Cập nhật tin tức nóng hổi

Phan Như Thảo - chân dài miền Tây tâm sự khi làm vợ thứ 4 của đại gia Đức An

Bỏ ngoài tai những lời dị nghị về việc lấy chồng đại gia, hơn 26 tuổi, ít hơn con gái đầu của chồng 2 tuổi, người mẫu trẻ đẹp đến nay đã có được cuộc sống viên mãn.
Phan Như Thảo - chân dài miền Tây tâm sự khi làm vợ thứ 4 của đại gia Đức An
Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau, được biết đến là chân dài đạt được nhiều thành tích trên các đấu trường nhan sắc như Top 10 “Hoa hậu Thế giới người Việt 2007”, Top 5 “Siêu mẫu Việt Nam 2007”, Á hậu “Hoa hậu người Việt Hoàn cầu”. Người đẹp cũng là gương mặt quen thuộc đối với khán giả Việt khi góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp, cá tính, làn da bánh mật cùng chiều cao 1m73. Năm 2015, Phan Như Thảo gây bất ngờ khi lên xe hoa với doanh nhân Đức An – vị đại gia nổi tiếng hơn cô 26 tuổi và từng có 3 đời vợ.
Phan Như Thảo - chân dài miền Tây tâm sự khi làm vợ thứ 4 của đại gia Đức An
Gác lại các hoạt động nghệ thuật suốt thời gian dài để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh, mới đây khi tham gia chương trình “Phụ nữ quyền năng”, MC Mai Thu Huyền đã lật lại thời điểm cái tên Phan Như Thảo “nóng” nhất trên truyền thông khi cô kết hôn với đại gia Đức An, có rất nhiều những thông tin trái chiều xoay quanh câu chuyện này.
Phan Như Thảo - chân dài miền Tây tâm sự khi làm vợ thứ 4 của đại gia Đức An
Phan Như Thảo khá thoải mái khi nói về điều này: “Quan trọng là sau khi gặp mình ảnh như thế nào thôi. Không chỉ là báo chí mà tất cả những người yêu thương Thảo, bạn bè thân, gia đình đều nói không được nhưng mình thấy được. Thảo nghĩ cuộc đời mình do mình quyết định, mình làm gì là do mình chịu chứ nếu làm theo lời người khác thì hậu quả đâu ai đền cho mình cuộc đời mình đâu, nên Thảo làm những gì mình muốn. Ba mẹ là người duy nhất ủng hộ Thảo, tại vì ba mẹ biết tính của con gái rồi”.
Phan Như Thảo - chân dài miền Tây tâm sự khi làm vợ thứ 4 của đại gia Đức An
Khi nhận được đặt câu hỏi: “Nếu chồng bạn không phải là đại gia, bạn có yêu anh ta không?”, Phan Như Thảo không cần suy nghĩ trả lời ngay rằng: “Mình thích người tài giỏi. Bạn nói bạn tài giỏi nhưng bạn không thành công là không đúng. Người ta giàu vì người ta tài giỏi, cái đại gia đó của ảnh chứng tỏ là ảnh rất tài giỏi. Mình thích điều là hỏi gì ảnh cũng trả lời được”.
Phan Như Thảo - chân dài miền Tây tâm sự khi làm vợ thứ 4 của đại gia Đức An
Theo nữ diễn viên, tiền bạc và tình yêu chiếm tỉ lệ 50/50 để làm nên hạnh phúc. Cô không phủ nhận sự quan trọng của tiền bạc, nhưng khẳng định nếu thiếu tình yêu thì hạnh phúc cũng không thể trọn vẹn. Một điểm đặc biệt để Phan Như Thảo quyết định lấy người đàn ông hơn mình 26 tuổi này là bởi ở Đức An luôn cho cô sự tin tưởng rằng anh sẽ là người cha tốt cho con của cô.
Phan Như Thảo - chân dài miền Tây tâm sự khi làm vợ thứ 4 của đại gia Đức An
Phan Như Thảo cho biết có lúc bản thân cũng bị áp lực trước sức ép của dư luận nhưng sau đó cô chọn cách để thời gian chứng minh tất cả: “Thảo lấy chồng chưa bao giờ phải làm gì mà mình không thích. Mình cũng không phải cố gắng là mình hiền lành, ngây thơ. Cái quan trọng nhất là mình được sống là chính mình, nói điều mình thích, làm điều mình mong muốn…Mọi người nhìn thấy chồng Thảo rất yêu Thảo và mình cũng rất yêu chồng. Hai đứa mình rất hợp nhau”.

