áo nó vào xin việc rồi kể lể gia cảnh “bây giờ em không công ăn việc làm, con nhỏ chị giúp em”.

Quen biết từ trước, cũng xinh xắn lại rơi vào hoàn cảnh như vậy nên tao cũng thương nhận làm. Cho bé nhân viên đang làm nghỉ việc để nó quán xuyến cửa hàng, cưu mang coi như em gái trong nhà. Chơi bời ăn uống đưa đi theo, điện thoại không có tao mua cho rồi trừ tiền dần, quần áo thiếu cứ lấy ở shop mặc trước, tính tiền sau. Con nó đi học về chiều nào tao cũng đưa đi chơi, không tiếc gì luôn vì nó thiệt thòi cảnh 1 mình nuôi con.
Chân dung nhân viên giật chồng chị chủ shop quần áo “Chị nuôi ong tay áo rồi”

Chân dung nhân viên giật chồng chị chủ shop quần áo “Chị nuôi ong tay áo rồi”
Thằng chồng tao thì làm nhà nước, lương 12,5tr nhưng không bao giờ tao thèm động tới lương nó. Nhà cửa, xe cộ đều tên tao, con cái học hành tao cũng bỏ tiền, đến cả cái sịp nó mặc cũng tao sắm cho. Lần trước nó bồ bịch đã xin tao tha thứ 1 lần rồi, nghĩ cho con cái tao bỏ qua hết.

Thế mà bọn nó cái gì cũng biết, mỗi biết điều là không biết. Đợt vừa rồi tao phát hiện ra nhờ dịp đi du lịch ở Quảng Ninh. Nào là giả vờ say xe gục vào vai thằng chồng tao kia, đi chơi thì tao ôm con còn 2 đứa nó nhảy nhót tắm biển đùa nghịch với nhau, lúc đi tàu tao say bọn nó còn chụp ảnh tình tứ với nhau… Tao vô tư và tin tưởng nên không nghĩ gì luôn.
Chân dung nhân viên giật chồng chị chủ shop quần áo “Chị nuôi ong tay áo rồi”

Chân dung nhân viên giật chồng chị chủ shop quần áo “Chị nuôi ong tay áo rồi”
Cho đến tối đi ăn thì tao mệt quá về trước, lúc nó về sau thì gọi chồng tao ra mở cửa. Chồng tao nó nghĩ tao ngủ say mẹ rồi nên không đề phòng gì. Ra mở cửa đ’ gì 15’ không thấy vào phòng, tao chột dạ ngó ra phòng khách thấy 2 đứa nó đang ôn hít, cọ nhau ở phòng khách. Sững sờ, vì không bao giờ nghĩ được bọn nó trơ trẽn như vậy. Vợ và con trai nằm trong phòng cách đúng 1 bức vách. Tao nén nhịn vì mọi người đang đi chơi không muốn làm mất vui.
Chân dung nhân viên giật chồng chị chủ shop quần áo “Chị nuôi ong tay áo rồi”

Chân dung nhân viên giật chồng chị chủ shop quần áo “Chị nuôi ong tay áo rồi”
Hôm sau về đưa mọi người về hết, còn mỗi tao với con đó này thì tao mới làm việc. Mới đầu tao chỉ bảo nó là chia tiền đi chơi rồi thu dọn đồ khỏi đây, tao không nhận nó làm em nữa. Thế là nó dựng ngược lên hỏi tao “chị làm sao đấy? Sao lại cho em nghỉ? Em muốn nói chuyện 3 mặt 1 lời”. Tới lúc này tao mới chơi bài ngửa thì câm luôn, quỳ xuống xin lỗi, vì cãi tao không nói chuyện được nữa???

Xong vừa rồi tao check lại cam thì mới thấy chiều nào bọn này cũng cọ nhau trong shop tao. Thậm chí quay mẹ camera đi để hành lạc bọn mày ạ.
Chân dung nhân viên giật chồng chị chủ shop quần áo “Chị nuôi ong tay áo rồi”
Nói chung tao ngu, có mắt như mù, giờ sáng mắt ra rồi tao không tiếc gì đôi gian phu dâm phụ này nữa. Tao ship cho bọn nó đến với nhau luôn. Tiếc bố mẹ chồng thôi, ông bà tốt lắm. Info thằng chồng và con này. ,

No comments:

Post a Comment