Cập nhật tin tức nóng hổi

Thầy giáo bán khẩu trang thu lời 400 đồng mỗi cái: “Tình ngay lý gian, cấp trên bảo mình sai thì mình chịu thôi”

‘Tôi vô tình bán có 20 khẩu trang mà sự việc cả nước biết. Do tôi nhận thức chưa tới, vô tình tiếp tay cho những người đầu cơ. Tôi nghĩ nhà trường làm quy trình kiểm điểm tôi là đúng chứ không sai’, thầy T. chia sẻ.

Những ngày qua, một số cơ quan báo chí thông tin vụ việc thầy giáo bán 20 cái khẩu trang y tế lời 10.000 đồng bị kiểm điểm gây xôn xao dư luận.

Theo báo cáo của trường THCS Nguyễn Huân, ngày 2/2, thầy Nguyễn Văn T. đón con đi học ở thành phố Cà Mau về lại Đầm Dơi. Trên đường đi, nam giáo viên có ghé mua 2 hộp khẩu trang y tế, với giá 130.000 đồng/hộp (mỗi hộp 50 cái).
Thầy giáo bán khẩu trang thu lời 400 đồng mỗi cái: “Tình ngay lý gian, cấp trên bảo mình sai thì mình chịu thôi”
Trong hai ngày sau đó, thầy giáo này đem về bán cho học sinh với giá 3.000 đồng/cái. Trong đó, con gái ông bán giá 4.000 đồng/cái do “không có tiền thối lại”. Thầy giáo này đã bán lại tổng cộng 20 cái cho học sinh.

Khoảng 3 ngày sau, ngày 7/2, Ban giám hiệu nhận được thông tin có người tố cáo “giáo viên nhà trường bán khẩu trang y tế cho học sinh với giá 4.000 đồng/cái, trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19″. Trường xác minh ra giáo viên đó là thầy T. và mở cuộc họp xử lý vi phạm.
Thầy giáo bán khẩu trang thu lời 400 đồng mỗi cái: “Tình ngay lý gian, cấp trên bảo mình sai thì mình chịu thôi”
Học sinh Trường THCS Nguyễn Huân ra về sau giờ học

Ông Trịnh Quốc Khánh – hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huân – nói: “Việc kiểm điểm thầy T. không phải áp đặt hay trù dập gì. Việc kiểm điểm với hình thức ‘nghiêm túc rút kinh nghiệm’, không phải kỷ luật”.

Ông Khánh giải thích thêm thầy T. có những cái sai như: mua khẩu trang với giá cao trong thời gian phòng chống dịch COVID-2019 cũng là tiếp tay cho tình trạng đầu cơ; mua khẩu trang người bán dạo thì không rõ nguồn gốc và không biết khẩu trang có đảm bảo chất lượng hay không.
Thầy giáo bán khẩu trang thu lời 400 đồng mỗi cái: “Tình ngay lý gian, cấp trên bảo mình sai thì mình chịu thôi”
Báo cáo của trường THCS Nguyễn Huân gửi Phòng Đào tạo Giáo dục huyện Đầm Dơi

Thầy T. cũng không được phép bán mặt hàng này dù nhà thầy T. ở ngay cổng trường và bình thường có bán văn phòng phẩm cho học sinh.

“Từ lúc xảy ra sự việc, thầy T. cũng nhận sai một cách chân thành và không có ý kiến gì. Nhưng có nhiều người không hiểu chĩa mũi dùi vào tôi. Biết tôi bị cộng đồng mạng ‘khủng bố’, thầy T. cũng áy náy. Do mọi người không hiểu hết vấn đề bên trong như thế nào và ra sao nên có nhận định chủ quan là thầy T. bán một cái khẩu trang có ba, bốn ngàn đồng mà bị kỷ luật”, ông Khánh nói.