“Thảo lấy chồng chưa bao giờ phải làm gì mà mình không thích. Mình cũng không phải cố gắng là mình hiền lành, ngây thơ. Cái quan trọng nhất là mình được sống là chính mình, nói điều mình thích, làm điều mình mong muốn…Mọi người nhìn thấy chồng Thảo rất yêu Thảo và mình cũng rất yêu chồng. Hai đứa mình rất hợp nhau”.
Phan Như Thảo - chân dài miền Tây tâm sự khi làm vợ thứ 4 của đại gia Đức An
Kể về những khúc mắc trong thời gian đầu mới về chung nhà, Phan Như Thảo từng tiết lộ: “Anh An là người gốc Bắc, đậm chất Bắc, rất hay nói lời châm biếm sâu sắc làm người ta tổn thương. Thời gian đầu tôi không hiểu, toàn tưởng được khen không à. Mãi sau biết rồi thì tôi nói thẳng: “Có gì anh cứ nói thẳng đi, sao phải vòng vo, bóng gió chửi nhau”. Tôi đưa ra nguyên tắc mới, đó là không được nói những lời tổn thương, bởi vì ngôn ngữ có sức mạnh rất kinh khủng. Điều gì không hài lòng về nhau thì nói ra, cái gì sửa được thì sửa, cái gì không sửa được thì anh hoặc em xem có chịu được không. Cứ thẳng thắn trao đổi thì mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết”.

“Anh An là người gốc Bắc, đậm chất Bắc, rất hay nói lời châm biếm sâu sắc làm người ta tổn thương. Thời gian đầu tôi không hiểu, toàn tưởng được khen không à. Mãi sau biết rồi thì tôi nói thẳng: “Có gì anh cứ nói thẳng đi, sao phải vòng vo, bóng gió chửi nhau”. Tôi đưa ra nguyên tắc mới, đó là không được nói những lời tổn thương, bởi vì ngôn ngữ có sức mạnh rất kinh khủng. Điều gì không hài lòng về nhau thì nói ra, cái gì sửa được thì sửa, cái gì không sửa được thì anh hoặc em xem có chịu được không. Cứ thẳng thắn trao đổi thì mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết”.
Phan Như Thảo - chân dài miền Tây tâm sự khi làm vợ thứ 4 của đại gia Đức An

Phan Như Thảo - chân dài miền Tây tâm sự khi làm vợ thứ 4 của đại gia Đức An
Trước đó, Phan Như Thảo cũng trải lòng trên trang cá nhân về việc thay đổi tính cách của mình giúp vợ chồng không cãi vã sau nhiều năm sống chung: “Lúc mình còn nhỏ (còn trẻ) mình rất bộc trực và thẳng tính và cũng tự tin cùng hơi tự hào về điều đó. Nhưng rồi sau một số hậu quả của cái suy nghĩ ích kỉ đó gây nên, mình nhận ra như vậy là ích kỉ lắm… Sau đó mỗi lần thấy gì và muốn nói gì, mình thường viết ra giấy, xong mình sẽ đọc đi đọc lại, sửa những chỗ cần sửa… chỉnh sửa chán chê tới mức thuộc lòng tờ giấy là mình cũng hết muốn nói nữa. Mất đi một mối quan hệ, mất đi một cơ hội, hay mất đi một người bạn, hoạ từ miệng mà ra. Nên là mình với chồng mình gặp nhau 4 năm, ở bên nhau 3 năm chưa một lần cãi nhau chưa một lần lớn tiếng, vì có nói gì đâu mà cãi, cần gì thì mình nhắn tin rồi và không bao giờ lặp lại lần thứ 2. Mình chỉ cần nhìn một cái là chồng mình biết mình muốn gì, nghĩ gì, cần gì và ngược lại”.

“Lúc mình còn nhỏ (còn trẻ) mình rất bộc trực và thẳng tính và cũng tự tin cùng hơi tự hào về điều đó. Nhưng rồi sau một số hậu quả của cái suy nghĩ ích kỉ đó gây nên, mình nhận ra như vậy là ích kỉ lắm… Sau đó mỗi lần thấy gì và muốn nói gì, mình thường viết ra giấy, xong mình sẽ đọc đi đọc lại, sửa những chỗ cần sửa… chỉnh sửa chán chê tới mức thuộc lòng tờ giấy là mình cũng hết muốn nói nữa. Mất đi một mối quan hệ, mất đi một cơ hội, hay mất đi một người bạn, hoạ từ miệng mà ra. Nên là mình với chồng mình gặp nhau 4 năm, ở bên nhau 3 năm chưa một lần cãi nhau chưa một lần lớn tiếng, vì có nói gì đâu mà cãi, cần gì thì mình nhắn tin rồi và không bao giờ lặp lại lần thứ 2. Mình chỉ cần nhìn một cái là chồng mình biết mình muốn gì, nghĩ gì, cần gì và ngược lại”.
Phan Như Thảo - chân dài miền Tây tâm sự khi làm vợ thứ 4 của đại gia Đức An
Hiện tại, Phan Như Thảo không còn xuất hiện nhiều trên truyền thông cũng như tham gia các hoạt động nghệ thuật. Sau khi sinh con, cô tập trung vào công việc kinh doanh với 4 tiệm làm đẹp, 1 thương hiệu mỹ phẩm, 1 spa chuyên chăm sóc da và 1 trường đào tạo dạy nghề phun xăm thẩm mỹ.

Người đẹp chia sẻ bản thân không muốn dựa dẫm vào chồng, thay vào đó cô muốn tự đứng vững trên đôi chân của mình và cảm thấy hạnh phúc khi dùng tiền mà mình tự kiếm ra. Với sự ủng hộ và hỗ trợ của chồng, sau 3 năm bắt tay vào kinh doanh, Phan Như Thảo đã gây dựng được sự nghiệp nhất định của riêng mình.
,

No comments:

Post a Comment