Cập nhật tin tức nóng hổi

Ai là người sở hữu vũ khí đáng sợ? Không phải Mỹ, Nhật, Nga mà chính là chị ấy!

Không phải Mỹ, không phải TQ, Nga càng không, Ấn Độ hay Iran càng không… Thật vinh dự cho chúng ta. Chính chị ấy…
Ai là người sở hữu vũ khí đáng sợ? Không phải Mỹ, Nhật, Nga mà chính là chị ấy!
“Chiều tối hôm qua, tại Washington, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp gồm các quan chức an ninh quốc gia cao cấp: ông John Bolton (Cố vấn an ninh quốc gia), ông Brian O’Hare (Chủ tịch Hiệp hội các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI – FBI AA), ông Christopher Wray (Giám đốc đương nhiệm FBI)… Cuộc họp căng thẳng kéo dài 3 giờ đồng hồ với nội dung Tổng thống chán nản và phê phán gay gắt lực lượng an ninh Hoa Kỳ vì tìm khắp quốc gia này không có cán bộ nào tài năng như đại úy Lê Thị Hiền (công an Quận Đống Đa, Hà Nội).

Chị Hiền với hành trang quần sọt siêu ngắn, áo thun cộc tay và vũ khí ngôn từ đơn giản “Đ.M” vẫn khiến cho lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất mắt chữ i, mồm chữ o, vò đầu, bứt tóc, “tê liệt” trong khoảng thời gian rất lâu. Rõ ràng, chị Hiền đã và đang sở hữu thứ vũ khí bí mật quốc tế, khiến cả cộng đồng mạng sôi sục run sợ.

Nguồn tin đáng tin cậy từ Nhà Trắng bị “rò rỉ” cho biết, Giám đốc FBI Christopher Wray đã gửi Mật thư khẩn cấp sang Trưởng Công an Quận Đống Đa đề nghị tuyển dụng nhanh đồng chí Lê Thị Hiền vào FBI Hoa Kỳ, dự kiến sẽ bổ nhiệm đồng chí Hiền đặc phái công tác quấy rối các tổ chức khủng bố quốc tế (có thể xuất khẩu đồng chí Hiền sang Iraq). Mức lương mà Chính phủ Hoa Kỳ định chi trả cho vị trí mới của cựu cán bộ Công An Đống Đa là 500.000 usd/năm, kèm theo 1 tấn thuốc pháo, lựu đạn và nhiều súng trường. ”

(hết trích dẫn)

Trong lúc cộng đồng hả hê nghe tin chị bị tạm đình chỉ 30 ngày thì chị nói “….tao vẫn đi làm bình thường” (Từ báo Giao thông)

Trộm nghĩ mà thương đức lang quân của chị, ngày nào cũng phải hứng chịu vũ khí của chị dội vào tai…ha ha…

Theo CTVN ,

No comments:

Post a Comment