Cập nhật tin tức nóng hổi

Vợ ơi về đi, con ngóng mẹ

Thanh niên Cao Bằng tâm sự: Không cho vợ đi làm ở S2 thì không mất vợ, bây giờ vợ theo trai, anh xuống tìm cả tuần nay không tìm được, 2 con ở nhà thì vẫn ngóng mẹ về chơi...!
Vợ ơi về đi, con ngóng mẹ
Nghĩ thấy tội, tiền có mỗi 1 ít để mua bánh mì, mỳ tôm. Không cả dám thuê nhà, lại phải lang thang ngủ ngoài đường, trời mưa đến nơi rồi, anh cứ ngồi cổng ở công ty vì anh vẫn tin trong hàng nghìn người ấy sẽ bắt gặp vợ mình đi làm..

Chị gì ơi! Nếu có thấy thì chị về với chồng với con, mà không hãy dứt khoát với người ta. Chỉ vì con nếu nhớ mẹ mà anh ấy bỏ cả việc xuống đây tìm chị ấy.

Gái bỏ theo trai bỏ chồng đã đành, bỏ cả con. Nếu đã quyết như thế thì phải có cuộc gọi điện về để chồng và con có cuộc sống ổn định, những đứa bé cũng không có tội gì cả để bắt chúng nó phải chụi đựng người mẹ như thế.

Cre: Beatvn , ,

No comments:

Post a Comment