Cập nhật tin tức nóng hổi

Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi

Mong moị người chia sẻ giúp mình tìm lại được công bằng
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Vào ngày 25/05/2013 do mình thiếu hiểu biết, đã tìm mu a xe ô tô ở trên mạng rồi từ HN lên tận Thành phố lào cai để mua 01 chiếc xe ô tô Toyota Innova BKS 30z3149 của anh Đặng Trần Hoàng, trú tại Xã Phú Nhuận, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào cai, Khi mua bán thì anh Hoàng có xuất Trình cho mình xem xe ô tô cùng với toàn bộ giấy tờ là bản gốc.
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Rồi sau đó 2 bên vào UBND xã phú nhuận để làm giấy tờ mua bán ( vì ở đây không có văn phòng công chứng nên bắt buộc phải làm thủ tục ở trong UBND và người làm thủ tục cho mình là bà Trần Thị Nhẫn là phó chủ tịch của xã) giấy tờ mua bán của mình có xác nhận của bà chủ tịch.
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Rồi sau đó Đến ngày 03/05/2014 Khi mình đang sử dụng chiếc xe trên thì được Đội cảnh sát điều tra- Công an Quận Nam Từ liêm- Tp Hà nội mời về trụ sở để làm việc và mình được thông báo chiếc xe của mình đang mang đăng ký giả và Chiếc xe trên đang được thế chấp ở Ngân Hàng TECHCOMBANK cho 01 khoản vay của Công Ty TNHH Thương mại và Sản Xuất Tiến Cường, có địa chỉ ở Phùng xa- Thạch Thất- Hà Nội, và chủ sở Hữu là anh Chu Văn Tiến.
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Rồi sau đó tại đây các cán bộ điều tra đã tiến hành thu xe của mình ( không có biên bản tạm giữ phương tiện đồ vật) cùng với đó là bắt giữ mình 05 ngày ở trên Công an Quận. Đến khoảng ngày 10 hoặc 11/05/2014 thì yêu cầu mình đi cùng các đồng chí công an là cán bộ thụ lý và đội phó của đội hình sự đi lên thành phố lào cai để triệu tập anh Đặng Trần Hoàng.
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Khi lên Lào Cai thì cơ quan công an Quận Nam Từ Liêm có điều tra được anh Đặng Trần Hoàng đã làm giả giấy đăng ký xe ô tô để làm thủ tục đăng kiểm lại chiếc xe trên trước khi lưà bán cho tôi, và về phần anh Chu Văn tiến là Chủ gốc đứng tên trên đăng ký xe cũng được triệu tập về Công an Quận Nam Từ Liêm để làm việc và xác minh sự việc : anh Chu Văn Tiến là người thế chấp chiếc xe ô tô Innova BKS 30z-3149 vào ngân Hàng Techcombank, sau 1 thời gian thì công ty làm ăn thua lỗ nên đã tự ý bán lại chiếc xe ô tô trên cho SHOWROOM ô tô NAM CHUNG có địa chỉ ở 140-142 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Và bên Công an Tiếp Tục Mời anh Tuấn là giám đốc SHOWROOM ô tô lên cơ quan công an để làm việc, sau thời gian làm việc 02 ngày mới mấy người nói trên thì Cơ quan Công An Quận Nam Từ Liêm đã thả họ ra về, Còn duy nhất chiếc xe ô tô của tôi cùng toàn bộ giấy tờ xe ( bản gốc+ giấy tờ mua bán Bản gốc của tôi là không được trả) mà cũng không có bất cứ 1 văn bản nào cho tôi, tất cả chỉ là những lời nói mồm của cán bộ thụ lý tên là Quân.
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Sau rất nhiều lần tôi có liên hệ với cán bộ thụ lý thì đều không liên hệ được để làm việc, và tôi cũng gửi rất nhiều đơn lên các cơ quan cấp cao hơn để mong được trợ giúp thì vẫn cứ trong vòng xoáy luẩn quẩn,( tất cả đơn của tôi có những cái được trả lời đơn thì đều là chuyển đơn về cơ quan công an quận nam từ liêm xem xét giải quyết, còn phần lớn đơn đều bị các cơ quan cấp cao hơn và cơ quan công an quận nam từ liêm ỉm đi).
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Vào khoảng cuối tháng 06/2017 cơ quan công an Quận Nam Từ Liêm có văn bản số 1325/ĐTHS đã có văn bản thông báo trả lại xe cho tôi để tôi quản lý, chờ xử lý và yêu cầu tôi ngồi làm việc thỏa thuận dân sự với anh Chu Văn Tiến và cán bộ Ngân Hàng Techcombank để trả nợ cho khoản thế chấp chiếc xe là 250.000.000vnd nhưng tôi phải chịu 1 nửa số tiền đó là 125.000.000 vnd cùng với tiền nộp lưu bãi gửi xe tính đến thời gian đó vào khoảng hơn 80.000.000 vnd .
