Cập nhật tin tức nóng hổi

Công an viên Lâm phát hiện ra đống tro trong vụ án Hồ Duy Hải chết đột tử?

Chiều 21/3/2008, công an khám nhà Hồ Duy Hải nhưng không phát hiện gì. Thời điểm này, Hải đang bị bắt vì tội đánh bạc và không nhận tội giết người.

Khi công an tỉnh chuẩn bị ra về thì có anh công an viên là L la lên "Có đống tro nè mấy anh".

Thì ra đó là đống tro ở sau nhà bà Nguyễn Thị Len (kế nhà Hải). Ngoài đống tro này, sân phía sau còn 3 đống tro khác do bà Len đốt lá cây.

Từ đống tro này, sau đó Hải mới có lời khai "đốt tang vật" cho khớp với đống tro dù tro ở nhà bà Len. Và sau đó, cơ quan giám định kết luận không đủ yếu tố xác định tro đốt từ sim card, quần áo và thắt lưng. Nghĩa là, đống tro này không có ý nghĩa gì đối với vụ án.
 Công an viên Lâm phát hiện ra đống tro vụ án Hồ Duy Hải chết đột tử, quả báo chăng?
Ảnh minh họa

Hôm qua thì anh L đột tử ngay tại cơ quan, khi mới 38 tuổi.

Tôi không tin mấy chuyện mê tín dị đoan, và đây chỉ là sự trùng hợp.

Tuy nhiên, sau cái chết này mới thấy Cơ quan công an có cán bộ tử vong nhiều nhất đó là Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An).

Sau vụ Bưu điện Cầu Voi, đã có 4 anh ra đi khi còn rất trẻ.

Năm 2009, đang trực đêm tại trụ sở Công an xã, anh Huỳnh Văn Minh bị đột tử giữa khuya khi tuổi đời hơn 25.

Năm 2010, anh Nguyễn Thanh Hải, Công an viên chạy xe từ trụ sở ra đường tỉnh 819. Vừa quẹo ngã ba cách cơ quan 400m bị xe tải tông vào tử vong tại chỗ. Anh Hải là người kể cho Hồ Duy Hải nghe về hiện trường vụ án...

Sau đó vài năm, anh công an xã tên Đô đi trực chạy xe về bị tai nạn tử vong.

Khoảng 22h ngày 10/6/2020, đang trực tại cơ quan anh L (38 tuổi), Phó công an xã co giật vài cái rồi vĩnh viễn ra đi.

Chẳng có yếu tố tâm linh gì đâu. Chỉ là hơi lạ, và lạnh sống lưng.

Nguồn FB Trương Châu Hữu Danh , ,

No comments:

Post a Comment