Cập nhật tin tức nóng hổi

Anh bảo vệ nhưng đeo đồng hồ Rolex, đi Maybach nhẩm sơ cũng chục tỷ

Chả là nay đang ngồi lướt Facebook giải trí bỗng thấy một tin khá hay ho về anh chàng bảo vệ đeo đầy đồ hiệu như thế này.

Mang trên mình toàn đồ hiệu đắt tiền nhưng lại làm công việc bảo vệ, chàng trai được nghi vẫn là phú nhị đại gia nhưng đi làm vì đam mê, muốn trải nghiệm.

Xin chào các anh em, tôi là Khánh – một độc giả trung thành với Oh!man, nay lên đây tôi có chút câu chuyện hay muốn chia sẻ.

Chả là nay đang ngồi lướt Facebook giải trí bỗng thấy một tin khá hay ho về anh chàng bảo vệ đeo đầy đồ hiệu như thế này.
Anh bảo vệ nhưng đeo đồng hồ Rolex, đi Maybach nhẩm sơ cũng chục tỷ
Bài viết được chia sẻ trên MXH.

Nhìn vào hình ảnh thấy anh chàng đeo đồng hồ Rolex, chìa khóa xe Maybach cùng chiếc iPhone X trên tay mới thấy chói lòa làm sao, nhẩm sương sương cũng phải tới tiền tỉ đấy các ông ạ. Ngồi đọc lướt qua mấy bình luận tôi thấy rất nhiều ý kiến xung quanh sự việc này, người thì tin là anh chàng này giàu thật sự, người thì nói anh ta dùng hàng fake thôi.

Ok, bỏ qua việc dùng hàng thật hay hàng giả, riêng tôi thì tôi chỉ xét về việc làm của anh ta thôi các anh em ạ. Tôi nghĩ người ta nếu không có tiền thì chẳng việc gì phải mua hàng giả đeo lên cả, làm vậy làm chi cho tốn công.

Hơn nữa, theo tôi người giàu đi làm việc tay chân cũng đâu có gì là xấu, việc nào cũng là việc miễn không làm ăn phạm pháp là rất đáng tôn trọng rồi.
Anh bảo vệ nhưng đeo đồng hồ Rolex, đi Maybach nhẩm sơ cũng chục tỷ

Anh bảo vệ nhưng đeo đồng hồ Rolex, đi Maybach nhẩm sơ cũng chục tỷ
Anh bảo vệ cùng hàng loạt đồ hiệu trên người.

Anh chàng này có lẽ được sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng lại muốn bắt đầu sự nghiệp mình bằng công việc nhỏ nhất. Như ở nhiều phim nước ngoài vậy đó, sinh ra trong gia đình có tập đoàn lớn nhưng cha mẹ vẫn bắt làm từ những vị trí nhỏ mà. Kiểu con chủ tịch nhưng thích đi từ thấp lên cao đó các ông.

Tuy nhiên cũng không ngoài khả năng anh chàng này làm chủ tòa nhà đó luôn và muốn làm công việc bảo vệ để trải nghiệm. Đôi khi đâu phải là boss mà cứ ngồi phòng xịn tầng cao đâu, có khi người ta đi “vi hành” đó chứ. Sinh ra là phú nhị đại, nhưng anh muốn trải nghiệm làm bảo vệ, ai cản nổi anh?

Chúng ta thường cho rằng, những người giàu có và thành công là những kẻ kiêu ngạo, tự mãn và luôn nhìn đời bằng “nửa con mắt”, tuy nhiên không phải ai cũng vậy đâu các ông ạ.

Chắc đọc đến đây các anh em nghĩ tôi tào lao, nhưng không, có nhiều trường hợp thế này rồi. Nói gì đâu xa như tôi có anh bạn mở một quán bia kha khá rồi anh ta cũng kiêm luôn bảo vệ đấy, không phải không có tiền thuê người mà đơn giản chỉ vì muốn tìm kiếm bạn nhậu, muốn thử một vị trí khác mà thôi.
Anh bảo vệ nhưng đeo đồng hồ Rolex, đi Maybach nhẩm sơ cũng chục tỷ
Có rất nhiều anh chàng nhà tài phiệt nhưng thích làm từ công việc nhỏ (Ảnh minh họa)

Qua đây có thể hiểu được rằng, người ta dùng đồ hiệu mà làm công việc thấp bé nhất không phải vì người ta làm trò, mà ẩn sâu sau đó có thể là một lí do riêng mà mình không thể biết được.

Vậy nên điều mình muốn nhắn nhủ đến đó là dù là công việc nào, dù giàu hay nghèo họ vẫn luôn có những ước mơ, suy nghĩ riêng của họ. Điều đó rất đáng tôn trọng đó phải không anh em? ,

No comments:

Post a Comment