“Đây là kiểm điểm rút kinh ngh.iệm với nhau để bản thân hiểu được cái sai và nhận thức cho đúng chứ không phải kỷ luật”, ông Khánh nhắc lại.
Thầy giáo bán khẩu trang thu lời 400 đồng mỗi cái: “Tình ngay lý gian, cấp trên bảo mình sai thì mình chịu thôi”
Ngoài ra, theo biên bản làm việc của Đội Quản lý Thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau), đơn vị này đã có buổi làm việc xác minh thông tin phản ánh của người dân về việc có thầy cô trong trường THCS Nguyễn Huân (cụ thể là thầy T.) bán khẩu trang cho học sinh với giá 4.000 đồng/ cái.

“Qua làm việc với đại diện trường, trường THCS Nguyễn Huân cho học sinh nghỉ học từ 4/2 đến 9/2 theo chủ trương của UBND tỉnh Cà Mau. Từ trước đến nay trường không có chủ trương cấp phát hay bán khẩu trang y tế cho các em học sinh”, biên bản của Đội Quản lý Thị trường nêu rõ.
Thầy giáo bán khẩu trang thu lời 400 đồng mỗi cái: “Tình ngay lý gian, cấp trên bảo mình sai thì mình chịu thôi”
Trao đổi với báo chí, thầy T. chia sẻ: “Mình sai thì phải nhận sai thôi, làm kiểm điểm cũng đúng thôi. Mình mua khẩu trang về để chia lại cho học trò, nhưng tình ngay lý gian, lúc đó tôi cũng không biết giá thị trường thế nào. Cấp trên bảo mình sai rồi thì sai”.
Thầy giáo bán khẩu trang thu lời 400 đồng mỗi cái: “Tình ngay lý gian, cấp trên bảo mình sai thì mình chịu thôi”
“Tôi nghĩ nhà trường làm quy trình kiểm điểm tôi là đúng chứ không sai. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19, tôi nhận thức không sâu sát, thấy sai thì sửa chữa thôi.

Tôi vô tình bán có 20 khẩu trang mà sự việc cả nước biết. Tôi nhận thức chưa tới, vô tình tiếp tay cho những người đầu cơ. Có nhiêu đó mà ảnh hưởng đến danh tiếng. Có người đọc hiểu và chia sẻ thông cảm thì tôi cảm ơn, còn chửi thì cũng vui vẻ chấp nhận vì mình sai nên đâu có trách ai được.
Thầy giáo bán khẩu trang thu lời 400 đồng mỗi cái: “Tình ngay lý gian, cấp trên bảo mình sai thì mình chịu thôi”
Qua báo chí, có đồng nghiệp và có người muốn tư vấn pháp lý xung quanh việc kiểm điểm tôi thì tôi chân thành cảm ơn nhưng tôi thấy không cần thiết làm cho sự việc rắc rối thêm. Kiểm điểm để cho mình thấy được cái tốt, cái gì nên và không nên để sửa chữa cho tốt hơn thôi”.

“Tôi công tác trong ngành và dạy tại Trường THCS Nguyễn Huân đã 20 năm và bà xã cũng là đồng nghiệp dạy cùng trường. Đây là đầu tiên trong đời giáo viên tôi bị kiểm điểm”, thầy T. chia sẻ.
Thầy giáo bán khẩu trang thu lời 400 đồng mỗi cái: “Tình ngay lý gian, cấp trên bảo mình sai thì mình chịu thôi”
Nam giáo viên cho biết, do học sinh than thở không mua được khẩu trang nên khi thấy có người bán và bản thân đã mua được 2 hộp nên chia lại cho các em học sinh khoảng 20 cái khẩu trang chứ không nhằm mục đích mua bán kiếm lời. Khi lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, thầy trình bày vẫn còn giữ 80 cái khẩu trang. Nam giáo viên cũng cho hay không ngờ sự việc lớn chuyện như vậy khiến bản thân thầy rất buồn lòng. , , ,

No comments:

Post a Comment