Cập nhật tin tức nóng hổi

Nữ nhà báo Hoang Thiên Nga trải lòng về cuộc chiến với ổ nhóm tham nhũng tại Sở Y tế Đắk Lắk

Sau 5 năm dài tôi chiến đấu gian khổ với băng nhóm tham nhũng y tế tại Đắk Lắk, tới nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh mới khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam 6 bị can, trong đó có nguyên giám đốc Sở Y tế Doãn Hữu Long.
Nữ nhà báo Hoang Thiên Nga trải lòng về cuộc chiến với ổ nhóm tham nhũng tại sở y tế Đắk Lắk
Thử thách đau buồn, cực nhọc nhất mà tôi đã trải qua trong cuộc chiến tới nay vẫn chưa thật sự kết thúc, nhưng đã rõ đúng-sai này, là việc phải chịu đựng các đòn bẩn của đám ma trơi đánh thuê, chửi thuê trên mạng xã hội, những lá đơn vu cáo và các status bịa đặt tôi đánh ông Long để lấy 2 tỉ-5 tỉ bẩn thỉu của luật sư Trần Đình Triển; những status rất hỗn hào của nhân vật tự xưng nhà báo Hoàng Nguyên Vũ; đơn vu khống và những comment dối trá tới mức đáng kinh ngạc của giảng viên Chính trị trường ĐH CNTPHCM Ngụy Thị Hồng Lợi; rồi những đồng nghiệp, những báo bạn sẵn sàng mớm lời băng nhóm tham nhũng này, để viết các bài hoàn toàn ngược lại với chuỗi phóng sự điều tra của tôi đăng trên báo Tiền Phong.

Nhiều người lương thiện chỉ vì công khai ủng hộ tôi, mà bị cả lũ lưu manh đó tấn công, thóa mạ, gây đủ thứ phiền hà, ảnh hưởng cả sự nghiệp.

Các bạn nghĩ gì về gánh nặng, đòn thù mà các nhà báo điều tra liêm chính, dấn thân phải chịu đựng lâu nay?
---
Theo nb Hoàng Thiên Nga, Tiền Phong. , ,

No comments:

Post a Comment