Cập nhật tin tức nóng hổi

Chính quyền Bắc Kinh là Chinazi... tức là Trung Quốc phát xít? - cầm thú hơn cả ISIS thì đúng hơn

Phát xít Đức tuy giết hàng chục triệu người Do thái, Ba lan, Nga... nhưng nó chưa từng cho xe tăng nghiền nát con dân, nhất là những con dân học sinh, sinh viên là tương lai, hi vọng của một đất nước.
Chính quyền Bắc Kinh là Chinazi... tức là Trung Quốc phát xít? - cầm thú hơn cả ISIS thì đúng hơn
Phát xít Ý hay quân phiệt Nhật cũng thế, nó vẫn biết cần coi trọng từng người dân của mình. Nên, hàng vạn người lính Nhật sẵn sàng tự sát để bảo vệ danh dự của Nhật hoàng (dù một phần bởi cuồng tín mê muội) nhưng nó vẫn là một minh chứng?

Trung quốc thì sao?

Thời cổ

Chính quyền Bắc Kinh là Chinazi... tức là Trung Quốc phát xít? - cầm thú hơn cả ISIS thì đúng hơn
Năm 260 TCN, quân Tần của Bạch Khởi giết tươi 40 vạn hàng binh Triệu trong một đêm tại Trường bình.
Chính quyền Bắc Kinh là Chinazi... tức là Trung Quốc phát xít? - cầm thú hơn cả ISIS thì đúng hơn
Năm 206 TCN gần thành cổ Tân an, Hạng Vũ chôn sống 20 vạn quân Tần của Chương Hàm đã đầu hàng muốn theo Sở.

Thời hiện đại còn kinh khủng hơn. Ngoài việc diệt chủng ở Campuchia, để bảo vệ chiếc ghế lung lay, hồi thập kỷ 50-60 Mao sẵn sàng phát động nhiều cuộc "đại cách mạng" từ "văn hóa" đến "đại nhảy vọt"... đấu tố triền miên bức hại hàng triệu "đồng chí" hàng chục triệu, kể cả chết đói lên đến hàng trăm triệu người dân chính nước nó.

Năm 1989 Đặng, Giang không ngần ngại xua xe tăng nghiền nát hàng vạn sinh viên yêu tự do ngay giữa quảng trường quốc gia Thiên an môn trung tâm thủ đô Bắc kinh.

Ngay hôm nay, Tập cặn Bình đã lén lút cho hàng trăm ngàn mật vụ Trung Quốc trà trộn vào cảnh sát Hong Kong, chỉ vẻn vẹn mấy ngày chúng đã ra tay đánh đập, hãm hiếp, bẻ tay, vặn cổ, đập nát đầu, đẩy từ cao ốc xuống, dùng đạn cay, lửa thiêu, vòi rồng, dìm nước, trôi sông... nhiều ngàn sinh viên.
Chính quyền Bắc Kinh là Chinazi... tức là Trung Quốc phát xít? - cầm thú hơn cả ISIS thì đúng hơn
Không có kiểu giết người bạo tàn, man rợ nào mà chính quyền Bắc Kinh không dám làm với Học Sinh, Sinh Viên và người dân của chính đất nước nó.

Với chính dân tộc mình nó còn dã man thế, thử hỏi với dân tộc khác nó sẽ đến mức nào?

Nếu toàn bộ thế giới không nhớ bài học về mất cảnh giác và dung dưỡng Phát xít hồi thế chiến 2 (giết chết gần trăm triệu người) để suy xét mà cứ thả lỏng cho Bắc kinh tự tung tự tác như mười mấy năm gần đây thì thế chiến 3 sẽ trong tầm tay.

Và... như Mao từng dự tính và chuẩn bị cho cuộc thế chiến 3 với vũ khí hạt nhân sẽ tàn sát hơn nửa nhân loại.

Và... Ai dám đảm bảo rằng một TQ tàn độc, liều lĩnh, điên cuồng sẽ không dám nhấn nút hạt nhân đầu tiên khởi đầu cho cuộc diệt chủng toàn cầu?
Chính quyền Bắc Kinh là Chinazi... tức là Trung Quốc phát xít? - cầm thú hơn cả ISIS thì đúng hơn
Không ngăn chặn triệt hạ kịp thời cái Chính quyền hơn cả man rợ ấy chắc chắn kỷ nguyên diệt vong sẽ đến với toàn thể Nhân loại.

Phát xít ư?

Nghĩ như thế về lũ cầm quyền Bắc kinh tàn độc, cầm thú hơn cả ISIS là quá thiếu cảnh giác!

Theo Kao Phú
, , ,

No comments:

Post a Comment