Cập nhật tin tức nóng hổi

Công tử Bạc Liêu còn thua công bộc của dân

Trong ảnh là nhà vàng Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy - một đại điền chủ thương dân và giàu có bậc nhất miền Nam. Căn nhà còn lại là của nữ trưởng phòng ở một huyện rất nghèo của Bạc Liêu.
Công tử Bạc Liêu còn thua công bộc của dân
Tại vị trí quy hoạch xây nhà phố, bà Lê Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện nghèo Hòa Bình, tỉnh nghèo Bạc Liêu "hợp khối" nhiều lô đất để xây biệt phủ ngay góc ngã tư.
Công tử Bạc Liêu còn thua công bộc của dân
Công trình này tọa lạc tại góc đường Lê Quý Đôn - Nguyễn Tri Phương - là góc đường lớn, đẹp nhất, nhì thuộc khóm 3 và 4 của khu dân cư P.5, TP.Bạc Liêu. Với độ chịu chơi của chủ nhân, nhiều người gọi đây là “nhà trắng”.

Nhà công tử không hơn gì nhà công bộc ở một công sở nhỏ bé của huyện nghèo. Bà Hạnh, không chỉ nổi tiếng vì chơi trội, mà còn nổi tiếng vì bạo chi ngân sách để mua sắm tài sản với giá cực chát xem thêm tại:

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tỉnh Bạc Liêu xây biệt thự hơn 60 tỷ đồng

Nguồn Báo Sạch
, , ,

No comments:

Post a Comment