Cập nhật tin tức nóng hổi

Sợ hai chữ "quốc phòng"

Sợ hai chữ "quốc phòng"
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ  - nguyên Tham mưu trưởng QK7 - Ảnh: Baolongan

32 hecta mặt tiền đường Hoàng Hữu Nam, quận 9 cũng là đất quốc phòng: Trường bắn. Vậy mà chỉ sau vài tờ A4 của Nguyễn Văn Đua và Nguyễn Hữu Tín, nó được chuyển thẳng tay cho doanh nghiệp tư nhân của thiếu tướng Trần Ngọc Thổ.

Và cũng sau vài chữ ký của cán bộ, giờ đất này thuộc về một doanh nghiệp Hàn Quốc. Để cưỡng chiếm cho đẹp, đất của dân xung quanh trường bắn cũng bị cưỡng chế để lấy cho bằng được. Không chỉ mất vị trí chiến lược an ninh quốc gia, mà nhà nước cũng gần như không thu được gì trong khi đất này trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng!

Ngoài Phú Quốc, đất quốc phòng cũng lần lượt rơi vào tay các tập đoàn tư nhân. Ở Gia Lai, kho đạn giao cho FLC. Ở miền Trung, đồn biên phòng cũng giao cho FLC... Ở TPHCM, đất sân bay giao cho sân golf...

Ai sẽ chịu trách nhiệm, khi mà nguồn lực liên quan an ninh quốc gia rơi vào tay một nhóm lợi ích.

Khi câu chuyện 32 hecta trường bắn bị phù phép giao cho Hàn Quốc, chỉ có tôi và Kiên Giang Đoàn đi điều tra trong sự thờ ơ của anh em đồng nghiệp. Nay chỗ này sắp có nhiều kẻ vào lò anh chị ạ.

Còn đất quốc phòng ở Phú Quốc, mới là câu chuyện lợi ích khủng khiếp

Nguồn FB Trương Châu Hữu Danh , ,

No comments:

Post a Comment