Cập nhật tin tức nóng hổi

Minh Hằng lên tiếng vụ gửi thư tố "giật chồng", đào mỏ: Bức thư đó gửi sai địa chỉ...

Minh Hằng được yêu cầu phải chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông đã có gia đình.

Chiều 25/6, trên trang cá nhân, Minh Hằng đăng tải bức thư nặc danh gửi đến tận nhà tố cáo nữ ca sĩ giật chồng. Người này cho biết mình chính là vợ của người đàn ông mà Minh Hằng đang quen, đồng thời yêu cầu giọng ca 8X chấm dứt mối quan hệ sai trái.

Theo giọng văn trong thư, người phụ nữ bí ẩn tỏ ra rất cứng rắn và cho biết “mỏ vàng” của chồng không dễ để ai đào. Người này cũng đe dọa sự nghiệp nghệ thuật của Minh Hằng sẽ chấm dứt nếu còn dây dưa.
Minh Hằng lên tiếng vụ gửi thư tố "giật chồng", đào mỏ: Bức thư đó gửi sai địa chỉ...
Minh Hằng bị tố giật chồng.

Việc bị tố giật chồng và tối hậu thư gửi đến tận nhà khiến giọng ca Một vòng trái đất khá bất ngờ. “Cái gì vậy trời, việc làm không hết, em đang căng cẳng lên cho ngày mai, đâu cái thư nặc danh từ trên trời rơi xuống choáng váng mặt mày vậy?”, nữ ca sĩ lên tiếng.

Ngay sau dòng trạng thái hoang mang của Minh Hằng, nhiều bạn bè thân thiết với nữ ca sĩ cũng chung cảm xúc và liên tục trêu chọc. Tuy nhiên sau đó, cô khẳng định có thể ai đó đã gửi thư sai địa chỉ và cười ra nước mắt trước tai tiếng “tiểu tam” trên trời rơi xuống.
Minh Hằng lên tiếng vụ gửi thư tố "giật chồng", đào mỏ: Bức thư đó gửi sai địa chỉ...
Chuyện tình cảm của Minh Hằng luôn được công chúng quan tâm. Nhưng trước sự tò mò của người hâm mộ, giọng ca Một vòng trái đất rất hiếm hoi chia sẻ. Nữ ca sĩ chỉ thừa nhận đã có bạn trai, hơn 10 tuổi.

Cũng trong thời gian qua, dân mạng rầm rộ chia sẻ chân dung bạn trai đại gia U50 của Minh Hằng, dựa vào những hình ảnh trùng hợp của cả hai trên mạng xã hội.
Minh Hằng lên tiếng vụ gửi thư tố "giật chồng", đào mỏ: Bức thư đó gửi sai địa chỉ...
Thời gian qua, dân mạng rầm rộ chia sẻ hình ảnh bạn trai đại gia của Minh Hằng. Cả hai thường xuyên check-in cùng một địa điểm. Trước bằng chứng từ dân mạng, Minh Hằng chưa lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.
, ,

No comments:

Post a Comment