Cập nhật tin tức nóng hổi

Xót xa cậu bé 9 tuổi đêm đêm thui thủi sống 1 mình giữa rừng bia mộ

Tại một vùng quê nghèo khó tỉnh Quảng Trị có một em bé mới 9 tuổi sống lủi thủi trong một ngôi nhà giữa rừng bia mộ, không có người thân trong gần hai năm trời.
Cậu bé 9 tuổi sống một mình
Cậu bé tên Trần Quốc Lộc 9 tuổi ở thôn Hà Trung, xã Do Châu, huyện Gia Linh tỉnh Quảng Trị.

Xem thêm: Việt Nam sẽ có bức tượng tình nhân biết đi vĩ đại nhất thế kỷ 20

Phóng viên truyền hình theo chân đến ngôi nhà của em, thấy nhà không có cửa, trống trước trống sau, họ cảm thấy rợn tóc gáy, vậy mà Lộc chỉ sống một mình lủi thủi trong đó.
Bé Lộc cô đơn lủi thủi trong chính ngôi nhà của mình

Bữa cơm của em chỉ có cơm với dưa do em tự nấu. Ăn xong em thường lên giường ngủ, nằm đắp chăn trùm đầu vì nỗi sợ hãi bóng tối. Mỗi khi đi ngủ, em đều mong trời mau sáng để quên đi nỗi sợ. Em đã phải sống như vậy gần hai năm nay.
Cậu bé 9 tuổi sống một mình
Em từng có một gia đình, có mẹ cùng hai anh chị nữa. Nhưng năm em lên 7 tuổi thì mẹ đi vào Nam làm việc và từ đó không trở về. Chị gái em được một gia đình nhận nuôi ở Đông Hà; anh trai 17 tuổi của em lặn lội sang Lào kiếm sống, nên gần hai năm nay em phải sống một mình.
Cậu bé 9 tuổi sống một mình
Ban ngày em đến trường và kiếm rau cho bữa ăn. Nhưng ban đêm khi về thì em phải đối diện với nỗi sợ bóng tối và không có người thân.
Cậu bé 9 tuổi sống một mình
Em đã ước rằng đừng có ban đêm mà chỉ có ban ngày mãi. Đối với em có gia đình ở bên mình là cả một giấc mơ.

Nguồn DKN ,

No comments:

Post a Comment