Cập nhật tin tức nóng hổi

Báo Công Lý đã vạch mặt buổi thực nghiệm điều tra là đểu vụ án Hồ Duy Hải

Hôm qua tôi phân tích, con dao bén đến mức chỉ cần lia một nhát đã đến xương cổ thì không thể nhét vào lưng quần phía trước (quay lưỡi lên thì thủng tim mà quay lưỡi xuống thì đứt chym) - nhất là Hải mặc quần có cả dây nịt.
Báo Công Lý đã vạch mặt buổi thực nghiệm điều tra là đểu vụ án Hồ Duy Hải
Thế nên, báo Công Lý đã cung cấp bản ảnh thực nghiệm rất hợp lý: Con dao được cẩn thận bọc một lớp khăn rất dày, và Hải được cho mặc quần kiểu pijama rộng thùng thình để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Hải.

Ai cũng thừa hiểu, nếu thực nghiệm đúng như cáo trạng thì Hải chỉ có nước thủng bụng rơi Chym mà chết.

Buổi phân tích trước:

Trong cáo trạng vụ án Hồ Duy Hải có đoạn miêu tả Hải giết H. xong đem dao đi rửa rồi nhét vô trước bụng, núp rình nạn nhân V. về.

Khi V. về, Hải rượt theo xách ghế đập, xốc nách V. kéo xuống sau nhà móc dao ra cắt cổ...

Hai năm trước tui chỉ dám dắt cán dao vô lưng quần rồi đứng im chụp hình.

Tui cũng ráng kiếm cây dao hình thù giống y hệch như vậy, cán đen dài 30 phân nhét thử vô bụng coi sao. Kết quả là tui không dám nhúc nhích luôn chớ nói chi rượt, đập, xốc nách kéo... này nọ. Ai hổng tin thử coi!

Theo Hà Hồng Sơn

Xin cảm ơn cơ quan điều tra đã bảo vệ tính mạng cho Hải.

Xin cảm ơn báo Công Lý đã giúp vụ án dần sáng tỏ.

Theo Báo Sạch , , ,

No comments:

Post a Comment