Cập nhật tin tức nóng hổi

Nguy hiểm quá, nữ trung tá quỵt tiền có bệnh?

Vị cán bộ Phòng thanh tra Công an tỉnh Thái Bình cho rằng thời gian gần đây, nữ trung tá Vũ Thùy L. có dấu hiệu tái phát bệnh hoang tưởng, một dạng bệnh tâm thần phân liệt.

Theo vị cán bộ này, trước đó trung tá L. từng bị phát bệnh phải đi điều trị và có sổ theo dõi. “Thỉnh thoảng bệnh mới tái phát, còn lại thì chị L. vẫn hoàn toàn tỉnh táo và làm việc bình thường”, vị cán bộ này cho hay.
Nguy hiểm quá, nữ trung tá quỵt tiền có bệnh?
Bệnh tâm thần mà khôn quá nhỉ?

Thế chị này đang tiếp dân mà lỡ lên cơn thì mấy đồng chí tính sao? Mình không biết là chị ta có được cấp súng không? Nếu có súng mà có bệnh tâm thần nữa thì hậu quả sẽ thế nào? chẳng hiểu cơ quan công an tỉnh Thái Bình quản lý vị trung tá này ra sao nữa…Chị trung tá này làm việc cũng không ra giờ giấc gì hết! Nếu đúng như anh tài xế trình bày thì ngày 8/11 mới 9h sáng mà chị này đã bỏ về nhà rồi sau đó có lên lại cơ quan. Rồi chưa tới 11h mà đã nghỉ làm để đi nhà hàng!

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 2-12, một cán bộ Phòng thanh tra Công an tỉnh Thái Bình xác nhận việc đơn vị này đã nhận được đơn của anh Bùi Đức Hân (28 tuổi, trú thôn Đông An, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình) là tài xế taxi trình báo về việc bị nữ trung tá công an Vũ Thùy L. cố tình “ăn quỵt” số tiền cước taxi 2 triệu đồng.

Theo vị cán bộ này, nữ trung tá Vũ Thùy L. hiện đang là cán bộ Phòng hồ sơ nghiệp vụ (PV06) Công an tỉnh Thái Bình. Sau khi tiếp nhận đơn của anh Hân, Phòng thanh tra đã chuyển cho lãnh đạo PV06 tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền và hiện nay vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh.

Ngoài ra, vị cán bộ Phòng thanh tra Công an tỉnh Thái Bình cho rằng thời gian gần đây, nữ trung tá Vũ Thùy L. có dấu hiệu tái phát bệnh hoang tưởng, một dạng bệnh tâm thần phân liệt.

Theo vị cán bộ này, trước đó trung tá L. từng bị phát bệnh phải đi điều trị và có sổ theo dõi. “Thỉnh thoảng bệnh mới tái phát, còn lại thì chị L. vẫn hoàn toàn tỉnh táo và làm việc bình thường”, vị cán bộ này cho hay.

Theo FB Lê Hồng Song, báo Tuổi trẻ 
,

No comments:

Post a Comment