Cập nhật tin tức nóng hổi

Câu chuyện tình chim chuột giữa ấm chén và đĩa xôi thịt

Xin báo chí và dư luận đừng tàn nhẫn đạp đổ đi đĩa xôi dẻo và nồi thịt báo bở của anh em quan chức ở HP, không thể anh em lấy đâu ra tiền để có nhà lầu xe hơi, con cái đi học ở phương trời tây.
Câu chuyện tình chim chuột giữa ấm chén và đĩa xôi thịt
Những ai đã từng làm trưởng phòng hành chính, chánh văn phòng hay chân chạy vật tư mua bán hay đặt hàng với số lượng lớn sẽ hiểu vú sữa nó ngọt ngào như thế lào? tiền đổ ra để chạy cái ghế đó không phải ít đâu nhé.

Đây là một nghĩa cử cao đẹp cho các anh em quan chức có đĩa xôi thịt thật to, cho cả nhà quan chức ăn chơi trác táng, nuôi đám nô dịch để nịnh bợ định hướng dư luận, một ý tưởng rất tốt và quá khôn ngoan khéo léo.

Với 1 Thành phố mà dân số tính cả trẻ sơ sinh đến các cụ 100 tuổi chỉ khoảng 2,2 triệu dân với khoảng 700.000 hộ.

Đã đành trên thực tế đâu đó cũng có những lá cờ giá hàng chục triệu và những bộ ấm chén hàng triệu đồng. Nhưng đã là.... hàng tặng trên diện rộng đại trà với số lượng cực lớn thì còn tùy vào trình độ lý luận chính trị ở mức trình độ cao cấp hay trung cấp sơ cấp... giống như một con vít mua lẻ giá 5.000 thậm chí 10.000 nhưng gía thành nhà sản xuất chỉ là 200 đến 300 đồng mà thôi.

Nếu mua buôn đặt hàng với số lượng lớn thì 1 lá cờ tổ quốc loại vải xịn cao cấp chỉ khoảng 20.000 đồng. 1 bộ ấm chén sứ tráng men chất lượng cực kỳ cao có hộp đẹp cũng chỉ có giá 60.000 đồng. (Nếu bọn tàu mà trúng thầu giá còn tốt hơn)

Nếu mỗi người dân 1 cờ 1 ấm chén
2,2 triệu X (20.000 + 60.000) = 176 tỷ
270 tỷ - 176 tỷ = Đĩa xôi 94 tỷ

Nhưng.
Nếu một hộ dân 1 cờ 1 ấm chén
700 nghìn X (20.000 +60.000)=56 tỷ
270 tỷ - 56 tỷ = Đĩa xôi 94 tỷ + Nồi thịt 120 tỷ.

Nguồn ‎Hồng Hà Nguyễn , , , ,

No comments:

Post a Comment