Cập nhật tin tức nóng hổi

Trùm cho vay nặng lãi Phương quận Tám cho người nhốt cụ bà 90 tuổi, chính quyền làm ngơ?

Sáng 30/4, cụ Đàm Thị Lịch (90 tuổi, ngụ 74/76 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp) đang nằm trong nhà thì nghe tiếng kêu cửa.

Cụ tưởng cán bộ đến thăm hỏi người già nhân dịp 30/4, bảo chờ một chút, vì cụ bị gai cột sống, đứng dậy rất khó khăn.
Trùm cho vay nặng lãi Phương quận Tám cho người nhốt cụ bà 90 tuổi, chính quyền làm ngơ?
Khi cụ chống gậy ra được tới cửa thì thấy đám thanh niên cười hô hố. Họ dùng một cái ổ khóa mang theo, rồi khóa ngoài và đổ keo dán sắt vào ổ khóa. Xong cả nhóm lên xe bỏ đi.

Theo hồ sơ của phường 12, thì chuyện cụ Lịch bị xã hội đen tấn công, phường biết hết vì xảy ra như cơm bữa.

Nguyên nhân: Cháu cụ Lịch là anh Huỳnh Nguyên Lễ (36 tuổi) kinh doanh hồ cá thủy sinh, trong lúc cần vốn gấp đã vay của trùm Phương quận Tám 100 triệu đồng. Làm ăn thất bát, thêm dịch bệnh bủa vây, anh Lễ xin khất nợ nhưng chị Phương không đồng ý.

Hiện giờ, cứ canh nhà cụ Lịch chỉ còn mỗi cụ ở nhà là nhóm chị Phương kéo tới. Chị Phương đã cho khóa cửa nhốt cụ Lịch 3 lần, lần nào cũng cẩn thận đổ keo dán sắt. Ngoài ra, chị Phương cũng cho tạt sơn một lần.
Hôm nay mừng 30/4, chị Phương cho khóa cửa lần nửa và đổ keo dán sắt để lấy uy tín với chính quyền địa phương.

Theo một cán bộ ở phường, việc khóa cửa này chỉ nhằm mục đích đe dọa chứ không gây thiệt hại gì. Chị Phương chỉ làm gia đình cụ Lịch sợ cụ chết mà lo trả nợ.

Hôm nay, cán bộ cũng sẽ không bắt ai vì hôm nay là 30/4!

Theo Trương Châu Hữu Danh , ,

No comments:

Post a Comment