Cập nhật tin tức nóng hổi

Trẻ trâu thầy giáo Vũ Khắc Ngọc gây họa cho đất nước và trung tâm Học Mãi

Ngọc tên đầy đủ là Vũ Khắc Ngọc, đang là thầy giáo dạy online môn Hoá với lượng follow lên đến cả trăm ngàn.
Một ngày ô nhiễm nọ, dòng máu gia đình cách mạng tiêu biểu sôi sục khi nghe tin Hà Nội chễm chệ top 1 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Là 1 công dân vô cùng yêu nước, 1 thầy giáo vô cùng có tâm với thế hệ sau, Ngọc đã biên 1 status vô cùng “ đi vào lòng người “ , và đối tượng mà Ngọc tấn công không ai khác, chính là cái .....app đo lường không khí.

Ngay khi stt vừa đăng lên, lượng like lượt share tăng nhanh kinh khủng vì Ngọc đã chọt đúng cái lòng tự tôn dân tộc của đám học trò và đám cháu ngoan yêu nước trong tim. Nhìn status 10 mấy ngan like và gần 8k share, Ngọc nhịp đùi mỉm cười, hít 1 hơi thật sâu không khí đầy bụi mịn của Hà Nội trong lành. Ngọc chìm vào giấc ngủ với 1 nụ cười mãn nguyện.

Sau 1 đêm, 3 thế lực truyền thông lớn của thế giới trong đó có Reuters( Anh), The New York Times ( Mỹ) , AFP ( Pháp ), đòng loạt đăng tin với tiêu đề “ App đo lường không khí bị tấn công tại Việt Nam “, và ngay sau đó là bao nhiêu báo quốc tế khác đăng lại, thì Ngọc hết hồn. Lật đật log in Facebook và xoá ngay status.

Nhưng Ngọc ơi, sự việc nó đã không còn là trò chơi của bọn trẻ trâu nữa rồi. Ngọc trễ rồi....

Và Ngọc, kẻ chủ mưu kêu gọi cuộc tấn công, chính thức chuẩn bị trở thành vật tế thần cho luật an ninh mạng bất cứ lúc nào để lấy lại hình ảnh 1 đất nước hoà bình

Việc tấn công 1 cái app thoạt nhìn đơn giản, nhưng nó châm ngòi cho bao nhiêu hệ luỵ đằng sau. Những nhà đầu tư thế giới, cũng như trong nước sẽ bắt đầu đặt vấn đề:

  • Tại sao lại tấn công app đo lường không khí?
  •  Môi trường thật sự đáng báo động vậy sao?
  • Sao không có chế tài cho hành động này?
  • Môi trường đầu tư này có còn an toàn nữa không?
  • Đất nước này có đáng để đầu tư không?

Đây là cái mà đáng sợ nhất! Hãy thử tưởng tượng không còn FDI ( Foreign Direct Investment ), nhà đầu tư ùn ùn rút tiền tháo chạy khỏi Việt Nam thì VND nó sẽ còn lạm phát ở mức nào? Hôm nay bạn ăn tô phở 30k, nhưng 1 đêm thức dậy, 30k chỉ đủ mua 1 quả trứng

Tôi không biết lũ học trò và mấy ngàn thằng share bài giờ nó ra sao? À chắc ở ngoải, nó chỉ được giáo dục khúc hùa nhau kéo bầy kéo đàn chửi thôi, còn cái khúc hậu quả ập tới thì “thầy, cô làm thì tự chịu đi, em có biết gì đâu “

Ngọc, người đang chuẩn bị tái hiện lại chiến thắng ĐBP năm xưa, đang hí hửng ghi tên mình như 1 công thần của “ Chiến thắng Vũ Khắc Ngọc trên không gian mạng”, nồi cơm giữ bao lâu càng trở nên vững chắc, thì nay, Ngọc có thể chào ông giáo mà đi bất cứ lúc nào

“Nếu biết trước có ngày hôm nay, ngày xưa câm miệng dạy Hoá online cho rồi” - hít 1 hơi thật sâu của không khí đã trong lành sau khi app biến mất, Ngọc thở dài .....

Nguồn Facebook
, , , ,

No comments:

Post a Comment