Cập nhật tin tức nóng hổi

Thông điệp gì trong quà tri ân các luật sư mà bị án Hồ Duy Hải gửi ra từ nhà tù?

Trong thời gian bị biệt giam, tử tù Hồ Duy Hải đã nhờ bạn tù đan/thắt những con vật có đề tên các luật sư đã bảo vệ, đồng hành, giúp đỡ bị án và gia đình.
Thông điệp gì trong quà tri ân các luật sư mà bị án Hồ Duy Hải gửi ra từ nhà tù?
Đó là luật sư Đạt (phiên sơ thẩm, phúc thẩm), luật sư Hòa (phiên phúc thẩm), luật sư Tạo (nghiên cứu hồ sơ và kiến nghị Chủ tịch nước cho hoãn thi hành án), luật sư Phong (phiên giám đốc thẩm và xuyên suốt hành trình kêu oan của bị án và gia đình).

Theo em gái bị án - Hồ Thị Thu Thủy, bị án chưa từng được gặp luật sư Trần Hồng Phong, dù luật sư Phong nhiều lần có làm đơn xin vào gặp. Có lần Hồ Duy Hải hỏi dáng mạo luật sư Phong, em gái Hải đã tả: luật sư mập mập, hơi cao, gương mặt phúc hậu lắm...

Nhiều người đã thắc mắc khi biết về món quà này (mở ra xem có gì, thông điệp gì...), dù biết rằng mọi đồ vật gửi ra đều được cán bộ trại giam kiểm tra kỹ lưỡng.

Một bạn đọc phân tích chủ quan về các đồ vật trên như sau:

Con Tôm là con vật thực tế nó đi lùi, vì thế bị án có ý nói ban đầu Luật sư Đạt đã bào chữa và đã kêu oan cho bị án ngay thời điểm ban đầu, nhưng bị tòa bác bỏ...

Con Cá xanh - Luật sư Hòa thời gian đầu cùng Luật sư Đạt đã lóe lên niềm hy vọng to lớn...

Con Cá vàng - Luật sư Tạo tuy nhỏ, nhưng rất có giá trị như Vàng 9999 vì đã xin Chủ tịch nước hoãn thi hành án...

Con cá to nhất, nhiều màu - Luật sư Phong. Bị án trông chờ rất nhiều vào luật sư cùng các cộng sự giúp đỡ mình và gia đình.

Và ít nhất những quà tặng trên cũng cho thấy bị án ít nhiều vẫn biết một số diễn tiến nhỏ của vụ án bên ngoài, vẫn có niềm tin và hi vọng...

Theo Báo Sạch , ,

No comments:

Post a Comment