Cập nhật tin tức nóng hổi

Vụ máy xét nghiệm Covid-19: Cán bộ Việt Nam thích đùa!

Chắc thế giới này không có nước nào có doanh nghiệp mua máy xét nghiệm về làm cảnh như VN. Chờ có đại dịch lại đem cho nhà nước mượn. Sau vụ CDC Hà Nội ăn bẩn tàn bạo, các tỉnh rần rần khai báo là... mượn máy (!?).
Vụ máy xét nghiệm Covid-19: Cán bộ Việt Nam thích đùa!
Chỉ có anh Quảng Trị và anh Quảng Bình là mua máy hơn 1 tỷ , còn đều từ 5-7 tỷ thì đủ biết là thế nào.

Quái lạ ! Không biết mấy đại gia ngành thiết bị Y tế giàu cỡ nào mà bỏ núi tiền ra nhập máy về rồi không bán mà lại hảo tâm đem cho mượn. Hay là thấy “động”, khó nuốt trôi nên khai là “cho mượn”. Hài hước hơn cả ...hài hước !!!

Tôi đề nghị nơi nào càng cho mượn, càng thanh tra thật kỹ để sự thật được lôi ra ánh sáng. Cũng không quá khó, hãy trông vào tai mắt của CBCNV cơ sở đó, họ sẽ nói cho mà nghe mua hay mượn? Hãy tinh mắt xem dòng tiền ngân hàng giữa họ trước đó chảy ra sao? Hãy cho lọc lại các cuộc gọi, đi đến cùng tin nhắn của mấy cha đứng đầu CDC và DN cung cấp máy là sẽ ra hết !)

Hình minh hoạ dưới : Hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 ở Hải Phòng đang dùng là được cho mượn.
---
Theo nb Quốc Phong, nguyên Phó TBT Báo Thanh niên/Page NBĐT. , ,

No comments:

Post a Comment