Cập nhật tin tức nóng hổi

Cận cảnh những thân gỗ “khủng” trước biệt phủ trái phép của đại gia vàng

Một lượng gỗ khủng với đường kính thân gỗ khoảng từ 1,5 – 2 mét tập kết ngay trước biệt phủ xây dựng trái phép của “đại gia vàng” Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty vàng Phước Minh, Quảng Nam) dưới chân núi Hải Vân (phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).
Cận cảnh những thân gỗ “khủng” trước biệt phủ trái phép của đại gia vàng ảnh 1
Gỗ khủng có đường kính khoảng từ 1,5 – 2m tập kết trước biệt phủ trái phép của “đại gia vàng” Ngô Văn Quang

Theo ghi nhận của PV, ngay trước công trình biệt phủ được xác định là xây dựng trái phép của “đại gia vàng” Ngô Văn Quang, có một khoảng đất được san phẳng, là nơi tập kết hàng chục thân gỗ được phủ bạt hoặc tôn. Mỗi thân gỗ có đường kính rất lớn, khoảng từ 1,5 – 2 mét. Một người đứng dang rộng hai tay không đo hết đường kính thân gỗ.

Theo người dân địa phương thì đây có thể là gỗ lim xanh và gỗ lim đỏ rất quý. Lượng gỗ này được đưa từ bên trong công trình ra ngoài khi chủ nhà cho tháo dỡ các hạng mục bên trong.
Cận cảnh những thân gỗ “khủng” trước biệt phủ trái phép của đại gia vàng ảnh 2
Công trình biệt phủ được xác định là xây dựng trái phép từ 3 năm trước, đến nay vẫn còn nhiều tường rào kiên cố
Cận cảnh những thân gỗ “khủng” trước biệt phủ trái phép của đại gia vàng ảnh 3
Hàng chục thân gỗ khủng được phủ bằng tôn hoặc tôn ở khoảng đất trống trước cổng phụ của biệt phủ trái phép
Cận cảnh những thân gỗ “khủng” trước biệt phủ trái phép của đại gia vàng ảnh 4
Người dân địa phương cho biết đây khả năng là gỗ lim xanh và lim đỏ rất quý
Cận cảnh những thân gỗ “khủng” trước biệt phủ trái phép của đại gia vàng ảnh 5

Cận cảnh những thân gỗ “khủng” trước biệt phủ trái phép của đại gia vàng ảnh 6
Những thân gỗ “khủng” trước biệt phủ của đại gia vàng.
Cận cảnh những thân gỗ “khủng” trước biệt phủ trái phép của đại gia vàng ảnh 7

Cận cảnh những thân gỗ “khủng” trước biệt phủ trái phép của đại gia vàng ảnh 8
Quan sát từ ngoài cổng cho thấy bên trong biệt phủ vẫn còn nhiều hạng mục công trình chưa được tháo dỡ hoàn toàn

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, sáng 31/10, trước một số thông tin liên quan đến công trình biệt phủ trái phép này, chính quyền quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã cử lực lượng quy tắc đô thị của quận và cán bộ phường Hoà Hiệp Bắc đến kiểm tra thực tế. Tuy nhiên, mặc dù bên trong có người, nhưng không ai mở cửa, nên lực lượng chức năng đành bất lực quay về. Một người phụ nữ xưng là người làm nói lý do: “không có sự đồng ý của ông chủ nên không mở cửa”.

Công trình này được chính quyền địa phương xác định là xây dựng trái phép từ đầu năm 2015, nhưng đến nay, sau 3 năm, vẫn chưa được tháo dỡ hoàn toàn.

Được biết, từ tháng 4/2017, ông Ngô Văn Quang đã có đơn xin tạm giữ lại hai căn nhà cấp 4 bên trong để thờ cúng ông bà và làm nhà kho chứa đồ đạc, chỗ ở cho người làm vườn…

Nhiều báo cáo thể hiện, đến thời điểm hiện tại, chủ nhà đã tự nguyện tháo dỡ 80% hạng mục công trình của biệt phủ trái phép này.

Theo ông Trần Văn Sơn – Phó Đội trưởng Đội Quy tắc đô thị quận Liên Chiểu thì hiện chủ nhà vẫn đang cho di chuyển dần một số đồ bên trong đi nơi khác và công trình trái phép này buộc phải di dời đi.

Nguồn Soha
,

No comments:

Post a Comment