Cập nhật tin tức nóng hổi

Ông chồng có quan điểm "gây bão":‘Để 1 gia đình hạnh phúc thì đàn ông luôn đúng và đàn bà luôn sai’

Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng – câu nói ấy chưa bao giờ sai trong mọi hoàn cảnh. Cho đến khi group Nghiện vợ ra đời, phụ nữ mới càng có nhiều niềm tin vào hôn nhân. Những bài đăng khoe vợ đảm, vợ xinh thậm chí là những vết rạn trên bụng vợ, những khoảnh sắc nhăn nheo nhất cũng trở thành ý nghĩa và tuyệt vời nếu họ là duy nhất trong mắt 1 người đàn ông.

Trong mỗi anh chồng nghiện vợ ấy lại có những quan niệm, cách yêu và trân trọng gia đình rất riêng. Nhưng không phải ai cũng đủ sâu sắc để thấu hiểu tâm tư phụ nữ từ những việc làm đơn giản nhất.
Ông chồng có quan điểm "gây bão":‘Để 1 gia đình hạnh phúc thì đàn ông luôn đúng và đàn bà luôn sai’
Mới đây, bài đăng của ông chồng Sơn Vũ với câu mở đầu rất ấn tượng ‘Để một gia đình hạnh phúc hãy nhớ: Đàn ông luôn ĐÚNG và đàn bà luôn SAI’ được dân tình like, share rầm rộ.

Điều thú vị nhất là 2 khái niệm ‘đúng – sai’ rất mới mẻ mà anh lý giải: ‘Ví dụ đàn ông luôn ĐÚNG: Đi làm về đúng giờ, nhậu đúng chừng mực, like đúng người và đúng thời điểm, sáng trưa chiều tối ôm đúng người, thay quần áo treo vào đúng chỗ, đưa vợ đúng số tiền lương nhận được. Tuyệt đối không được quên ngày sinh nhật vợ, ngày kỷ niệm cưới, Valentine, 8/3… và nhớ tặng đúng quà cô ấy thích.

Ví dụ đàn bà luôn SAI: Sai chồng đi chợ, sai chồng rửa bát, sai chồng quét nhà, sai chồng nấu cơm, sai chồng giặt đồ, sai chồng trông con, sai chồng đấm lưng…’.

Quả thật, ông chồng nào cũng làm được những điều trên thì phụ nữ ai ai cũng hạnh phúc.

Cô vợ cực kì đặc biệt là người truyền cảm hứng

Người ta nói: Tình yêu thì không có đúng hoặc sai, kết quả thế nào chỉ ngày mai mới biết. Duyên có thể đến trước hoặc đến sau, miễn là đúng người. Mọi thứ có thể không cân xứng nhưng cả 2 chân thành với nhau là đủ.
Ông chồng có quan điểm "gây bão":‘Để 1 gia đình hạnh phúc thì đàn ông luôn đúng và đàn bà luôn sai’
Dù từng được mạng xã hội ngưỡng mộ với câu chuyện ‘muốn biết lòng dạ đàn ông ra sao đến khoa sản sẽ rõ’ khi Sơn chia sẻ cảm xúc đưa vợ đi đẻ nhưng chuyện tình yêu của anh lại vô cùng đặc biệt.

Vợ Sơn hơn anh 4 tuổi, là người phụ nữ đã từng ‘đổ vỡ’ và có 1 cô con gái. Sơn nhớ lại: ‘Vợ chồng mình quen nhau từ 3 năm trước. Mình gặp lần đầu là rủ cô ấy đi học 1 khoá về sức mạnh tiềm thức. Xong khoá học cô ấy tặng mình 1 quyển sách mang tên ‘Hoàng tử bé’ làm mình nhớ mãi. Cô ấy làm việc ở Hà Nội còn mình thì ở Hoà Bình.

Khi 2 người có tình cảm với nhau, cuối tuần mình trốn việc lên Hà Nội suốt. Lúc đầu, gia đình mình không đồng ý, phản đối kịch liệt vì người yêu hơn 4 tuổi, là mẹ đơn thân và có 1 cô con gái… Dù khi ấy mọi thứ ở nhà đã ổn định nhưng vì yêu, mình quyết tâm lên Hà Nội lập nghiệp từ hai bàn tay trắng và cưới cô ấy bằng được’.

Phát hiện ra có quá nhiều điểm chung và sự đồng điệu về tâm hồn, Sơn không muốn để lỡ mất mối nhân duyên này. Với anh: ‘Những gì đã xảy ra trong quá khứ không lấy lại được, ai cũng có sai lầm của tuổi trẻ. Cô ấy có kể về cuộc đời cho mình nghe, mình có đưa ra nhiều lời khuyên’.

