Cập nhật tin tức nóng hổi

Hiểu về cây Phượng rồi hãy giết cây Phượng!

Một đứa trẻ bị cây phượng đè chết ở sân trường. Giống phượng bị coi như sát nhân. Khắp nơi tuyên án tử và thi hành ngay mà không cần hiểu gì về nó.
Hiểu về cây Phượng rồi hãy giết cây Phượng!
Giống phượng rễ cọc. Nôm na hiểu rằng có cái rễ cắm sâu xuống lòng đất. Nếu trồng nó từ nhỏ, rễ ấy bâm sâu không dễ bị gió lay bung gốc.

Phượng thuộc loại cây cao có nhiều tầng lá. Mặt trời xuyên tầng này thì có tầng khác che nắng. Vì thế nó thường được trồng cho nơi cần bóng mát.

Hoa phượng đỏ màu máu nên được triết học hóa cho những cái đầu ngây thơ, mơ mộng kiểu trong sáng.

Phượng sum xuê nhất vào lúc trời nắng gắt gay nhất, tháng 5, tháng 6 và lá thưa dần khi chuẩn bị cuối hè, đầu thu đón bão.

Lá phượng bám vào cậng, cậng mới bám vào cành rất mong manh. Nhờ thế mà bão to, phượng như chủ động trút lá, chỉ còn cành, không cản gió.
Hiểu về cây Phượng rồi hãy giết cây Phượng!
Dân làm giáo dục mà không chịu học để hiểu về nó trước khi tàn sát. Thật đáng trách.

Tôi nhìn thấy, có cái gì đó tàn ác đang ngấm dần vào máu.

Theo FB NB Trần Quang Vũ ,

No comments:

Post a Comment