Cập nhật tin tức nóng hổi

Tiểu thư 20 tỷ giải cứu bố vi phạm giao thông, nạn nhân phải quỳ xuống xin lỗi

Clip ghi lại cảnh vụ va chạm giữa ông Nguyễn Mạnh Thắng – chủ xe Lexus 570 và một thanh niên đi xe SH tại ngã tư Tố Hữu – Lê Văn Lương (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo sau đó đã ra giải cứu bố bằng việc mang theo mấy mươi thanh niên hổ báo. Kết quả: thanh niên SH phải quỳ xin lỗi để được bỏ qua.
Tiểu thư 20 tỷ giải cứu bố vi phạm giao thông, nạn nhân phải quỳ xuống xin lỗi
Một chị xem clip nhận xét: “Ác quá, chỉ lời qua tiếng lại mà bị đánh bầm dập 3 lần. Thắng gọi Con gái ra đánh phụ nữa chứ!”
Tiểu thư 20 tỷ giải cứu bố vi phạm giao thông, nạn nhân phải quỳ xuống xin lỗi
Giờ mới biết hoá ra nàng ta. Em Thảo này là giảng viên trường cao đẳng cảnh sát ở Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân. Năm 2017 bị nhiều người dân đến trường kiện cáo về việc nhận tiền chạy việc. Sau đó, ông Thắng chạy cho con về viện chiến lược bộ công an ở Trần Bình Trọng. Em Thảo này mà đến trường hỏi thì cả trường đều biết. Nghông nghênh, không coi ai ra gì luôn, ngay cả hiệu trưởng. Nhận tiền của dân chạy việc không được không trả, họ đến trường đòi. Sau đó cũng phải trả. Nhưng em ý phải chuyển công tác.
Tiểu thư 20 tỷ giải cứu bố vi phạm giao thông, nạn nhân phải quỳ xuống xin lỗi
Người thanh niên phải ngồi xuống, viết giấy hòa giải, không truy cứu trách nhiệm hình sự, căng như thể bắt viết giấy nợ.
Tiểu thư 20 tỷ giải cứu bố vi phạm giao thông, nạn nhân phải quỳ xuống xin lỗi
Xưa, Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy rằng, kẻ làm quan đã có lúc gặp thời, làm nên công danh thì liệu nên biết lui về ở ẩn để cho tuổi già được trọn. Già được trọn tức được trọn thân danh, không mắc vào vòng tai họa. Nguyễn Mạnh Thắng không biết dừng lại, cho nên đằng nào cũng có việc như cô con gái làm hỏng cuộc đời hưu trí của chính mình.
Tiểu thư 20 tỷ giải cứu bố vi phạm giao thông, nạn nhân phải quỳ xuống xin lỗi
Mấy hôm nay, cô tiểu thư Nguyễn Thị Thanh Thảo con đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 khoe trên Facebook cá nhân mỗi năm phá của bố 20 tỉ, đã 5 lần báo con số như thế.

Câu hỏi đặt ra, công ty Sông Đà 7 làm ăn thua lỗ từ năm này đến năm khác, đốt của dân hàng trăm nghìn tỷ thì ông bố này tiền đâu mà lại “lo” cho con gái như vậy. Mỗi năm vứt 20 tỷ, đều đặn 5 năm mà bố chỉ cười bảo “không sao” thì quả là ông bố của năm. Đề nghị quý cơ quan chống tham nhũng lưu tâm trường hợp này.

Nguồn FB Tổng hợp , ,

No comments:

Post a Comment