Cập nhật tin tức nóng hổi

Bà Thái Anh Văn: Không nên dùng máu của thanh niên Hồng Kông để trang điểm bộ mặt Bắc Kinh

Bà Thái Anh Văn: Không nên dùng máu của thanh niên Hồng Kông để trang điểm bộ mặt Bắc Kinh
"Trong kỷ nguyên khủng bố trắng, có những sự cố cảnh sát quân sự xâm nhập vào khuôn viên trường học, bố ráp và đàn áp tự do. Đó là những ký ức buồn mà chúng ta không muốn lặp lại.
Bà Thái Anh Văn: Không nên dùng máu của thanh niên Hồng Kông để trang điểm bộ mặt Bắc Kinh
Đêm qua, chúng tôi thấy cảnh sát ùa vào đại học (CUHK), đàn áp sinh viên, ánh sáng ban đêm và hơi cay ù ù. Đài Loan không dễ thoát khỏi bóng tối (của Trung cộng) nhưng Hồng Kông nay đã bước vào.

Sự hiện diện của cảnh sát là để bảo vệ người dân và sự hiện diện của chính phủ là để phục vụ người dân. Khi cảnh sát không còn bảo vệ người dân và chính phủ không còn nghĩ đến người dân nữa, một chính phủ như vậy chắc chắn sẽ đánh mất lòng tin của người dân.

Tôi muốn kêu gọi chính phủ Hồng Kông ngăn chặn bước lùi và trái tim của các vị không nên phản ứng bằng bạo lực, và không nên dùng máu của những người trẻ tuổi ở Hồng Kông để làm trang điểm cho bộ mặt của Bắc Kinh cùng các cơ quan chức năng của họ.

Tự do và luật pháp của Hồng Kông đang bị chính quyền làm xói mòn và Đài Loan luôn đi đầu trên thế giới trong cuộc chiến chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa độc đoán, toàn trị. Tôi tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế, những người tin vào giá trị của nền dân chủ tự do, cần nhận ra vấn đề nổi cộm này và quan tâm đến tình hình kiểm soát của chính phủ Hồng Kông."

Jenny Đặng dịch

Ảnh : Bà Văn và cuộc chiến máu lửa của sinh viên trường Đại học Hồng Kông chống lại lực lượng hắc cảnh đêm hôm qua để giữ lấy ngọn cờ " Quang phục Hongkong"

#baosach , ,

No comments:

Post a Comment