Cập nhật tin tức nóng hổi

Tiểu phẩm ‘Mất nước, bỏ nước’ của cây bút Nguyễn Đức

“Cả tuần nay nhà Chí Phều (cháu cố cụ Chí Phèo) lánh nạn ô nhiễm độc thủy ngân.
Tiểu phẩm ‘Mất nước, bỏ nước’ của cây bút Nguyễn Đức
Hắn lẩm bẩm chậc lưỡi: cả làng bị thế, đâu chỉ nhà ta.

Sáng nay trời mù mịt bụi, Chí Phều sau cơn say đêm qua cảm thấy khó thở nên định ra quán đầu nhà làm vài xị rượu cho tỉnh táo.

"Quái lạ, sao cô bán rượu hôm nay lại đóng cửa đi xếp hàng lấy nước."- Chí tự hỏi.

Tiếng la ó chen lẫn tiếng trẻ con khóc thét, mọi người gào chửi: mất nước rồi, nước bẩn thế này sống làm sao?

Chí Phều chạy về nhà vác dao của cụ cố đón xe ôm chạy tận dinh Cụ lí tổng.

Hắn đột nhập khống chế tổng lí quát lớn: Nước sạch của tao đâu?

Lý tổng hô hoán cận vệ giải thoát, lên tầng thượng dinh thự đón chuyên cơ bỏ trốn.

Từ hôm lí tổng bỏ trốn, bộ hạ cũng tháo chạy, nước sông ngòi xung quanh trở lại trong xanh.

Người làng từ đó giao Chí canh giữ nguồn nước.

Chí bỏ rượu lại lấy được vợ.

Thời gian sau, nghe kể Chí đã được dân làng chọn làm Chí tổng.”

Nguồn BBC
, ,

No comments:

Post a Comment