Cập nhật tin tức nóng hổi

“Thành trì bất khả xâm phạm” Sun Group đã được lên báo

Sun Group - “Thành trì bất khả xâm phạm” của báo chí Việt Nam đã lên báo Phụ Nữ TP.HCM.
“Thành trì bất khả xâm phạm” Sun Group đã được lên báo
Hãy đọc những tâm sự của tác giả loạt bài:

Chắc chắn đây là loạt bài điều tra tiêu cực đầu tiên được công khai, chỉ đích danh tập đoàn SUN GROUP với những dự án tàn phá thiên nhiên, môi trường....

Chắc chắn đêm qua, đêm trước và những đêm tới chúng tôi phải thức trắng vì đề tài này.
“Thành trì bất khả xâm phạm” Sun Group đã được lên báo
Nhưng... người làm báo, có mấy lúc được sống trong cảm giác Tận Hiến cho nghề, cho độc giả, cho cuộc đời như thế này đâu?

Tôi đã không dành thời gian quá 1 phút để suy nghĩ và đồng ý nhận chiếc túi Dior có giá 75 triệu đồng từ lãnh đạo Tập Đoàn Sun Group....

Lý do duy nhất; NẾU TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý, BÀI VIẾT CÓ THỂ SẼ KHÔNG ĐƯỢC RA ĐỜI.

Họ nói, vì rất nể chúng tôi nên chưa muốn dùng có áp lực nào từ trên giáng xuống. Họ muốn tôi sắp xếp để được gặp TBT giãi bày...

--------------------

"Sư Toàn liên tục “gạ” tôi chát sex, đòi tôi gửi hình ảnh hở hang. Có lần, đang cúng cho khách, thầy còn gọi cho tôi, nói: “Cái “ấy” của Thầy cứng quá, không xuống được, con gửi ảnh hở ngực đi để thầy xem…”?

Trong một ngày lễ trang trọng, hàng trăm phật tử đội sớ lên đầu rước lễ “Vu lan báo hiếu”, sư Toàn đọc kinh dẫn đầu đoàn rước lễ, mà sau đó còn dám nói với tôi rằng: “Vừa nhìn thấy con đeo kính đen đi ngược lại, là cái ấy của thầy nó lại cứng lên”. Thật không có gì kinh tởm hơn được nữa. Tận cùng của sự khốn nạn, là lần tranh thủ hẹn tôi đi xem đất vào buổi tối ở một khu đô thị hoang vắng, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sư Toàn đã nhảy vào xe của tôi. Sau một hồi vật lộn, không làm gì được trước sự chống đỡ từ tôi, sư Toàn đã vạch quần ra, tự tay thoả mãn trên xe ô tô của tôi....

sáng mai, báo in đã lên sạp. Báo điện tử thì không biết số phận sẽ thế nào?

Còn bây giờ... tôi ngất đây!

(Nhà báo Nguyễn Thu Trang)

Đã từ lâu mọi thông tin bất lợi cho tập đoàn này đều bị chặn lại trên mặt báo. Thậm chí, nhiều báo lớn còn ca ngợi 10 năm phát triển của tập đoàn này trên đỉnh Bà Nà bất chấp sự phát triển đó chính là cưỡng chiếm con đường bộ lên núi để độc quyền bán vé cáp treo. Bất chấp để xây dựng lên khu nghỉ dưỡng xa hoa Intercontinental, Sun Group chiếm diện tích đất rất lớn trên đỉnh Sơn Chà, lấy đi không gian sống của bao nhiêu sinh vật trên ngọn núi đã được xếp là Khu Bảo tồn thiên nhiên. Và, bây giờ là tiến hành phá tan Tam Đảo.

Đã từ lâu, những người chống lại sự bành trướng ấy đã lên tiếng trên trang Trả lại đường lên Bà Nà - Giữ lấy Sơn Chà. Sự lên tiếng của họ vấp phải sự im lặng của phần đông các tờ báo lớn. Vấp phải sự vu khống về chính trị của những kẻ như đại tá Minh.

Link hai bài viết của báo Phụ Nữ:

Bài về Bà Nà:

https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/sun-group--ong-troi-khong-tu-tren-cao-165515/

Bài về Tam Đảo

https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/dieu-tra-doc-quyen-sun-group-dia-nguc-tu-va-ma-tran-chiem-linh-rung-quoc-gia-tam-dao-165516/

(Fb Báo Sạch)
, , ,

No comments:

Post a Comment