Đến lúc gần cưới cả 2 gia đình vẫn không ưng ý cuộc hôn nhân này và Sơn đã phải nỗ lực rất lớn. Anh tâm sự: ‘Mình hiểu ai cũng sợ sự phán xét của thiên hạ nhưng mình không quan trọng điều đó. Mình chỉ nghĩ mình và người đó có tiếng nói chung hay không. Khi kết hôn có mang lại hạnh phúc cho nhau hay không?’.
Ông chồng có quan điểm "gây bão":‘Để 1 gia đình hạnh phúc thì đàn ông luôn đúng và đàn bà luôn sai’
Cặp đôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau.

Gia đình Sơn kinh doanh, em trai anh du học ở Mỹ nên bố mẹ chỉ trông chờ vào con cả. Thế nhưng, anh hiểu điều gì là phù hợp với mình nên Sơn đã quyết đi theo tiếng gọi tình yêu. Nó không những là thử thách tình cảm của 2 người mà còn ở chính bản lĩnh của chàng trai 27 tuổi lúc ấy.

Sau bao khó khăn, Sơn vẫn khẳng định: ‘Mình có được ngày hôm nay cũng là nhờ cô ấy’.

Mọi mối quan hệ phải dựa vào tin tưởng và tôn trọng, vợ chồng đừng ai nói sợ ai

Sơn quan niệm: ‘Chẳng có ai sợ ai, đây là sự tôn trọng. Trong gia đình phải có sự chia sẻ, không có chuyện ai phải làm cái gì. Mình là đàn ông, phái mạnh lại càng cần nhường chị em phụ nữ. Phụ nữ họ thiệt thòi rất nhiều, mang nặng đẻ đau, sinh con tổn hao sức khỏe… mình hiểu được sự hi sinh của phụ nữ rất lớn. Trong gia đình cần có sự gắn kết, chia sẻ, tôn trọng.

Dù chênh nhau 4 tuổi nhưng về ngoại hình vợ chồng Sơn rất đẹp đôi. Anh tiết lộ: ‘Mình thường tự làm mình già đi để vợ được tự tin hơn khi đi cạnh chồng, hành động mọi việc dứt khoát rồi động viên cô ấy đi làm đẹp ‘bao nhiêu tiền anh chi”.

Sơn rất hài lòng với mọi thứ anh có ở hiện tại, kể cả những lựa chọn có phần liều lĩnh và thành quả là ‘trái ngọt’ ngày hôm nay. Là ông bố trẻ nhưng Sơn có rất nhiều quan điểm sâu sắc, anh luôn cho rằng: ‘Mọi mối quan hệ phải dựa trên sự tin tưởng. Chúng ta phải tin thì chúng ta mới cưới nhau. Khi mình muốn thứ gì đó phải loại bỏ những thứ còn lại. Cuộc sống đôi khi chỉ được chọn 1’.

Có lẽ anh thành công trong cuộc hôn nhân của mình bởi cả hai phía đều cùng nhau nỗ lực, đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu nhau nhiều hơn.
Ông chồng có quan điểm "gây bão":‘Để 1 gia đình hạnh phúc thì đàn ông luôn đúng và đàn bà luôn sai’
Anh chia sẻ theo góc nhìn rất hài hước mà không kém phần thấm thía: ‘Đàn ông muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thỉnh thoảng phải biết nhìn vợ bằng con mắt của ông hàng xóm. Hãy nhớ: Không có ‘đàn bà cũ’, chỉ có cái nhìn của đàn ông là ‘cũ’ đi, không có cuộc tình nhàm chán, chỉ là các anh chưa chủ động làm cho nó trở nên thú vị.

Nếu một lúc nào đó các anh cảm thấy vợ mình ‘không được ngon’, hãy nhớ lại bản thân đã từng ‘chiến đấu sinh tử’ để giành giật cô ấy như thế nào? Đường không ngọt kiến đã không bu, vợ không còn ‘mướt mát’ là do các anh không chịu tút tát giữ gìn’.

Không những thấu hiểu tâm lý vợ, Sơn còn là ông bố cực kì đảm đang. Từ nấu cơm cữ cho vợ, pha sữa, thay bỉm, chăm con cũng 1 tay anh đảm nhiệm hết.

Tình yêu đôi khi đơn giản vậy đấy, chẳng cần nghe câu ’em yêu anh’ hay ‘anh yêu em’ mỗi ngày, bởi khi 2 trái tim hòa cùng 1 nhịp, chỉ cần qua ánh mắt cũng đủ khiến cả thế giới biết rằng: ‘Chúng ta yêu nhau’. ,

No comments:

Post a Comment