Cập nhật tin tức nóng hổi

Trung Quốc gây quá nhiều hậu họa và cần phải thanh lọc, đào thải?

Trên mạng Xã Hội đã từng lan truyền hình ảnh của một cô gái Trung Quốc nõn nà, rất thời trang đang ngồi gặm 1 con dơi đen sì trong một cái bát to. Mặt con dơi như mặt người, lông lá như chuột cống, hàm răng nhe nhe rất sợ. Vậy mà họ xé ra, họ mỉm cười, và họ ăn được. Không chỉ 1 cô gái, mà rất nhiều người tại Trung Quốc có hành động tương tự.

Lại có rất nhiều clip người Trung Quốc cố tình khạc nhổ vào bảng điều khiển công cộng, hàng hóa trong siêu thị, lư hương với dã tâm truyền virus cho cộng đồng để cùng chết...

Và cả nhiều người Trung Quốc khác uống thuốc hạ sốt để lừa hệ thống đo thân nhiệt, bỏ trốn, không chịu cách ly. Vô trách nhiệm với chính bản thân & cộng đồng. Và từng đoàn người Trung Quốc tình tìm cách nhập cảnh vào nước khác trốn dịch bất chấp quy định đóng cửa biên giới của nước sở tại...

Trung Quốc- dù rất thương cho những người dân lành tốt bụng, chất phát, nhưng vô tình quốc gia này đã trở thành nỗi chán ghét đến ghê sợ của nhân loại. Thể chế nào, xã hội nào, nền giáo dục nào đã sản sinh ra giống người ấy?!
Trung Quốc gây quá nhiều hậu họa và cần phải thanh lọc, đào thải?
Ảnh: Xếp hàng trật tự - một đặc trưng của văn minh.

Sẽ thật tàn nhẫn khi hả hê trước cái chết của những con người. Nhưng có lẽ, có lẽ thế. Thượng đế nhận ra rằng đã đến lúc Trung Quốc gây quá nhiều hậu họa & cần phải thanh lọc?! Nghe thật tàn nhẫn phải không? Nhưng chả nhẽ cả nhân loại sẽ phải chịu tai ương mãi?!

Và chúng ta, tôi vẫn luôn tin người Việt tốt đẹp hơn thế gấp ngàn lần. Hãy tự giác bảo vệ mình và cộng đồng khỏi lây bệnh. Những ngày sắp tới, có thể lắm chứ, chúng ta sẽ phải đối chọi với nạn thiếu thức ăn, thuốc men và nhiều thứ khác...

Hãy mua vừa đủ, thậm chí thiếu hơn 1 ít và dạy con cái chúng ta điều đó. Rằng con hãy giặt lại cái khẩu trang vải và dùng tiếp vào ngày hôm sau. Có rất nhiều người không có khẩu trang. Nhà mình còn gạo, nước mắm, vẫn không lo đói. Không mua nhiều vì mình mua xong, sẽ có nhiều người không có mà mua...

Hãy tập cho con mình và cho cả chính bạn nữa cách người Nhật vượt qua động đất sóng thần hồi 2011. Muốn có em bé đứng xếp hàng trong mưa, tuyết như Nhật Bản, bạn phải bắt đầu từ chính mình, từ con bạn...

Hãy là những cá nhân văn minh, để tạo ra một cộng đồng văn minh. Đừng để thế giới sợ "chết bởi Việt Nam" như họ đã sợ "chết bởi Trung Quốc" bao lâu nay!

Đại dịch là tai họa. Nhưng có lẽ cũng là cơ hội để thanh lọc những cặn bã, để tái tạo một thế giới tử tế, nhân văn hơn ?!

Phan Ngọc Minh , , , ,

No comments:

Post a Comment