Cập nhật tin tức nóng hổi

Một cú đấm vô “khúc ruột ngàn dặm”

Ngày 7/1/2014, bị cáo Dương Chí Dũng khai với Tòa Hà Nội đã đưa cố thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ 500.000 USD tiền mặt để chạy án. Ngoài ra, Dũng và Trương Mỹ lan còn đưa cho ông Ngọ 1 triệu USD tiền mặt cho một vụ hối lộ khác.
Một cú đấm vô “khúc ruột ngàn dặm”
Tối 11/4/2003, cựu thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cất giữ 2.000 USD tiền mặt ( và 245 triệu đồng) trong phòng làm việc bị trộm lấy mất.

Tối 11/4/2003, phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Lâm.”bỏ quên” cặp tại SB Nội Bài có 11 phong bì do các UBND tỉnh phía Nam biếu, tổng cộng 10.300 USD và 20.000.000 đồng.

3 lãnh đạo cao cấp hàm thứ trưởng chỉ xài đô la mặt, UBND tỉnh phải mua USD tiền mặt để “phong bì” cho ông Lâm, cho nên chỉ kể đại diện một lãnh đạo trung cấp bị vô tình phát hiện: Tối 7/8/2014, cựu GĐ Sở TNMT kiêm “tân bị can” Đào Anh Kiệt bị trộm lấy 30.00 USD (và 1 tỷ đồng) cất trong ngăn kéo bàn làm việc.

Thứ trưởng, phó CN văn phòng chính phủ, VP UBND tỉnh đều xài và giao dịch bằng đô la tiền mặt, thì chuyện cung ứng ngoại tệ cho các quan chức rất nhộn nhịp, an toàn, tiện ích và nhanh chóng, chỉ cần a lô là có người mang cả triệu USD đến tận nhà quan chức giao.

Công an biết không? Chắc họ biết, vì 2 vụ ở Bình Thạnh và Cái Khế chỉ đổi có 100 USD đã bị bắt quả tang.

Anh thợ điện Nguyễn Cà Rê được người bạn ở hải ngoại cho một tờ 100 USD. Anh cất giữ từ trước Tết Mậu Tuất, đến giờ mới đến một tiệm vàng ở Cái Khế đổi sang tiền đồng để xài thì bị CSKT Cần Thơ lập biên bản tạm giữ 100 USD và phạt 90 triệu đồng thì quá dã man với anh Rê.

Nó còn đau lòng cho bà con hải ngoại, gửi cho người thân 100 USD, người thân còn bị phạt 3.862 USD, thương thân nhân một ai dè hại thân gấp 38 lần? Bà con hải ngoại sẽ không dám cho thân nhân đô la nữa.

Nên nhớ rằng, năm 2015, bà con hải ngoại đã gửi về 13,2 tỷ USD (cao nhất trong thập niên 2010), nhưng đến năm 2016, Tổng Cục thống kê (TCTK) không dám nói trị số tuyệt đối của kiều hối mà chỉ nói giảm 30% so với năm 2015, báo chí đoán mò: khoảng trên 9 tỷ USD và đặc biệt đến nay gần cuối 2018, nhưng TCTK vẫn chưa công bố kiều hối năm 2017, chắc do lượng kiều hối sụt rất dữ.

Nên nhớ rằng, năm 2015, kiều hối gửi về VN 13,2 tỷ USD, chiếm 12% tổng nguồn tài chính, tỷ trọng đóng góp của kiều hối trên GDP của VN ở mức 6-8% GDP.

Theo UNDP, quy mô kiều hối về Việt Nam nhiều hơn gấp 4 lần nguồn vốn ODA trong năm 2016 và tương đương với lượng FDI đầu tư vào Việt Nam năm 2017.

Bà con hải ngoại tẩy chay không gửi kiều hối về là hỏng chuyện, trong lúc nợ công phải trả 12 tỷ USD/ năm. Nhưng, công an Bình Thạnh, Cần Thơ không hiểu chuyện nhạy cảm tài chính quốc gia, cứ làm cho bỏ ghét mấy con mẹ tiệm vàng không biết điều, hóa ra làm đau “khúc ruột ngàn dặm”

Nguồn Ba Kiem Mai
, ,

No comments:

Post a Comment