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Quá bất bình với những nội dung trên , thực tế chiếc xe cũng đang trong tình trạng hư hỏng nặng do thời gian không được sử dụng kéo dài và bản than tôi cũng là người không có nghĩa vụ gì với khoản tiền vay đó của ngân hàng techcombank, và tôi yêu cầu triệu tập anh Hoàng và anh Tuấn lên để làm việc, vì người trực tiếp lừa đảo tôi là anh Hoàng thì được cán bộ thụ lý là anh quân nói là Thằng Hoàng giờ nó trốn rồi, đi tìm nó mấy tháng nay cũng không bắt được về ( theo tôi nghĩ thì sự việc để anh Hoàng bỏ trốn đó là lỗi của bên công an).
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Nên ngày 13/07/2017 một lần nữa tôi lại viết 02 đơn gửi cho công an quận nam từ liêm yêu cầu Khởi Tố Vụ Án Hình Sự, Khởi Tố Bị Can, truy cứu rõ trách nhiệm hình sự của từng tổ chức, cá nhân, đồng thời trả lại cho tôi chiếc xe cùng toàn bộ giấy tờ, nhưng 02 đơn này của tôi lại tiếp tục bị công an quận nam từ liêm ỉm đi.
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Sự việc sau đó tôi thường xuyên liên hệ với cán bộ thụ lý là anh Quân nhưng tôi không hề liên lạc được và lên trên cơ quan gặp thì cán bộ trực ban không cho vào gặp với lý do là không được mời.
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Đến ngày 10/08/2018 sau gần 01 năm không liên hệ để làm việc được thì hôm nay tôi đã nhận được 01 văn bản số 1682/ĐTHS được thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đóng dấu và ký ngày 06/11/2017 Thông báo kết quả cho tôi là chiếc xe đã được trả cho ngân hàng techcombank , và vụ việc của tôi được chuyển hồ sơ lên công an Huyện Bảo Thắng tỉnh Lào cai để giải quyết.
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Sau khi nhận được văn bản trên tôi đã liên hệ với công an huyện bảo thắng,tỉnh lào cai để giải quyết thì được các đồng chí ở đây thông báo” ở đây không nhận được bất cứ công văn chuyển hồ sơ nào của công an quận nam từ liêm) quá bất bình với những gì công an quận nam từ liêm làm cho tôi phải khổ sở, mất của , chạy đôn chạy đáo Tôi đã có đơn khiếu nại về 02 văn bản 1325 và 1682 thì được Thủ trưởng cơ quan CSĐT quận Nam Từ Liêm là đại tá Lê đình Thành ra văn bản số 11/CQĐT(ĐTTH) với nội dung là khi ra văn bản số 1325 mời tôi lên để giao chiếc xe cho tôi nhưng tôi không nhận xe với lý do chưa làm xong thủ tục với ngân hàng ( lý do ở đây là tôi không phải là người thế chấp xe vào ngân hàng thì tôi chả có trách nhiệm gì phải thỏa thuận dân sự là đóng tiền cho ngân hàng để lấy đăng ký xe về) và bên công an quận nam từ liêm đã thực hiện đúng quy định của thông báo số 1682 là trả xe cho ngân hàng techcombank và không tiến hành việc giải quyết cho tôi.
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Kèm theo đó là yêu cầu nếu tôi không đồng ý với khiếu nại trên thì có quyền khiếu nại đến viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định( nhưng văn bản ra ngày 07/09/2018 và đến tận ngày 01/10/2018 mới đến được tay tôi) như vậy theo tôi nghĩ : tôi là 1 người ít học vấn, ít kiến thức về pháp luật tôi nhận thấy ở đây có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong việc giải quyết đơn, tố giác tội phạm( tạm giữ người trái pháp luật, Cố tình không khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, kéo dài thời gian gây thiệt hại kinh tế và quyền lợi của tôi.
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Tôi viết bài này mong mọi người chia sẻ giúp tôi để vụ việc được đưa ra ánh sáng, đòi lại công bằng cho tôi, vì số tiền của tôi cũng là 500.000.000vnd là số tiền tôi phải tích góp +vay họ hàng để mua chiếc xe trên với mục đích làm ăn khởi và đã bị lừa mất trắng.
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Trắng đen lẫn lộn, sắp trở lại thời kỳ phong kiến rồi
Còn những kẻ lừa tôi, những kẻ cố tình làm sai pháp luật kia thì vẫn ngang nhiên ngoài cuộc sống.

Toi xin cảm ơn

Ảnh thứ tự từ trên xuống.
, ,

No comments:

Post a Comment